Gửi con cho ông bà, vợ chồng quân nhân 'kề vai sát cánh' ở A80

Hai vợ chồng cùng tham gia nhiệm vụ A80, dù mỗi người một vị trí, một nhiệm vụ, nhưng họ có chung một niềm tin, một ý chí, một khát vọng cống hiến cho Tổ quốc.

Trung tá Phạm Thị Hoa vinh dự đảm nhận nhiệm vụ tại Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (nhiệm vụ A80), chị là thành viên của Khối đứng của Học viện Phòng không - Không quân.

Trong khi đó, chồng chị Hoa là Trung tá Đỗ Anh Tuấn, trước đó đã được giao nhiệm vụ A80. Khi biết tin vợ cũng tham gia A80, anh Tuấn vô cùng tự hào vì cả hai vợ chồng cùng được 'sát cánh' trong nhiệm vụ chung.

Vợ chồng Trung tá Đỗ Anh Tuấn và Trung tá Phạm Thị Hoa hân hoan, tự hào khi trực tiếp tham gia vào ngày hội lớn của dân tộc – kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Vợ chồng Trung tá Đỗ Anh Tuấn và Trung tá Phạm Thị Hoa hân hoan, tự hào khi trực tiếp tham gia vào ngày hội lớn của dân tộc – kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Từ bầu trời đến mặt đất

Là Phó Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn Không quân 917, Sư đoàn 370, Trung tá Đỗ Anh Tuấn được giao phụ trách công tác Đảng, công tác chính trị trong nhiệm vụ bay A80 tại sân bay Hòa Lạc, phục vụ Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Biên đội trực thăng của Quân chủng Phòng không – Không quân bay luyện tập treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc qua bầu trời Quảng trường Ba Đình, chuẩn bị cho Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Biên đội trực thăng của Quân chủng Phòng không – Không quân bay luyện tập treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc qua bầu trời Quảng trường Ba Đình, chuẩn bị cho Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Trước đó, anh cùng đơn vị đã thực hiện chuyến bay chuyển sân, vượt gần 2.000 km từ Cần Thơ ra Hà Nội để bước vào giai đoạn huấn luyện, hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt và chuẩn bị cho những chuyến bay chính thức.

Anh chia sẻ: “Dù không trực tiếp là phi công, nhưng với cương vị của mình, việc được tham gia đóng góp trong nhiệm vụ A80 lần này là trách nhiệm quan trọng và đầy ý nghĩa. Tôi cảm thấy vô cùng vinh dự, tự hào khi lần đầu tiên trong đời binh nghiệp được cùng đồng đội góp sức vào thành công của sự kiện trọng đại này.”

Máy bay trực thăng Trung đoàn 917 hạ cánh tại Sân bay Hòa Lạc sau khi chuyển sân từ Cần Thơ ra Hà Hội.

Máy bay trực thăng Trung đoàn 917 hạ cánh tại Sân bay Hòa Lạc sau khi chuyển sân từ Cần Thơ ra Hà Hội.

Khác với chồng, Trung tá Phạm Thị Hoa - giảng viên Khoa Lý luận Mác – Lênin, Học viện PK-KQ – được lựa chọn tham gia Khối đứng vừa thành lập. Trước đó, chị vừa hoàn thành nhiệm vụ thực tế trên cương vị Phó Chủ nhiệm Chính trị Lữ đoàn Thông tin 26, Quân chủng PK-KQ.

Do thành lập gấp gáp, lịch tập luyện dày đặc, việc đứng nghiêm 2 đến 3 tiếng đồng hồ dưới thời tiết khắc nghiệt là thử thách lớn, nhất là với quân nhân nữ như chị Hoa. Mỗi động tác đều phải thống nhất, đều và đẹp, khiến chị càng thấm thía những khó khăn, vất vả của chồng và những đồng đội đang ngày đêm luyện tập

Chị bộc bạch: “Cả hai vợ chồng cùng tham gia nhiệm vụ A80 là một kỷ niệm đặc biệt, không chỉ của gia đình mà còn trong suốt đời binh nghiệp. Tôi luôn nghĩ rằng, mỗi nhiệm vụ trong A80 khẳng định niềm tự hào và trách nhiệm của người lính đối với Tổ quốc.”

Chị Phạm Thị Hoa cùng đồng đội hăng say luyện tập hướng đến ngày hội lớn của đất nước.

Chị Phạm Thị Hoa cùng đồng đội hăng say luyện tập hướng đến ngày hội lớn của đất nước.

