Giơ 'ngón tay thối' vào CĐV Malaysia, ngôi sao Man Utd nói không hối hận
Amad Diallo giơ ngón giữa về phía người hâm mộ trong chuyến du đấu Malaysia và anh vừa lên tiếng giải thích.
Trên mạng xã hội, tiền đạo Amad Diallo giải thích hành động giơ ngón tay giữa (hành động tương đương chửi bậy trong văn hóa phương Tây) về phía các cổ động viên Malaysia. "Tôi tôn trọng mọi người nhưng không tôn trọng người xúc phạm mẹ tôi. Tôi không nên phản ứng như vậy nhưng tôi không hối hận về những gì mình đã làm", cầu thủ của Man Utd viết trên trang cá nhân.
Hành động này của Diallo được thực hiện công khai ngay bên ngoài sân vận động Bukit Jalil. Đây là sự đáp trả của Diallo nhắm vào những cổ động viên quá khích sau khi Man Utd thua 0-1 trước ASEAN All Stars (đội tuyển Ngôi sao Đông Nam Á) trong trận giao hữu tối 28/5.

Amad Diallo thất vọng sau trận thua của Man Utd.
Ngay từ sân Bukit Jalil, các cầu thủ Man Utd đã nhận phải nhiều hành động và cảm xúc tiêu cực từ người hâm mộ. Ngoài ra, nhiều cổ động viên cũng săn đón và làm phiền đến nhiều ngôi sao bên phía Quỷ đỏ. Không phải ai cũng nhận được tình cảm như Bruno Fernandes. Nhiều đồng đội của anh bị công kích dữ dội.
Ở trận đấu này, huấn luyện viên Ruben Amorim giữ đúng lời hứa khi tung vào sân nhiều cầu thủ trụ cột như Bruno Fernandes, Rasmus Hojlund, Casemiro hay Andre Onana. Hiệp 1, Man Utd thi đấu tốt nhưng vẫn bế tắc như cách họ thường thể hiện tại Ngoại hạng Anh.
Sang hiệp 2, HLV Kim Sang-sik tung một loạt tuyển thủ Việt Nam như Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Văn Vĩ và Đỗ Duy Mạnh vào sân. Hoàng Đức tỏ ra khác biệt ở tuyến giữa. Anh giúp lối chơi của ASEAN All Stars uyển chuyển hơn, đặc biệt khi Casemiro đã rời sân. Cầu thủ trẻ Man Utd chơi không mấy ấn tượng trước đối thủ nhiều kinh nghiệm.
Phút 71, Segecic (Australia) chọc khe rất hay cho Maung Maung Lwin (Myanmar) để tiền đạo này sút tung lưới thủ môn Tom Heaton
"Chúng tôi đã có khoảng thời gian tuyệt vời ở Malaysia với những người tốt bụng", Amad Diallo vãn dành lời cảm ơn đến người hâm mộ châu Á.
Trận đấu với ASEAN All Stars càng xoáy thêm vào nỗi đau của Man Utd. HLV Ruben Amorim tỏ rõ sự bực dọc dù đây chỉ là trận giao hữu. Chỉ 1 ngày sau, báo chí Italy đồng loạt đưa tin Man Utd sẽ 'bán tháo' Rasmus Hojlund cho Napoli - người vừa chơi mờ nhạt trước các hậu vệ Campuchia, Philippines.