Giữ thói quen tốt như giữ lại hồn quê

Cuộc sống ngày càng phát triển, một số người tiếp cận với những điều mới mẻ và cố gắng bỏ dần thói quen cũ. Tuy nhiên, một số người vẫn giữ lại các thói quen tốt như giữ lại hồn quê hương xứ sở.

Với những người lớn tuổi, khi thói quen đã đồng hành qua bao năm tháng nên dù ở thời đại mới, được sống trong ngôi nhà khang trang, con cháu nhiều tiền nhưng họ vẫn giữ thói quen của mình.

Giữ thói quen đôi khi cũng giống như giữ lại những truyền thống của ông bà xa xưa. Tuy rằng thói quen ấy bình dị, đơn sơ nhưng là nét đẹp văn hóa.

Tôi vẫn nhớ ngày xưa chiếc áo bà ba mẹ mặc mỗi bận đi làm, đi chợ và trong ngày hỏi vợ cho anh hai. Có người bảo là mẹ quê mùa nhưng mẹ vẫn để ngoài tai. Mẹ vẫn thích mặc áo bà ba truyền thống như thế hay nói đúng hơn, đó là thói quen của mẹ.

Sau này lớn tuổi, mấy anh chị muốn sắm nhiều đồ mới nhưng mẹ vẫn từ chối. Mẹ bảo rằng chỉ vài bộ đồ bà ba là đủ rồi. Nếu có mua thì mua cho mẹ một, hai bộ bà ba mới là được.

Ảnh tư liệu

Ảnh tư liệu

Những lần xa nhà, nơi xứ lạ quê người, mỗi khi nhìn thấy chiếc áo bà ba, tôi lại nhớ đến mẹ. Còn cha tôi, thói quen khi đi làm là quấn khăn rằn trên đầu. Hồi đó ngây thơ, có lần tôi hỏi mẹ, cha quấn chiếc khăn ấy lên đầu chi vậy? Mẹ tôi mỉm cười, một nụ cười hiền hậu rồi trả lời rằng, cha con làm như vậy cho mồ hôi bớt chảy xuống mắt. Khi nào nghỉ mệt thì lấy khăn xuống lau mồ hôi. Từ đó, hình ảnh nông dân sớm chiều ướt đẫm mồ hôi với chiếc khăn rằn trở nên mộc mạc, chân quê và thật gần gũi.

Thói quen của tôi là mỗi sáng ra vườn, được nhìn những tia nắng sớm xuyên qua tàn cây kẽ lá, nghe tiếng chim kêu ríu rít trên cành và hít hà hoa thơm trái ngọt thoảng đưa hương theo làn gió mát. Bấy nhiêu thôi cũng đủ bắt đầu một ngày mới vui tươi, thoải mái để làm việc.

Theo thời gian, cuộc sống ở vùng nông thôn cũng có nhiều đổi thay và phát triển. Tuy nhiên, dù thế nào đi nữa thì mỗi người vẫn giữ lại những thói quen tốt. Như ông Năm nhà ở xóm trên, năm nay đã hơn 70 tuổi mà vẫn có thói quen đi chợ uống cà phê bằng chiếc xe đạp cũ kỹ để tán gẫu với bạn bè. Con trai thấy vậy mua cho ông chiếc cúp 50 mà ông vẫn không chịu đi. Ông nói đã quen với chiếc xe đạp rồi, vả lại đạp xe như rèn luyện sức khỏe.

Giữa vùng quê yên ả thanh bình, dù cuộc sống có thay đổi thì tôi vẫn thấy những thói quen mà nhiều người muốn giữ lại cho mình như giữ lại hồn quê./.

Lê Văn Trường

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/giu-thoi-quen-tot-nhu-giu-lai-hon-que-a183818.html
Zalo