'Gieo mầm' trên biên giới

Dù còn nhiều khó khăn, thử thách nhưng trong những năm qua, Binh đoàn 15 luôn quan tâm đến công tác giáo dục mầm non trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên.

Để đưa được con em bà con đồng bào các dân tộc đến trường, Binh đoàn đã tập trung nguồn lực xây dựng môi trường học tập lý tưởng cho các cháu yên tâm đến lớp...

Đến huyện biên giới Đức Cơ (Gia Lai), nói đến Trường Mầm non 18-4 (thuộc Công ty 72, Binh đoàn 15) là mọi người biết, bởi trường không chỉ đạt chuẩn quốc gia mà còn có quy mô lớn với 18 điểm trường, 61 nhóm lớp nằm trên 4 xã và 1 thị trấn của huyện.
Hiện nhà trường có hơn 1.000 cháu ở độ tuổi nhà trẻ và mẫu giáo đến lớp, trong đó gần 30% là con em đồng bào các dân tộc thiểu số (DTTS). Tất cả các cháu đều ở bán trú. Riêng các cháu người DTTS không phải đóng bất cứ một loại phí nào, ngoài ra, Công ty 72 còn hỗ trợ mỗi cháu 8.000 đồng tiền ăn mỗi ngày. Hằng tháng, Công ty 72 còn trích 11 triệu đồng để thuê xe đưa đón các cháu đi học hằng ngày.

Đại tá Khuất Bá Cao, Bí thư Đảng ủy, Phó tư lệnh Binh đoàn 15 thăm và tặng quà các cháu mầm non dịp Tết Trung thu năm 2024 tại điểm trường của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 78.

Đại tá Khuất Bá Cao, Bí thư Đảng ủy, Phó tư lệnh Binh đoàn 15 thăm và tặng quà các cháu mầm non dịp Tết Trung thu năm 2024 tại điểm trường của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 78.

Cũng tại địa bàn huyện Đức Cơ, Trường Mầm non Sao Mai (thuộc Công ty 75, Binh đoàn 15) luôn trở thành địa chỉ tin cậy của các bậc phụ huynh.

Với hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học đầy đủ, hiện đại, nhà trường đang nuôi dạy hơn 1.100 trẻ theo hình thức bán trú. Theo Trung tá Dương Kim Tuấn, Giám đốc Công ty 75, để tạo nền móng cho sự phát triển của trẻ trong tương lai, hằng năm, Công ty tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, đồ chơi ngoài trời, trang thiết bị dạy học đầy đủ, phục vụ tốt nhu cầu chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục các cháu. Công ty còn hỗ trợ thêm tiền ăn hằng ngày cho mỗi cháu 4.000 đồng để nâng chất lượng bữa ăn, giảm bớt gánh nặng chi phí cho các bậc cha mẹ học sinh.

Hành quân đến trường mầm non của Công ty 78 (Binh đoàn 15) ở xã biên giới Mô Rai, huyện Sa Thầy (Kon Tum), chúng tôi thấy hệ thống trường lớp khang trang, cơ sở vật chất, đồ dùng dạy học không thua kém so với các trường mầm non dưới miền xuôi. Để “tiếp sức” cho các hộ công nhân, người lao động có con nhỏ lên lô cạo mủ cao su, cả 11 điểm trường đều tổ chức đón các cháu từ mờ sáng. Ở mỗi điểm trường, Ban giám hiệu đều cắt cử hai cô giáo luân phiên trực để đón các cháu tới lớp.

Trao đổi với chúng tôi về hành trình giúp trẻ đến trường, Đại tá Khuất Bá Cao, Bí thư Đảng ủy, Phó tư lệnh Binh đoàn 15 cho biết: “Với quan điểm tập trung nguồn lực xây dựng môi trường học tập tốt nhất cho các cháu đến lớp, Binh đoàn 15 đã xây dựng 9 trường mầm non, 2 nhà trẻ với 130 điểm trường, trong đó có 83 điểm trường tại những vùng biên giới.

Trung bình hằng năm các điểm trường học tiếp nhận, nuôi dạy, chăm sóc hơn 4.500 cháu, trong đó hơn 70% là con em đồng bào các DTTS trên địa bàn Tây Nguyên. Cùng với việc tập trung nâng cao chất lượng giảng dạy, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên tại các điểm trường mầm non của Binh đoàn 15 còn tích cực tuyên truyền, vận động con em người DTTS tại chỗ đến trường. Nhờ vậy, tỷ lệ huy động trẻ ra lớp tại các trường mầm non thuộc Binh đoàn 15 đạt 100%, duy trì sĩ số 99,5%.

Thấu hiểu được hoàn cảnh khó khăn của đồng bào, cán bộ, chiến sĩ Binh đoàn 15 tích cực vận động bà con ra làm công nhân chăm sóc và khai thác vườn cây cao su cho đơn vị để có thu nhập ổn định; đồng thời kiên trì vận động họ cho con em đi học, để các cháu có môi trường học tập và vui chơi lành mạnh, bổ ích.

Đội ngũ cán bộ của các công ty ban ngày bận công việc chuyên môn, tranh thủ ban đêm xuống từng hộ gia đình để trò chuyện, tâm tình theo kiểu “mưa dầm thấm lâu”. Sự kiên trì, nhiệt tình, trách nhiệm của cán bộ Binh đoàn 15 đã tháo gỡ những rào cản, vướng mắc của bà con để họ đồng ý cho con em đến trường.

Ngày qua ngày, đêm qua đêm, dẫu rằng nơi đầu nguồn biên giới vẫn còn nhiều thử thách, song những mái trường mầm non vẫn vang lên tiếng trẻ ê a đánh vần. Những gương mặt trẻ thơ hồn nhiên, vui tươi đến lớp trong tình yêu thương của các cô giáo Binh đoàn 15.

Bài và ảnh: LÂM QUÝ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/nuoi-duong-van-hoa-bo-doi-cu-ho/gieo-mam-tren-bien-gioi-816093
Zalo