Giới trẻ nô nức check-in, tham quan triển lãm 'Lăng Bác - Trái tim Tổ quốc'
'Dù đã học qua sách vở, nhưng khi được trực tiếp chiêm ngưỡng những hình ảnh, câu chuyện về Bác, em như cảm nhận rõ hơn từng bước chân Người đã đi qua vì dân tộc...', bạn Trần Thị Trà My - sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội xúc động khi được nhìn lại những tư liệu quý giá về Người.
Sáng 2/8, Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc triển lãm ảnh với chủ đề: “Lăng Bác - Trái tim Tổ quốc”.
"Trái tim" Tổ quốc
Triển lãm ảnh “Lăng Bác - Trái tim Tổ quốc” là một hoạt động ý nghĩa nhằm giới thiệu với đồng bào, khách quốc tế về quá trình xây dựng, khánh thành Lăng; về nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh; hoạt động của các lực lượng trong Ban Quản lý Lăng, Cụm di tích lịch sử, văn hóa Ba Đình.
Đặc biệt là truyền thống của Bộ đội Lăng qua 50 năm xây dựng, trưởng thành và phát huy ý nghĩa chính trị, văn hóa của Khu Di tích Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới.
Thông qua các tài liệu, hiện vật quý giá, người xem được biết nhiều hơn về quá trình giữ gìn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong hơn 55 năm qua; từ khi các đồng chí lãnh đạo Đảng và Chính phủ ta hội đàm với Đảng và Chính phủ Liên Xô để đào tạo các bác sĩ, chuẩn bị việc giữ gìn lâu dài thi hài của Người cho đến nay.
Theo Thiếu tướng Phạm Văn Hiếu - Chính ủy Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, các tấm ảnh, tài liệu đã cho thấy tình cảm cao đẹp của Đảng và Chính phủ Liên Xô dành cho Hồ Chủ tịch vô cùng sâu nặng trong hơn nửa thế kỷ qua.
Các chuyên gia Liên Xô trước đây và chuyên gia Liên bang Nga ngày nay đã luôn sát cánh cùng nhân dân Việt Nam gìn giữ thi hài Hồ Chủ tịch, cả trong thời kỳ chiến tranh cũng như trong hòa bình.


Thiếu tướng Phạm Văn Hiếu - Chính ủy Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh phát biểu và thực hiện nghi thức khai mạc triển lãm.

Các đại biểu tham quan triển lãm. Ảnh: Châu Linh
Thông qua triển lãm, người xem cũng được biết đến quá trình xây dựng Lăng cũng như tình cảm của nhân dân trong nước và quốc tế đối với vị Lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam; ảnh các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tham gia xây dựng Lăng; bộ đội Trường Sơn chuyển gỗ ra góp phần xây dựng Lăng Bác…
"Qua đó để chúng ta càng trân trọng quá khứ, nâng niu giữ gìn, bảo vệ những thành quả to lớn của cách mạng, càng thấm thía và biết ơn vô hạn công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu”, Chính ủy Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh nói.




Bạn trẻ check-in, tham quan triển lãm. Ảnh: Châu Linh
Cảm nhận về những bước chân Người đã đi qua vì dân tộc
Đến tham quan triển lãm, bạn Trần Thị Trà My - sinh viên khoa Triết học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thực sự xúc động khi được nhìn lại những tư liệu quý giá về Người.
“Dù đã học qua sách vở, nhưng khi được trực tiếp chiêm ngưỡng những hình ảnh, câu chuyện về Bác, em như cảm nhận rõ hơn từng bước chân Người đã đi qua vì dân tộc. Điều khiến em ấn tượng nhất chính là hành trình Bác ra đi tìm đường cứu nước.
Ở độ tuổi thanh niên, Bác đã mang trong mình khát vọng lớn lao cho đất nước. Nghĩ đến điều đó, em không khỏi khâm phục và ngưỡng mộ, càng thấm thía hơn tinh thần yêu nước và ý chí phi thường của Người”, My nói.
Hướng tới kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, My càng thêm trân trọng những giá trị độc lập, tự do mà Bác và các thế hệ cha anh đã dày công gây dựng.

Bạn Trần Thị Trà My (thứ 3 từ trái sang) cùng các đoàn viên, thanh niên và các chiến sĩ tham quan triển lãm. Ảnh: Châu Linh


Người trẻ tham quan, tìm hiểu lịch sử về Bác. Ảnh: Châu Linh
“Là một sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, nơi nuôi dưỡng lý tưởng nghề giáo và tinh thần trách nhiệm xã hội. Chúng em được giáo dục tư tưởng vững vàng và mang trong mình tâm thế của người trẻ thời đại mới. Em luôn tự nhủ mình phải sống xứng đáng với truyền thống ấy: không ngừng học tập, rèn luyện, sống có lý tưởng và cống hiến trí tuệ, nhiệt huyết của tuổi trẻ để tiếp nối con đường mà Bác đã chọn”, My chia sẻ.
Đang chăm chú xem tư liệu về Bác Hồ, ông Nguyễn Huy Thực - Hội Cựu chiến binh tỉnh Phú Thọ chia sẻ, ông từng là một người lính phục vụ ở Quân khu 7, đi qua những năm tháng gian khổ của chiến tranh.

Bác Nguyễn Huy Thực (ngoài cùng từ trái sang) - Hội Cựu chiến binh tỉnh Phú Thọ cùng đồng đội tham quan triển lãm. Ảnh: Châu Linh
"Vì thế, tôi càng hiểu rõ hơn giá trị thiêng liêng của việc gìn giữ thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã hy sinh cả cuộc đời vì dân vì nước. Hôm nay, khi tóc đã bạc, được trở lại nơi này và nhìn thấy hình ảnh bộ đội Trường Sơn chuyển gỗ, thấy từng khung ảnh lưu dấu hành trình xây Lăng, lòng tôi như sống lại những tháng năm đầy lý tưởng", bác Thực nói.
Là cựu chiến binh, ông Thực mong lớp trẻ hôm nay sẽ tiếp tục noi gương Người, giữ gìn lý tưởng cách mạng, sống tử tế, sống có trách nhiệm và cống hiến hết mình cho đất nước.