Góa phụ ăn măng thay cơm, cầm cự chống chọi với bệnh ung thư

Mang trong mình căn bệnh ung thư vú nguy hiểm nhưng bữa cơm hàng ngày của chị Xiền chỉ là những bắp ngô, chút măng củ mang từ quê xuống.

Tháng 3/2022, trong thời gian làm công nhân ở Bắc Ninh, chị Bùi Thị Xiền (SN 1981, quê Hòa Bình) cảm thấy cơ thể có dấu hiệu bất thường. Qua kiểm tra, bác sĩ phát hiện chị có một khối u ở nách. Chị Xiền vội hỏi vay tiền khắp nơi rồi đến một bệnh viện tư trên địa bàn huyện Quế Võ làm phẫu thuật.

Tuy nhiên, chỉ 6 tháng sau, chị Xiền lại có một khối u xơ tử cung. Lúc này vì không có tiền, chị đành xin đơn thuốc rồi về nhà uống. Chỉ đến lúc khối u quá to, tình trạng sức khỏe nghiêm trọng hơn, chị mới dám vay tiếp để mổ.

Một mình xuống thủ đô chữa bệnh, trong người chẳng có tiền, nhiều bữa chị Bùi Thị Xiên chỉ ăn măng thay cơm.

Một mình xuống thủ đô chữa bệnh, trong người chẳng có tiền, nhiều bữa chị Bùi Thị Xiên chỉ ăn măng thay cơm.

Tháng 1/2024, sau khi thăm khám vì khối u mọc lại ở nách, bác sĩ kết luận chị Xiền đã mắc bệnh ung thư vú giai đoạn 3. Nghiêm trọng hơn, khối u ác tính bắt đầu xâm lấn, di căn vào một số bộ phận trên cơ thể, quá trình điều trị trở nên hết sức khó khăn.

Chị Xiền buộc phải vào Bệnh viện K chữa trị. Các bác sĩ khuyên dùng thuốc đích mới có cơ hội duy trì sự sống, nhưng vì thuốc đích quá đắt, chị đành xin dùng thuốc do bảo hiểm y tế hỗ trợ. Mặc dù vậy, phác đồ điều trị của chị vẫn phải có những loại thuốc nằm ngoài danh mục, mỗi đợt kéo dài 10 ngày tốn kém khoảng 1,7 triệu đồng. Trải qua 7 đợt truyền hóa chất, số tiền điều trị lên tới hơn 100 triệu đồng, chưa kể chi phi sinh hoạt.

Chị Xiền từng có một gia đình nhỏ hạnh phúc. Người phụ nữ bất hạnh này thở dài cho biết, năm 2001, chị kết hôn rồi cũng mang thai nhưng đứa trẻ chết lưu. Ba năm sau chị mới sinh được con gái đầu Bùi Thị Thúy Hạnh. Nhưng rồi vào năm 2011, khi chị đang bầu 7 tháng thì chồng mất do ung thư gan giai đoạn cuối.

Chồng qua đời vì bệnh ung thư gan, nay chị Xiền phát hiện bị ung thư vú.

Chồng qua đời vì bệnh ung thư gan, nay chị Xiền phát hiện bị ung thư vú.

Sau khi chồng qua đời, ba mẹ con sống trong căn nhà tồi tàn lợp bằng lá cọ. Mẹ đẻ thương con cháu, cho chị vay ít tiền sửa lại mái nhà. Song chỉ được một thời gian ngắn căn nhà đã dột nát khiến sinh hoạt vô cùng khổ sở. "Nhất là vào mưa gió, tôi ôm hai đứa nhỏ, ở trong nhà mà gió với nước mưa tạt ướt người", chị cười buồn.

Dù các con còn nhỏ, chị vẫn phải để chúng tự trông nhau rồi đi làm thuê trang trải cuộc sống, từ bốc đá đến nhặt gỗ.. Công việc nặng nhọc nhưng thu nhập chẳng đáng là bao. Năm 2021, chị Xiền đến Bắc Ninh làm công nhân với mức lương 5 triệu đồng/tháng, tháng nào tăng ca thì may mắn kiếm được 6 triệu đồng.

"Tôi cứ nghĩ mình cứ chăm chỉ làm lụng, không tham cầu gì thì ông trời cũng cho sống qua ngày. Ai ngờ bệnh ung thư lại ập đến một lần nữa. Giờ con gái lớn lấy chồng rồi, sống cũng khổ như mẹ nên chẳng nhờ được. Còn thằng út mới 13 tuổi nhưng cũng ngô nghê, chỉ ở nhà với bà thôi", chị kể.

Bản thân phải nghỉ việc, lại chẳng có tích lũy nên để có tiền chạy chữa, chị đã vay mượn khắp anh em, họ hàng. Dẫu vậy, số tiền vay mượn vẫn không đủ. Sắp tới đây, chị Xiền sẽ bước vào đợt xạ trị nhưng trong túi đã chẳng còn tiền để đóng viện phí.

Hoàn cảnh của chị Xiền lúc này đang rất cần được cộng đồng giúp đỡ.

Hoàn cảnh của chị Xiền lúc này đang rất cần được cộng đồng giúp đỡ.

Nghĩ đến người con út ở nhà, chị nghẹn ngào: “Tôi chỉ sợ mình có bề gì thì các con khổ. Chúng đều trẻ người non dạ, đã mất cha giờ lại chẳng còn mẹ thì biết dựa vào đâu. Con gái lớn đã sớm bỏ học đi lấy chồng, còn đứa nhỏ ăn học chưa đâu vào đâu, tôi sợ cháu sẽ lại nghỉ học mất".

Ông Bùi Văn Hoàng, Phó Chủ tịch UBND xã Quyết Thắng xác nhận: Chị Bùi Thị Xiền là công dân địa phương, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Chồng qua đời vì bệnh hiểm nghèo, giờ đến lượt chị mắc bệnh ung thư. Chị Xiền còn một người con đang đi học. Rất mong lúc này chị nhận được nhiều sự quan tâm, giúp đỡ của cộng đồng.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Chị Bùi Thị Xiền, xóm Khải Cai, xã Quyết Thắng, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình. SĐT 0355217781.

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2024.224 (chị Bùi Thị Xiền)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Vietinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamNet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc: Địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM. Điện thoại: 19001081

Phạm Bắc

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/goa-phu-an-mang-thay-com-cam-cu-chong-choi-voi-benh-ung-thu-2308899.html
Zalo