Gieo mầm yêu nước trong từng nhịp đập trái tim học trò
Hòa chung không khí thiêng liêng của cả nước hướng về Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975), cùng với các trường học trên địa bàn tỉnh Long An, Trường THPT Nguyễn Trung Trực - Bến Lức (huyện Bến Lức) tổ chức nhiều hoạt động giáo dục truyền thống ý nghĩa nhằm khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc trong thế hệ học sinh (HS).
Một trong những điểm nhấn nổi bật là buổi chiếu phim cách mạng Sài Gòn giải phóng. Bộ phim tái hiện sinh động Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử từ những ngày đầu chiến dịch đến thời khắc quân giải phóng tiến vào Dinh Độc Lập trưa ngày 30/4/1975, chính thức kết thúc chiến tranh và thống nhất đất nước. Không chỉ mang giá trị tư liệu quý báu, bộ phim còn là bài học lịch sử sống động, chạm đến trái tim của các em HS.

Học sinh Trường THPT Nguyễn Trung Trực - Bến Lức (huyện Bến Lức) xem bộ phim Sài Gòn giải phóng
Em Nguyễn Hoàng Duy Anh - HS lớp 11A6, Trường THPT Nguyễn Trung Trực - Bến Lức, chia sẻ: “Sau khi xem bộ phim, em hiểu hơn sự hy sinh to lớn của thế hệ cha anh đi trước để giành lại hòa bình, độc lập cho dân tộc. Điều đó khiến em càng thêm tự hào và thêm yêu quê hương, đất nước”.
Còn Trần Thị Ngọc Thúy - HS lớp 11A9, Trường THPT Nguyễn Trung Trực - Bến Lức, bày tỏ: “Sinh ra trong thời bình, chưa từng trải qua chiến tranh, em cảm thấy biết ơn và khâm phục thế hệ ông cha đã hy sinh để bảo vệ và dựng xây đất nước như ngày hôm nay”.
Ngoài ra, trường còn tổ chức nhiều hoạt động lồng ghép như sinh hoạt chủ điểm, triển lãm ảnh tư liệu lịch sử, các cuộc thi tìm hiểu về ngày 30/4, hát những bài hát cách mạng,... góp phần giáo dục truyền thống một cách sinh động, sâu sắc.
Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Trung Trực - Bến Lức - Đàm Văn Tuyến cho biết: “Qua các hoạt động này, chúng tôi mong muốn mỗi HS không chỉ hiểu lịch sử mà còn cảm nhận được niềm tự hào dân tộc để từ đó có trách nhiệm hơn với đất nước, tiếp bước thế hệ đi trước”.
Từ những thước phim xúc động, những bản hùng ca bất tử đến hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong sân trường, tinh thần yêu nước đang được nuôi dưỡng trong từng trái tim học trò. Những hạt giống ấy, một khi được vun đắp đúng cách sẽ lớn lên thành khát vọng cống hiến, dựng xây đất nước trong tương lai./.