Giúp phụ nữ nghèo an cư, lạc nghiệp

Nhân kỷ niệm 94 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, các nhà hảo tâm đã sát cánh cùng chính quyền địa phương hỗ trợ xây dựng nhà Mái ấm tình thương, giúp các gia đình phụ nữ nghèo có nhà ở khang trang, an tâm lao động sản xuất, vươn lên thoát nghèo bền vững, hướng đến mục tiêu an cư lạc nghiệp.

Mí Đa (giữa) ở thôn Tân Thành, xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa vui mừng nhận tiền, quà của Hội LHPN xã và các nhà hảo tâm trong ngày về nhà mới. Ảnh: KIM LIÊN

Mí Đa (giữa) ở thôn Tân Thành, xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa vui mừng nhận tiền, quà của Hội LHPN xã và các nhà hảo tâm trong ngày về nhà mới. Ảnh: KIM LIÊN

Những mái ấm ấm tình người

Ngước nhìn ngôi nhà khang trang, thoáng đãng còn thơm mùi sơn mới, chị Nay Hờ Trem (37 tuổi, ở buôn Ma Thìn, xã Cà Lúi, huyện Sơn Hòa) ánh mắt lấp lánh, tràn ngập niềm vui. “Mình cứ ngỡ như mơ. Có nhà mới khang trang, mẹ con mình vui lắm. Mình sẽ cố gắng lo cho 2 đứa con gái nhỏ ăn học nên người. Mình biết ơn Đảng, Nhà nước, lãnh đạo địa phương và các nhà hảo tâm”, chị Hờ Trem chia sẻ.

Chị So Hờ Chánh, Phó Chủ tịch điều hành Hội LHPN xã Cà Lúi cho biết hoàn cảnh của Hờ Trem rất khó khăn. Chồng chị mắc bệnh ung thư phổi, bao nhiêu tiền bạc dành dụm rồi vay mượn đều lo chữa bệnh, nhưng vẫn không qua khỏi. Chồng mất đi, để lại 2 đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn. Mấy năm qua, Hờ Trem ra sức làm lụng trả nợ nhưng vẫn chưa xong, ngôi nhà sàn lâu năm bị mối mọt ăn sập nghiêng một góc, phên vách cũ kỹ, mưa tạt, gió lùa mà chưa có kinh phí sửa chữa.

Biết hoàn cảnh của Hờ Trem trong một chuyến thiện nguyện về xã Cà Lúi giúp khoan giếng nước cho đồng bào, như một cơ duyên, ông Nhuận Quý ở xã Sơn Thành Đông, huyện Tây Hòa đã chụp ảnh, viết lời kêu gọi đăng lên facebook kết nối bạn bè hỗ trợ được 66 triệu đồng. Quỹ Vì người nghèo của Ủy ban MTTQ xã Cà Lúi cũng đã hỗ trợ 5 triệu đồng, giúp Hờ Trem xây ngôi nhà có mái hiên, gồm 1 phòng khách, 2 phòng ngủ, bếp và nhà vệ sinh khép kín.

Ngày về nhà mới, Hờ Trem còn được tặng bếp gas, nồi cơm điện, máy quạt, ấm siêu tốc, gối nệm, mền mùng, lương thực, thực phẩm. Hai cô con gái nhỏ vui mừng tíu tít bên mẹ suốt ngày.

Trao đổi với phóng viên Báo Phú Yên, ông Nhuận Quý cho biết tại thời điểm này, ông cũng đã kết nối được 65 triệu đồng cùng Ủy ban MTTQ xã Cà Lúi hỗ trợ 5 triệu đồng để hỗ trợ, giúp gia đình Mí Bước cũng ở buôn Ma Thìn xây nhà ở mới. Tính từ đầu năm 2024 đến nay, ông Nhuận Quý đã kết nối xây dựng 16 nhà Mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo ở các địa phương trong tỉnh.

Ông Sô Minh Phương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Cà Lúi bày tỏ: “Có an cư mới lạc nghiệp. Địa phương trân trọng cảm ơn anh Quý đã giúp hai gia đình phụ nữ nghèo của xã xây nhà, giúp họ ổn định cuộc sống khi mùa mưa đang đến gần. Hoạt động này góp phần cùng địa phương xóa nhà ở tạm cho hộ nghèo, thúc đẩy phát triển KT-XH trên địa bàn”.

