Gieo vào con trẻ bài học về lòng nhân ái và sự sẻ chia

Không có bài học về lòng nhân ái nào bằng bài học qua thực tiễn. Với phương châm đó, nhiều năm qua, các cô giáo trường Mầm non 20-10 (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) không những thực hiện tốt việc nuôi dạy, giáo dục, mà còn gieo vào con trẻ lòng nhân ái, tinh thần sẻ chia lúc hoạn nạn, khó khăn, thông qua nhiều hoạt động thiện nguyện có ý nghĩa.

Các bé tập trung xem video về cảnh bão, lũ, sạt lở ở các tỉnh phía Bắc với thái độ cảm thông, chia sẻ.

Các bé tập trung xem video về cảnh bão, lũ, sạt lở ở các tỉnh phía Bắc với thái độ cảm thông, chia sẻ.

Cô và trò trường Mầm non 20-10 cùng thực hiện các thông điệp yêu thương, động viên tinh thần các bạn học sinh các tỉnh, thành bị ảnh hưởng bão, lũ ở miền Bắc.

Cô và trò trường Mầm non 20-10 cùng thực hiện các thông điệp yêu thương, động viên tinh thần các bạn học sinh các tỉnh, thành bị ảnh hưởng bão, lũ ở miền Bắc.

Những ngày qua, thông qua các phương tiện truyền thông cùng những chia sẻ của các cô giáo, ông bà, bố mẹ, các bé trường Mầm non 20-10 đã phần nào nhận biết, thấu hiểu được những cảnh đau thương, mất mát của đồng bào miền Bắc bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 và hoàn lưu sau bão. Giờ chào cờ đầu tuần sáng 16-9 vừa qua được các bé mong chờ hơn bình thường, bởi các bé được tham gia chương trình quyên góp ủng hộ các bạn và đồng bào miền Bắc đang gặp khó khăn, mất mát do bão, lũ.

Trong giờ chào cờ này, các cô cậu học trò nhỏ được cô giáo cho xem những video, hình ảnh bão, lũ. Với các cháu nhỏ thì việc ngồi yên một lúc đã là khó, tuy nhiên khi nhà trường chiếu video, tất cả đều ngồi nghiêm túc, tập trung xem với những ánh mắt đượm buồn. Khi cô giáo hỏi: “Sau khi xem những hình ảnh xúc động về đồng bào và các bạn miền Bắc bị tàn phá nặng nề sau bão số 3, các con có buồn khồng?”, tất cả các bé đồng thanh đáp: “Dạ, buồn ạ…”.

Hầu hết các cháu được bố mẹ cho một khoản tiền nhỏ để đóng góp, thể hiện lòng nhân ái, yêu thương, chia sẻ với những người kém may mắn trong hoạn nạn. Một số khác đã dùng nguồn tiết kiệm mà mình có được trong những chú heo đất... Trên chiếc phong bì nhỏ, với nét chữ ngệch ngoạc của trẻ mới tập viết, bé Trần Công Minh Quang (lớp Lớn 2), thật đáng yêu khi sẻ chia với các bạn và đồng bào vùng bão, lũ rằng: “Đây là quà trung thu cơ quan ba con tặng, con xin ủng hộ đồng bào miền Bắc…”. Những bài học quý về lòng nhân ái có lẽ là bài học đầu đời ý nghĩa nhất đối với các con.

Cô Trần Thị Hà Thanh - Hiệu trưởng trường Mầm non 20-10 chia sẻ: “Từ hình ảnh, câu chuyện của các bạn đồng trang lứa ở các tỉnh, thành miền Bắc đang bị thiệt hại nặng nề bởi bão lũ sẽ giúp cho các con nhận ra rằng, trong khi nhiều bạn nhỏ ở một số tỉnh miền Bắc đang thiếu thốn từ quyển sách, tập vở, đến bộ áo quần đồng phục, cặp sách thì mình thật sự may mắn, đủ đầy khi được đến trường học tập, vui chơi mỗi ngày…”.

Cũng qua cô Hà Thanh, được biết, với tinh thần “tương thân tương ái, “lá lành đùm lá rách”, những ngày qua, cô trò trường Mầm non 20-10 luôn hướng về miền Bắc ruột thịt thân yêu, chung tay góp sức nhỏ, chia sẻ yêu thương đến đồng bào miền Bắc. “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình”, tại “Phiên chợ yêu thương” gây quỹ ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng thiên tai, bão lũ do nhà trường tổ chức vào chiều 19-9 tới đây, các bé sẽ làm tranh, lo hoa, lọ đựng bút, xâu vòng đeo tay để bán đấu giá; còn các cô giáo thì nấu sữa hạt và bán thực phẩm nông sản sạch để gây quỹ ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng thiên tai, bão lũ…

Cô, trò trường Mầm non 20-10 quyên góp ủng hộ bạn bè cùng trang lứa và đồng bào miền Bắc đang gặp khó khăn, mất mát do bão, lũ.

Cô, trò trường Mầm non 20-10 quyên góp ủng hộ bạn bè cùng trang lứa và đồng bào miền Bắc đang gặp khó khăn, mất mát do bão, lũ.

Để giáo dục, gieo vào lòng con trẻ bài học về lòng nhân ái và sự sẻ chia, trong những giờ học hàng ngày ở lớp, các bé thường xuyên được nghe cô giáo kể về những hoàn cảnh éo le, những mảnh đời bất hạnh của các em nhỏ, các cô, bác, ông bà neo đơn, người khuyết tật… Hay thông qua các hoạt động thiết thực như trong dịp Tết Nguyên đán 2024 vừa qua, cùng các cô giáo và phụ huynh nhà trường, các bé được tham gia chương trình “Xuân yêu thương”, trao tặng cho các bạn học sinh trường Mầm non Hòa Bắc (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) những phần quà, suất học bổng từ chương trình “nuôi heo đất” do nhà trường phát động; quyên góp áo quần tết, áo dài trẻ em… cùng các cô giáo thực hiện chương trình “Nụ cười cho em”, hay dành tặng hơn 50 suất quà tết, bì lì xì, quần áo mới, áo đầm, áo dài tết và đồ chơi… cho các bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng…

Những phần quà nho nhỏ đó không chỉ là những yêu thương gửi tặng các bạn có hoàn cảnh éo le, mà qua đó còn góp phần giáo dục, bồi đắp cho con trẻ bài học về lòng nhân ái, sự sẻ chia.

Thanh Hoa

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/gieo-vao-con-tre-bai-hoc-ve-long-nhan-ai-va-su-se-chia-post301439.html
Zalo