Giúp đỡ khỉ con bị ô tô tông, người đàn ông bị cả bầy khỉ tấn công
Vào chiều ngày 22/3, một sự việc đáng tiếc đã xảy ra tại hồ Upper Pierce Reservoir, khi ông John Lee, người sáng lập Wildlife Asia Singapore, cố gắng cứu giúp một con khỉ non bị xe tải tông chết. Tuy nhiên, hành động này đã khiến ông bị tấn công bởi bầy khỉ trong khu vực, khiến nhiều người chứng kiến không khỏi lo lắng.
Vào khoảng 5h34 chiều, khi đang lái xe rời khỏi khu vực hồ Upper Pierce Reservoir trên đường Old Upper Thomson, ông Lee phát hiện một chiếc xe tải nhỏ đi qua bầy khỉ macaque đuôi dài. Thông thường, khi lái xe qua những khu vực như vậy, các tài xế sẽ giảm tốc độ để tránh gây nguy hiểm cho động vật hoang dã. Tuy nhiên, chiếc xe tải này vẫn di chuyển với tốc độ cao và đã tông phải một con khỉ non.
Ông Lee nhanh chóng dừng xe để ngăn không cho các phương tiện khác tiếp tục chạy qua thi thể con khỉ non, dù điều này đã gây tắc nghẽn giao thông. Khi xuống xe kiểm tra, ông phát hiện con khỉ non đã chết, máu chảy ra từ đầu và mắt phải của nó đã bị vỡ. Cảnh tượng đau lòng này khiến ông cảm thấy rất đau lòng.
Với lòng yêu động vật, ông Lee không thể chịu đựng được việc thi thể con khỉ non bị các phương tiện khác tiếp tục đâm qua. Vì vậy, ông quyết định di chuyển thi thể con khỉ non vào lề đường.

Ông Lee quyết định di chuyển thi thể con khỉ non vào lề đường. (Ảnh: MSNews/John Lee/Facebook)
Tuy nhiên, khi ông vừa bước xuống, một bầy khỉ macaque khoảng 10 con, có thể là gia đình của con khỉ non, đã bắt đầu tấn công ông.
Một con khỉ đực lớn, có thể là thủ lĩnh của bầy, đã cố gắng tấn công ông từ 7 đến 9 lần. Ông Lee phải dùng chiếc ô để đẩy con khỉ ra xa khi nó cố gắng tấn công và cắn ông. Ông nghi ngờ rằng bầy khỉ đã nhầm ông với người đã gây ra cái chết cho con khỉ non, vì vậy chúng hành xử rất hung hãn.
Dù đối mặt với nguy hiểm, ông Lee vẫn tiếp tục mang thi thể con khỉ non vào lề đường an toàn, đồng thời kiên quyết giữ khoảng cách với bầy khỉ đang tấn công. Tuy nhiên, ông không nhận được sự giúp đỡ nào từ những người xung quanh, dù tình huống rất căng thẳng và nguy hiểm.
Khi đang gọi điện thoại nhờ bạn bè liên lạc với cơ quan chức năng, ông Lee nhìn thấy mẹ của con khỉ non xuất hiện. Con khỉ mẹ đã cầm thi thể con mình và nhanh chóng chạy vào rừng. Dù không biết liệu con khỉ mẹ có nhận ra con mình đã chết hay không, cảnh tượng này khiến ông Lee rất xúc động và không kìm được nước mắt.
Ông Lee chia sẻ rằng đây là một trải nghiệm rất đau lòng và cảm động. Ông khuyên các tài xế khi di chuyển qua các khu vực có động vật hoang dã nên giảm tốc độ để cho động vật có thời gian di chuyển qua đường an toàn. Đồng thời, ông cũng nhắc nhở mọi người rằng các loài động vật như khỉ và tê tê cũng cần được tôn trọng và bảo vệ.
Một số cư dân mạng đã hỏi liệu ông Lee có ghi lại biển số của chiếc xe tải đã tông con khỉ non không. Tuy nhiên, ông Lee cho biết chiếc camera hành trình của ông đang trong quá trình bảo trì, vì vậy ông không thể ghi lại biển số của chiếc xe.
Mặc dù không có thông tin về biển số xe, nhưng nhiều cư dân mạng đã lên tiếng khen ngợi hành động nhân ái của ông Lee. Một người trong số họ đã bình luận rằng khỉ cũng giống như con người, chúng có cảm xúc và biết buồn khi mất đi người thân, và ít nhất hành động của ông Lee đã giúp mẹ con khỉ non có thể lấy lại thi thể con mình.