Giữ gìn bình yên ở xã biên giới

Bình Tân và Bình Hiệp là hai xã biên giới vùng Đồng Tháp Mười thuộc thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An giáp với nước bạn Campuchia. Địa bàn hầu hết là những cánh đồng trồng sen và rừng tràm quanh năm ngập nước, là môi trường để các đối tượng tội phạm và cánh buôn lậu lợi dụng hoạt động. Công an hai xã đã phối hợp với các đồn Biên phòng, Quân sự địa phương cùng các tổ tự quản triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, tăng cường tuần tra, kiểm soát, không cho các đối tượng tội phạm có điều kiện để hoạt động.

Phát huy sức mạnh của quần chúng nhân dân

Theo Trung tá Nguyễn Thanh Hùng, Trưởng Công an xã Bình Hiệp, khu vực này trước đây khá phức tạp. Các đầu nậu thường dựng những căn lều lá, mái tôn ở bên kia biên giới rồi tập kết đủ loại hàng hóa rồi canh lúc tranh tối, tranh sáng thuê người cõng vào nội địa.

Công an xã giúp đưa người già neo đơn đến điểm khám bệnh.

Công an xã giúp đưa người già neo đơn đến điểm khám bệnh.

Nhưng những năm gần đây, khu vực này chỉ còn là những cánh đồng cỏ để người dân mang những đàn trâu, bò, dê ra chăn thả. Người dân không còn qua lại biên giới hai nước thông qua đường mòn, lối mở nữa, mà đi theo đường chính ngạch qua cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp. Thời gian qua, trên địa bàn xã không xảy ra tình trạng trộm cắp, lừa đảo, buôn lậu...

Mỗi CBCS trong Công an xã được phân công theo dõi một khu vực cụ thể. Hằng ngày, cứ sau thời gian trực chiến các anh đều tranh thủ xuống từng hộ gia đình để chia sẻ với những khó khăn vất vả, lắng nghe tâm tư, vướng mắc. Công an cho in tờ rơi có số điện thoại của Trưởng, Phó Công an xã mang đến dán ở từng hộ gia đình để ngày hay đêm, bà con cần gì thì cứ việc liên lạc...

Ý thức của bà con được nâng cao, thường thông báo ngay cho Công an xã thông tin để phòng, chống tội phạm, người tố giác được bảo mật, bảo vệ. Bà con cũng được yêu cầu cam kết không bao che, chứa chấp tội phạm, không tiếp tay cho buôn lậu...

Công an xã phối hợp với Đồn Biên phòng, Quân sự địa phương và các tổ tự quản mỗi tuần thực hiện 3-4 chuyến tuần tra phòng, chống tội phạm, đồng thời củng cố các mối quan hệ giao hảo giữa Công an các xã vùng biên của hai nước để nắm thông tin tội phạm, tổ chức ngăn chặn từ xa.

Giúp đỡ người lầm lỡ, người sau cai nghiện

Ở xã Bình Tân, một người phụ nữ trạc ngoài 60 tuổi hớt hải đạp chiếc xe cà tàng chạy đến. Đại úy Phạm Châu Thanh Long, Phó trưởng Công an xã vội kéo tôi cùng chạy ra đón tiếp. Bà Nguyễn Thị Gánh, ngụ ấp Cái Đôi, vừa nhận được cuộc gọi từ một người xưng là nhân viên bưu điện nói rằng bà có một gói quà tặng được gửi từ nước ngoài về...

Sau khi giải thích cho bà Gánh hiểu rằng số điện thoại ấy đích thực là của đối tượng lừa đảo, tặng bà một túi gạo thơm, Đại úy Long mới cùng tôi trở lại câu chuyện. Bình Tân có đường biên giới dài 2,78km tiếp giáp với nước bạn. Trước đây, người dân bỏ ruộng hoang hóa để đi xách hàng lậu thuê cho giới chủ. Nhưng những năm gần đây, bà con đã nói không với hàng lậu, trở về tăng gia sản xuất và biến vùng đất 1.327ha hoang hóa trước đây thành vùng trồng hai vụ lúa mỗi năm và xen canh hoa màu, thu nhập ổn định.

Từ năm 2023 đến nay, xã chỉ xảy ra một vụ cố ý gây thương tích do mâu thuẫn nhất thời. Đầu năm 2024, Công an xã cũng đã phối hợp với Công an thị xã Kiến Tường triệt phá đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy, bắt giữ 2 đối tượng, thu 12,6kg ma túy. Các đối tượng khai nhận chuyển số ma túy giúp một người ở bên kia biên giới về TP Hồ Chí Minh, chỉ di chuyển qua địa bàn chứ không có cất giấu hoặc móc nối với người địa phương.

Công an xã rất chú trọng đến công tác quản lý, giáo dục đối với những người mãn hạn tù trở về địa phương và người sau cai nghiện, giúp họ nhanh hòa nhập với cộng đồng. Đến nay, không có trường hợp nào tái phạm. Năm qua, Công an xã còn xin hỗ trợ 100 triệu đồng để sửa chữa, nâng cấp nhà cho anh Đỗ Văn Quyết, ngụ ấp Mới, là đội viên Đội Bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Công an xã còn xây dựng Đề án “Ánh sáng an ninh vùng biên” và vận động “Mạnh Thường Quân” hỗ trợ kinh phí lắp đặt đèn chiếu sáng gắn pin mặt trời trên toàn tuyến biên giới và tất cả những lối đi trong xóm. Ban đêm, đèn chiếu sáng tất cả các khu vực, tội phạm nếu có sẽ nhanh chóng bị phát hiện, bắt giữ.

Với những cách làm này, trong hai năm qua, trên địa bàn hai xã Bình Hiệp và Bình Tân không xảy ra vụ phạm pháp nào, không phát sinh người nghiện và đặc biệt là xã Bình Tân phấn đấu năm 2025 sẽ thực hiện mô hình xã không có ma túy.

Đức Cương

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/giu-gin-binh-yen-o-xa-bien-gioi-i747875/
Zalo