Giới trẻ 'đội nắng', diện cổ phục lập kỷ lục Guiness khi tham gia show Anh trai
Hàng nghìn khán giả trẻ TP.HCM đã góp phần giúp concert Anh trai vượt ngàn chông gai lập kỷ lục Guiness thế giới với 'Sự kiện có số lượng người tham gia mặc trang phục truyền thống Việt Nam đông nhất'.

Sáng 22/3, tại TP.HCM concert "Anh trai vượt ngàn chông gai" chính thức khởi động với hoạt động hướng đến xác lập kỷ lục Guinness thế giới cho "Sự kiện âm nhạc có số lượng người tham gia mặc trang phục truyền thống Việt Nam đông nhất".

Từ sớm, hàng nghìn khán giả diện trang phục truyền thống như áo bà ba, áo dài, trang phục đồng bào thiểu số, cổ phục... để tham gia chương trình.

Trong đó, dẫn đầu đoàn bộ hành là gần 100 bạn trẻ của nhóm "Bách Hoa Bộ Hành" với gần 100 bạn trẻ mặc cổ phục.

Nhóm bạn trẻ khoảng 15 người mặc trang phục áo dài ngũ thân, đội khăn đóng tham gia đoàn bộ hành. Áo ngũ thân, vốn được phát triển rực rỡ dưới triều Nguyễn (1802-1945). Bộ trang phục này được vua tôi, quần thần, dân chúng diện từ cuộc sống thường nhật đến những dịp đại lễ trọng đại và trở thành một điều không thể thiếu của triều đại thời bấy giờ.

Diễn viên múa Lâm Đặng Minh (sinh năm 2005, tại Hà Nội) cho biết cô đến từ sớm để chuẩn bị trang điểm, trang phục để tham gia sự kiện. Dù thời tiết khá oi bức, số lượng người tham gia đông đúc nhưng tôi không thấy mệt mỏi mà rất hào hứng, phấn khích.

"Là một người yêu văn hóa truyền thống, tôi thấy tự tin khi khoác lên mình bộ trang phục này. Tôi thấy vui khi ngày càng nhiều bạn trẻ mặc cổ phục, cùng nhau tìm về với vẻ đẹp truyền thống theo cách riêng", Lâm Đặng Minh chia sẻ.

Lâm Đặng Minh cho biết thêm, cô đã đầu tư hàng chục triệu đồng thuê cổ phục. 10x chọn diện trang phục Nhật Bình màu hỏa hoàng thêu chim phượng, đầu vấn khăn vành dây mô phỏng trang phục của Hoàng quý phi thời Nguyễn.

Khoảng 11h, hoạt động kết thúc, thu hút hàng nghìn người tham gia. Đây cũng là thời điểm sự kiện chính thức xác lập kỷ lục.

Theo Ban Tổ chức, vượt xa giá trị kỷ lục đơn thuần, Việt phục đang trở thành cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa các thế hệ Việt Nam, là biểu tượng của niềm tự hào dân tộc.