Giữa vùng lũ Thái Nguyên: 'Chèo đò tới đâu, nước mắt tôi rơi tới đó'

Không chỉ gửi gắm phương tiện đến Thái Nguyên, nhiều người dân xã Hương Sơn, Mỹ Đức, Hà Nội trong đó có bà Nguyễn Thị Lý còn lên đường trực tiếp chèo đò, ứng cứu cho người dân vùng lũ dữ.

Chèo đò đưa sản phụ chuyển dạ mẹ tròn con vuông

Di chuyển cùng xe trung chuyển hơn 10 chiếc đò của gia đình lên vùng “rốn lũ” Thái Nguyên, bà Nguyễn Thị Lý (57 tuổi, quê Mỹ Đức, Hà Nội) đang vội vã chèo đò cùng lực lượng chức năng phường Chùa Hàng, TP Thái Nguyên tiếp tế lương thực cho bà con.

Khi PV Báo Giao thông liên hệ là lúc bà Lý đang giúp đỡ một sản phụ đang chuyển dạ trên đường di chuyển đến Trạm y tế phường Chùa Hàng (TP Thái Nguyên) để sinh em bé.

Mấy phút sau, ra khỏi trạm y tế bà Lý vẫn chưa hết xúc động: "Thương lắm, dân bị cô lập, thiếu thốn đủ thứ. Người già, trẻ nhỏ, thậm chí những người ốm đau bệnh tật chỉ biết thất thần nhìn dòng nước chảy xiết. Tôi lên tới Thái Nguyên lúc 1h sáng, vận chuyển đồ xong, tôi cùng anh em đội cứu trợ và lực lượng chức năng tiếp cận nhà dân, chèo tới đâu, nước mắt rơi tới đó".

Bà Lý cùng lực lượng chức năng chèo đò ứng cứu và tiếp tế lương thực cho bà con Thái Nguyên. (Ảnh: Hoàng Anh)

Bà Lý cùng lực lượng chức năng chèo đò ứng cứu và tiếp tế lương thực cho bà con Thái Nguyên. (Ảnh: Hoàng Anh)

Cũng tới Thái Nguyên lúc rạng sáng, anh Tuân (208 Bến Yến, Chùa Hương) cũng liên tục hết chuyến đò này sang chuyến đò khác để ứng cứu bà con vùng lũ.

“Không chỉ phương tiện và người, chúng tôi huy động thêm toàn bộ áo phao, nước uống, thực phẩm theo xe lên vùng lũ. Sáng tới giờ tôi vừa ứng cứu vừa tiếp tế lương thực. Mỗi chuyến đò là một lần xúc động. Tôi chỉ mong có đủ sức khỏe và tinh thần để giúp bà con vùng lũ vượt qua giai đoạn khó khăn này”, anh Tuân nghẹn ngào.

Hậu phương sẵn sàng tiếp thêm nguồn lực

Trong lúc một số người dân Hương Sơn "xung kích" chèo thuyền hỗ trợ nơi "tiền tuyến", thì ở "tiền phương", bà con cùng xã tiếp tục đăng ký tiếp sức cho người dân vùng lũ.

Sau một đêm trằn trọc không ngủ, sáng 10/9, anh Nguyễn Hùng (Thường Tín, Hà Nội) đã tập hợp đội hình cứu trợ.

“Đội chúng tôi có khoảng 5 xe trên 10 tấn sẵn sàng lên đường. Hiện tại, đội xe đã tập kết được 6-7 tấn hàng hóa, chủ yếu là gạo, sữa, mì tôm... Đây là những nhu yếu phẩm do các đội tình nguyện gửi đến và cá nhân anh đứng ra kêu gọi được. Số còn lại sẽ kết nối với khu vực Hương Sơn, Mỹ Đức để di chuyển số đò và xuồng máy lên Thái Nguyên, Yên Bái, Lào Cai”, anh Hùng nói.

HTX Dịch vụ Du lịch Chùa Hương huy động xuồng máy và đò chèo tay để kịp di chuyển lên vùng lũ.

HTX Dịch vụ Du lịch Chùa Hương huy động xuồng máy và đò chèo tay để kịp di chuyển lên vùng lũ.

Lãnh đạo xã Hương Sơn (Mỹ Đức, Hà Nội) cho biết toàn bộ xã Hương Sơn nếu huy động tất cả có khoảng 4.000 xuồng đò. Nếu mang lên phục vụ bà con, phục vụ lực lượng chức năng để ứng cứu kịp thời thì rất tốt vì đò tại chùa Hương chủ yếu là chèo tay nên cơ động, có thể luồn lách được các khu ngõ vào tận nhà dân.

Chia sẻ với Báo Giao thông, ông Nguyễn Văn Hoằng, Chủ tịch Hội đồng quản trị HTX Dịch vụ Du lịch Chùa Hương cho biết, từ sáng sớm hôm nay (10/9) HTX đã vận động kêu gọi các tổ viên hưởng ứng tiếp tế đò và lái đò cho vùng lũ.

Theo tính toán sơ bộ, có khoảng vài chục chiếc đò chèo tay và hơn chục chiếc xuồng máy đã được vận chuyển lên Lào Cai, Thái Nguyên từ đêm qua tới bây giờ.

“Chúng tôi đang vận động bà con đăng ký hỗ trợ sức người, sức của để cung ứng tối đa nguồn lực phục vụ cho bà con vùng lũ lúc khó khăn”, ông Hoằng nói.

Anh Hoàng

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/giua-vung-lu-thai-nguyen-cheo-do-toi-dau-nuoc-mat-toi-roi-toi-do-192240910145417092.htm
Zalo