'Giờ thì tôi mất hết rồi!': Người vợ khóc nghẹn khi chồng và con gái 12 tuổi tử vong thương tâm trong vụ tai nạn kinh hoàng

Một người mẹ tại bang Colorado, Mỹ đang trải qua nỗi mất mát tột cùng sau khi chồng và con gái 12 tuổi của cô tử vong trong một vụ tai nạn mô tô nghiêm trọng xảy ra tại thành phố Thornton.

Nạn nhân là ông Brian Cirbo, 38 tuổi, và con gái riêng của vợ ông, Brooklyn Lopeman, 12 tuổi. Cả hai gặp nạn vào chiều ngày 15/4 khi đang trên đường trở về sau buổi tập bóng chuyền của Brooklyn.

Theo thông tin từ Sở Cảnh sát Thornton, vụ tai nạn xảy ra khi một thiếu niên 17 tuổi lái xe BMW đâm trực diện vào chiếc mô tô Harley-Davidson do ông Brian điều khiển, chở Brooklyn ngồi phía sau.

Brian Cirbo, 38 tuổi, và Brooklyn Lopeman, 12 tuổi. (Ảnh: Gofundme)

Brian Cirbo, 38 tuổi, và Brooklyn Lopeman, 12 tuổi. (Ảnh: Gofundme)

Ông Brian qua đời trong cùng ngày do chấn thương nặng. Brooklyn được đưa vào Bệnh viện Nhi Colorado trong tình trạng nguy kịch, được đặt thiết bị trợ thở, nhưng không qua khỏi vào ngày 22/4, đúng một tuần sau vụ tai nạn.

“Họ nói với tôi rằng Brian vẫn còn nói được, và ông ấy liên tục bảo cảnh sát hãy gọi cho tôi. Khi tôi đến bệnh viện thì anh ấy đã mất,” bà Devin Lopeman Cirbo, vợ của ông Brian và mẹ của Brooklyn, kể lại với đài CBS Colorado.

Devin chia sẻ, con gái cô đội mũ bảo hiểm suốt hành trình, nhưng vì cú tông quá mạnh, não của Brooklyn bị phù nghiêm trọng, khiến mọi nỗ lực cứu chữa không thể giúp cô bé qua khỏi.

Gia đình cũng đã làm việc với tổ chức hiến tạng Donor Alliance để hiến các bộ phận phù hợp của Brooklyn, giúp kéo dài sự sống cho người khác.

“Chúng tôi sẽ tháo thiết bị trợ thở trong 24 giờ tới. Đó là một quyết định rất khó khăn,” Devin nói trong nước mắt, chỉ một ngày trước khi con gái cô qua đời.

“Chúng tôi sẽ tháo thiết bị trợ thở trong 24 giờ tới. Đó là một quyết định rất khó khăn,” Devin nói trong nước mắt. (Ảnh: Gofundme)

“Chúng tôi sẽ tháo thiết bị trợ thở trong 24 giờ tới. Đó là một quyết định rất khó khăn,” Devin nói trong nước mắt. (Ảnh: Gofundme)

Thiếu niên 17 tuổi điều khiển xe BMW đã gọi 911 và ở lại hiện trường, theo lời kể của cảnh sát và người nhà nạn nhân.

Người này đã bị bắt vì tình nghi lái xe bất cẩn gây chết người, sau đó được tại ngoại. Cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành với sự hỗ trợ của đơn vị tái dựng hiện trường.

“Tôi biết cậu ấy không cố ý hủy hoại gia đình tôi. Nhưng rõ ràng là cậu ấy không nhìn thấy họ. Và lý do duy nhất khiến cậu ấy không thấy là vì cậu ấy không nhìn. Mọi người cần phải thật sự chú ý khi có mô tô trên đường,” Devin nhấn mạnh.

Devin nghẹn ngào khi nói về người chồng quá cố: “Anh ấy yêu ca hát, yêu nhảy múa. Là cổ động viên số một của tất cả mọi người. Việc được làm cha là ánh sáng lớn nhất trong đời anh ấy. Anh ấy luôn đối xử với các con tôi như con ruột.”

Còn về Brooklyn, Devin chỉ kịp nói, “Con bé có nụ cười tuyệt vời nhất, tâm hồn tuyệt vời nhất. Chúng tôi còn cả một cuộc đời phía trước. Giờ thì tôi mất hết rồi".

“Tôi nghĩ rằng họ không thể sống thiếu nhau. Đó là lý do tôi mất cả hai,” Devin nói.

Brooklyn Lopeman, 12 tuổi. (Ảnh: Gofundme)

Brooklyn Lopeman, 12 tuổi. (Ảnh: Gofundme)

Sau vụ tai nạn, bạn bè và người thân đã lập trang GoFundMe để hỗ trợ chi phí tang lễ và viện phí cho gia đình Devin. Trên trang này, Brooklyn được mô tả là “một cô gái thông minh, tốt bụng, đam mê bóng chuyền và luôn mang lại cảm giác ấm áp cho mọi người xung quanh.”

Học viện bóng chuyền nơi Brooklyn theo học cũng đăng lời tưởng nhớ trên Instagram: “Cô bé là ánh sáng trong đại gia đình bóng chuyền của chúng tôi, được biết đến bởi tinh thần, lòng tốt và sự tận tâm không ngừng. Sự ra đi của Brooklyn để lại khoảng trống không thể lấp đầy.”

Ngọc Bảo (Theo People)

Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/gio-thi-toi-mat-het-roi-nguoi-vo-khoc-nghen-khi-chong-va-con-gai-12-tuoi-tu-vong-thuong-tam-trong-vu-tai-nan-kinh-hoang-14867.html
Zalo