Gieo mầm yêu thương với '12 mùa hoa' tri ân
Giữa lòng Thủ đô náo nhiệt, nằm khiêm nhường trong phố Vĩnh Hồ, phường Đống Đa, Hà Nội, Trường Thực nghiệm Hoa Hồng có một vẻ đẹp rất riêng, vẻ đẹp của thời gian, ký ức và những giá trị tinh thần bền vững.

Các bạn nhỏ thích thú làm thiệp tặng mẹ trong ngày ''Sinh nhật tri ân'' tại trường. Ảnh: C.X
Ngôi trường có tuổi đời gần nửa thế kỷ ấy vẫn giữ nguyên nét kiến trúc xưa cũ, một điều hiếm thấy giữa lòng Hà Nội hiện đại. Cánh cổng trường giản dị đã nhuốm màu thời gian, những vòm lá xanh mướt phủ lên mái hiên, tạo nên một không gian yên bình và thân thuộc.
Bên trong lớp học, tiếng trẻ ê a từng con chữ, rộn ràng trong những hoạt động trải nghiệm. Điều khiến ngôi trường này thật sự khác biệt không chỉ nằm ở kiến trúc độc đáo hay phương pháp giáo dục nâng cao tính trải nghiệm, mà còn thể hiện những giá trị nhân văn, nơi nhà trường bền bỉ gieo mầm.
Từ năm 2023, nhà trường đã khởi xướng một hoạt động đầy ý nghĩa mang tên “Sinh nhật tri ân” được tổ chức hằng tháng cho các em nhỏ có ngày sinh cùng tháng. Đó không chỉ là buổi tiệc vui đón tuổi mới, chuỗi “Sinh nhật tri ân” mang đến cho trẻ em bài học về lòng biết ơn, hiếu nghĩa, điều mà không phải đứa trẻ nào cũng được dạy từ nhỏ.
Trước mỗi buổi sinh nhật, các em nhỏ được xem phim về hành trình mang thai đầy vất vả nhưng thiêng liêng của người mẹ. Sau đó, các em được hóa thân vào vai “Một ngày làm mẹ”, tự tay chuẩn bị bữa ăn, chăm sóc em bé, gấp quần áo, làm việc nhà… để cảm nhận sự hy sinh lặng thầm của cha mẹ hằng ngày. Qua đó, trẻ được dạy rằng: “Sinh nhật không phải là ngày để đòi quà, mà là dịp để nói lời cảm ơn, để tri ân công sinh thành và dưỡng dục của cha mẹ”.
Những bài học đạo hiếu ấy được truyền tải một cách nhẹ nhàng, gần gũi nhưng sâu sắc. Các cô giáo không chỉ là người dạy chữ, mà còn là người “khơi tâm hiếu”, hướng trẻ đến giá trị sống tử tế, biết quan tâm, yêu thương và sẻ chia. Trong ánh mắt trong veo, tiếng cười rạng rỡ, những hành động nhỏ như ôm mẹ, tặng mẹ bức thiệp con tự vẽ, tặng cha bức tranh nhỏ hay đơn giản là nói lời “Con cảm ơn bố mẹ” đủ gieo vào lòng trẻ thơ những hạt mầm văn hóa truyền thống quý giá.
Tròn một năm - 12 mùa sinh nhật, mỗi khoảnh khắc như những cánh hoa tươi thắm, nhẹ nhàng đi vào ký ức đẹp đẽ của trẻ thơ và cả phụ huynh. Đây không chỉ là một hoạt động ngoại khóa, mà là hành trình trọn vẹn của tình yêu thương vun đắp, của lòng biết ơn được đánh thức, và của nhân cách tốt đẹp được gieo mầm ngay từ thuở đầu đời.