'Giữa những con sóng': Bi kịch của người sống tử tế trong thế giới hiện đại

Tiểu thuyết 'Giữa những con sóng' chạm đến cảm xúc, khiến giới phê bình 'cay mắt', thấm thía bi kịch của những con người cố gắng sống tử tế trong thế giới hiện đại.

Tiểu thuyết Giữa những con sóng của tác giả Nguyễn Tuấn Thành, ra mắt vào tháng 4, đã tạo nên một điểm nhấn đáng chú ý trên văn đàn bởi chiều sâu nội dung và cách kể chuyện chân thực.

Tác phẩm gần 400 trang này được đánh giá cao bởi cách tiếp cận không hoa mỹ nhưng thấm đẫm nhân bản, đi thẳng vào những vấn đề cốt lõi của con người và xã hội đương đại.

Giữa những con sóng xoay quanh Nguyên – một kỹ sư trẻ tài năng, từng được kỳ vọng là "người được chọn" trong chính sách thu hút nhân tài. Tuy nhiên, Nguyên sớm nhận ra tài năng không đủ để anh có thể sống yên thân trong một bộ máy ưa chuộng nịnh nọt, sẵn sàng hy sinh sự thật để che giấu sai phạm.

Tiểu thuyết "Giữa những con sóng" của tác giả Nguyễn Tuấn Thành.

Tiểu thuyết "Giữa những con sóng" của tác giả Nguyễn Tuấn Thành.

Bi kịch bắt đầu ập đến khi công trình do công ty anh làm việc sập, khiến ba công nhân tử nạn. Sếp của Nguyên yêu cầu anh im lặng, đổi lại anh sẽ được "nhấc" lên chức trưởng phòng. Khoảnh khắc ấy – như cú va mạnh giữa một đợt sóng dữ và con thuyền đạo đức – đã đẩy Nguyên vào một cuộc khủng hoảng tinh thần sâu sắc.

Không chỉ bế tắc trong sự nghiệp, chuyện tình yêu của Nguyên và Diệu cũng gặp trắc trở khi mẹ anh không chấp nhận Diệu. Tổn thương và tự ái, Diệu buông lời chia tay, khiến Nguyên càng thêm bí bách. "Mong ai đó quăng cho mình chiếc phao là quá viển vông”, Nguyên tâm niệm.

Trong một ngày chất chứa những nghĩ ngợi và cảm xúc dồn nén, Nguyên quyết định bỏ lại thành phố đầy ngột ngạt. Anh cùng người bạn thân là Khải thuê tàu ra khơi, tìm kiếm một không gian "giải độc" tâm hồn. Nhưng một cơn bão bất ngờ ập đến, cuốn đi tất cả – cả Khải, cả con tàu, cả cảm giác kiểm soát cuộc sống. Nguyên trôi dạt vào một hòn đảo xa lạ, được bố con ông Rô – những người cũng đã tự cắt đứt khỏi đất liền vì bi kịch riêng – cứu sống.

Trên hòn đảo hoang vắng, Nguyên đối diện với chính mình. Anh hồi tưởng, dằn vặt, trách mình đã không đủ mạnh mẽ đối diện với sai trái trong công việc. Anh chất vấn bản thân và nỗi ân hận càng thêm giày vò khi anh nghĩ về Khải: Nếu mình không rủ bạn ra biển, liệu Khải có thoát chết? Từng dòng hối hận như những con sóng ngầm, âm thầm bào mòn, gặm nhấm tâm hồn Nguyên.

Trong khi Nguyên vật lộn với những con sóng lòng trên đảo, Diệu – người yêu cũ của anh – cũng dằn vặt không kém. Vì tổn thương và tự ái nhất thời, cô đã buông lời chia tay người mình yêu khi anh đang đối diện với khủng hoảng. Chỉ đến khi Nguyên mất tích, Diệu mới nhận ra sự nông nổi của mình.

Cô lần tìm về làng chài ven biển, sống trong nỗi thấp thỏm chờ mong và dần hiểu hơn về con người mà cô từng rời xa – một Nguyên thẳng thắn, gai góc, luôn bất mãn với những điều sai trái, nhưng ẩn giấu bên trong là một trái tim mềm yếu, lãng mạn, nặng tình.

Trên hòn đảo, Nguyên gặp Ngàn – cô gái trẻ đầy sức sống, cũng mang trong mình những bi kịch và khao khát riêng. Đó là được trở về đất liền để hòa mình vào một cuộc sống không màu mè dù rằng “đất liền ra sao, vẫn ao ước trở về”.

Giữa họ có một tình cảm thuần khiết và sâu sắc nhưng Nguyên vẫn giữ hình bóng Diệu. Anh viết tên Diệu lên cát như một lời tự nhắc, như niềm tin vào ngày trở lại đất liền và hy vọng hàn gắn. Trong khi đó, số phận của Ngàn, cô gái đã cứu rỗi tâm hồn anh trên đảo, lại được tác giả khéo léo để lửng, gợi nhiều suy ngẫm và tiếc nuối.

"Giữa những con sóng" không né tránh những vấn đề gai góc của xã hội hiện đại. Câu chuyện kết thúc không có bất ngờ giật gân. Tác giả để nhân vật tự chữa lành và nhận ra ''không thể đầu hàng dễ dàng được", "không thể chết một cách lãng nhách". Bởi "phía trước là đất liền, là cỏ cây vươn mình qua khe đá, là Diệu, là tình yêu, là cuộc đời anh, là những gì đã cho anh sức lực, sự mạnh mẽ để đạp lên những con sóng lớn”.

Nguyên đưa ra lựa chọn theo cách đời thường nhất: vẫy tay chào một hòn đảo, mong muốn tốt đẹp cho người ở lại, giữ niềm tin vào một tương lai nơi vẫn còn đất liền, còn tình yêu, còn hy vọng để sống tiếp.

Đặc biệt, cấu trúc kết thúc của tiểu thuyết mang đến một dư vị độc đáo. Ở chương cuối, tác giả chuyển sang giọng kể của một nhân vật mới – người viết lại toàn bộ câu chuyện như một “giấc mộng”. Sự chuyển lớp này khiến người đọc lặng lại, ngẫm nghĩ: đâu là thật? Hay tất cả chỉ là ẩn dụ cho hành trình tìm bản ngã giữa biển đời vô định, nơi mỗi con người đều phải đối diện với những "con sóng" của cuộc đời và nội tâm?

Giữa những con sóng là một tiểu thuyết đáng đọc, không chỉ bởi câu chuyện đầy kịch tính và cảm xúc, mà còn bởi những suy ngẫm sâu sắc về con người, xã hội và hành trình tìm kiếm ý nghĩa giữa dòng đời đầy biến động.

Tác giả Nguyễn Tuấn Thành từng có 20 năm kinh nghiệm làm báo, và chuyển sang lĩnh vực truyền thông từ giữa năm 2019. Chính nền tảng báo chí đã giúp anh có cơ hội trải nghiệm sâu sắc và khéo léo lồng ghép những vấn đề thời sự, cuộc sống hàng ngày vào trang viết của mình.

Anh cũng từng được vinh danh với giải Biên kịch xuất sắc tại giải Cánh Diều Vàng năm 2016, cùng biên kịch Chu Hồng Vân, cho phim truyền hình Lựa chọn cuối cùng.

Lê Chi

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/giua-nhung-con-song-bi-kich-cua-nguoi-song-tu-te-trong-the-gioi-hien-dai-ar943800.html
Zalo