Rời xã Cà Lúi, chia tay ba mẹ con Hờ Trem, chúng tôi đến mừng tân gia Mí Đa (35 tuổi), người dân tộc Chăm ở thôn Tân Thành, xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa. Nở nụ cười tươi đón khách, Mí Đa phấn khởi: “Hôm nay là ngày vui nhất của mình. Mình rất biết ơn chính quyền xã, bà con trong thôn và các nhà hảo tâm đã giúp mình có ngôi nhà để ở dài lâu”.

Chị Hờ Bá Thị Tem, Chủ tịch Hội LHPN xã Sơn Hội cho hay, Mí Đa đang nuôi 4 con nhỏ, trong đó có bé mới 3 tháng tuổi. Lâu nay, gia đình người phụ nữ dân tộc Chăm này sống trong ngôi nhà chật chội đã hư hỏng nặng. Chia sẻ với khó khăn của Mí Đa, Hội LHPN xã Sơn Hội kết nối với các nhà hảo tâm ở huyện Tây Hòa hỗ trợ 60 triệu đồng; UBND xã Sơn Hội hỗ trợ thêm 10 triệu đồng. Sau 1 tháng thi công cùng sự hỗ trợ ngày công của phụ nữ xã, bà con trong thôn, ngôi nhà cấp 4 kiên cố đã hoàn thành.

Trong ngày vui mừng nhà mới, Mí Đa còn được các nhà hảo tâm tặng 3 triệu đồng tiền mặt, 30kg gạo và một số vật dụng cần thiết như: bếp gas, nồi cơm điện, quạt máy, chăn, nệm, mùng mền...

Không để ai bị bỏ lại phía sau

Không riêng Hờ Trem, Mí Bước, Mí Đa, nhiều gia đình phụ nữ khó khăn khác cũng được các nhà hảo tâm hỗ trợ xây nhà Mái ấm tình thương, không còn phải sống trong nhà tạm bợ, lo lắng khi nắng dãi, mưa dầm. Đó là hộ Mí Lanh (thôn Tân Hiên, xã Sơn Phước, huyện Sơn Hòa); Mí Uyên (thôn Lạc Đạo, xã Sơn Thành Tây, huyện Tây Hòa); chị Nguyễn Thị Thanh Tú (thôn Tân Vinh, xã Xuân Sơn Nam, huyện Đồng Xuân); chị Hờ Lam (thôn Suối Bạc, xã Suối Bạc, huyện Sơn Hòa); chị Sô Thị Thu (thôn Hòa Ngãi, xã Sơn Định, huyện Sơn Hòa); chị Trần Thị Hồng (khu phố Phước Hậu 2, phường 9, TP Tuy Hòa)… Mỗi trường hợp được hỗ trợ từ 50-68 triệu đồng.

Hỗ trợ xây nhà cho người nghèo là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, không để ai bị bỏ lại phía sau. Trong điều kiện nguồn lực của Nhà nước chưa thể trang trải hết chi phí hỗ trợ xây nhà cho hộ nghèo, thì sự chung tay của cộng đồng, xã hội là rất ý nghĩa, thể hiện tinh thần tương thân tương ái của dân tộc ta.

Đồng chí Nguyễn Quốc Hoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cho biết: Hỗ trợ hộ nghèo, gia đình chính sách xây dựng nhà ở ổn định, an toàn, từng bước nâng cao mức sống, không để ai bị bỏ lại phía sau đã và đang là hoạt động được cả hệ thống chính trị, toàn xã hội, MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh thực hiện hiệu quả. Từ các nguồn vận động, trong 5 năm qua, MTTQ các cấp đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa được 2.205 nhà Đại đoàn kết cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.

Hoạt động này không chỉ tạo nên sức mạnh vật chất, tinh thần to lớn, cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân mà còn từng bước thực hiện hiệu quả phong trào thi đua Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau, biến giấc mơ an cư lạc nghiệp của nhiều hộ nghèo trở thành hiện thực, góp phần giảm tỉ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh và bảo đảm an sinh xã hội ở địa phương.

Theo bà Nguyễn Thị Phương Liên, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, mỗi Mái ấm tình thương giúp các hộ nghèo, nhất là hộ phụ nữ đặc biệt khó khăn như một câu chuyện cổ tích đẹp giữa đời thường về tình người, về nghĩa đồng bào. Đây cũng chính là động lực để họ vươn lên phát triển kinh tế, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.

KIM LIÊN

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/148/321976/giup-phu-nu-ngheo-an-cu-lac-nghiep.html
Zalo