Hiểu rõ cường độ tập luyện khắc nghiệt, anh Tuấn luôn tìm cách động viên vợ - khi là tin nhắn ngắn ngủi, lúc lại là cuộc gọi vội vàng sau ngày tập dài. "Có khi ở rất gần mà ít gặp nhau, nhưng chỉ một lời động viên cũng đủ tiếp thêm sức mạnh", anh tâm sự.

Trung tá Đỗ Anh Tuấn đến thăm và động viên vợ trong một lần tổng hợp luyện

Trung tá Đỗ Anh Tuấn đến thăm và động viên vợ trong một lần tổng hợp luyện

Chung niềm tự hào vì nhiệm vụ A80

Như nhiều gia đình quân nhân khác, nỗi trăn trở lớn nhất của vợ chồng Trung tá Đỗ Anh Tuấn - Phạm Thị Hoa là việc chăm sóc con trong giai đoạn cao điểm huấn luyện. Những ngày có ban bay thường bắt đầu từ 4 giờ sáng, lịch huấn luyện thay đổi liên tục do điều kiện thời tiết miền Bắc, khiến thời gian cho gia đình càng ít ỏi. May mắn là các con sớm tự lập, ngoan ngoãn và nhận được sự hỗ trợ của ông bà, đồng đội trong khu tập thể, giúp anh chị yên tâm hoàn thành nhiệm vụ.

Vợ chồng Trung tá Đỗ Anh Tuấn và Trung tá Phạm Thị Hoa cùng hai con lưu lại khoảnh khắc hạnh phúc, tràn đầy hân hoan trước ngày diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình.

Vợ chồng Trung tá Đỗ Anh Tuấn và Trung tá Phạm Thị Hoa cùng hai con lưu lại khoảnh khắc hạnh phúc, tràn đầy hân hoan trước ngày diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình.

Tham gia nhiệm vụ A80 là dấu mốc đặc biệt, là niềm vinh dự lớn lao, kỷ niệm mà chúng tôi sẽ truyền lại cho các con để khơi dậy tình yêu Tổ quốc và lòng biết ơn thế hệ cha anh.

Trung tá Đỗ Anh Tuấn

Nếu anh Tuấn lặng lẽ sát cánh cùng đồng đội tại sân bay Hòa Lạc, đảm nhận nhiệm vụ do cấp trên giao phó – từ việc tiến hành các mặt Công tác Đảng, Công tác chính trị như: xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh, theo dõi, nắm bắt tư tưởng và tâm lý bộ đội, tuyên truyền cổ động tại tuyến bay, động viên tư tưởng và xây dựng quyết tâm cho bộ đội đến việc hướng dẫn, giúp đỡ phóng viên tác nghiệp trên máy bay... – thì chị Hoa lại góp phần tạo nên sự trang nghiêm, hùng tráng trong đội hình Khối đứng. Hai vị trí khác nhau nhưng anh chị cùng chung một nhịp đập, một niềm tự hào.

Trực thăng bay luyện tập treo cờ Tổ quốc, ngang qua Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam trên tuyến đường Láng – Hòa Lạc, trong khuôn khổ chuẩn bị cho Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Trực thăng bay luyện tập treo cờ Tổ quốc, ngang qua Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam trên tuyến đường Láng – Hòa Lạc, trong khuôn khổ chuẩn bị cho Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

"Độc lập, tự do, hạnh phúc hôm nay không hề dễ dàng. Đó là cả một chương sử đỏ, viết bằng máu của hàng triệu người đi trước. Chúng ta không bao giờ được quên ơn. Mỗi người dân phải ý thức rõ trách nhiệm của mình, đoàn kết, hành động bằng việc làm cụ thể để xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh, sánh vai cùng các cường quốc năm châu như lời Bác Hồ căn dặn", Trung tá Tuấn khẳng định.

Chị Phạm Thị Hoa (thứ 3 từ trái qua) cùng đồng đội lưu lại khoảnh khắc vui vẻ sau giờ luyện tập.

Chị Phạm Thị Hoa (thứ 3 từ trái qua) cùng đồng đội lưu lại khoảnh khắc vui vẻ sau giờ luyện tập.

Trong muôn vàn câu chuyện đẹp của nhiệm vụ A80, hình ảnh vợ chồng Trung tá Đỗ Anh Tuấn – Phạm Thị Hoa trở thành minh chứng sống động cho sự gắn kết giữa tình yêu đôi lứa và tình yêu Tổ quốc.

Tuấn Anh

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/gui-con-cho-ong-ba-vo-chong-quan-nhan-ke-vai-sat-canh-o-a80-169250826230920108.htm
Zalo