Gieo chữ nơi biên cương: Hành trình vượt khó của Trường Tiểu học số 1 Na Tông

Nằm nơi biên giới của tỉnh Điện Biên, Trường Tiểu học số 1 Na Tông với 318 học sinh đang nỗ lực vượt khó, giữ vững niềm tin vào con chữ.

Giáo viên nhà trường vệ sinh cơ sở vật chất đón năm học mới.

Giáo viên nhà trường vệ sinh cơ sở vật chất đón năm học mới.

Nỗ lực dạy và học giữa muôn vàn khó khăn

Xã Na Tông, huyện Điện Biên, là một trong những vùng biên giới đặc biệt khó khăn, nơi cuộc sống của người dân chủ yếu dựa vào nông nghiệp và chăn nuôi. Trường PTDTBT Tiểu học số 1 Na Tông, với 13 lớp học và 318 học sinh, đang ngày ngày đối mặt với muôn vàn thách thức để mang con chữ đến với trẻ em vùng cao.

Trong số 318 học sinh của trường, có đến 98,43% là người dân tộc thiểu số, thuộc các dân tộc Thái, Mông, Lào, Khơ Mú... Đáng chú ý, có 112 em đang theo học bán trú, ăn ngủ tại trường để đảm bảo việc học tập. Dẫu vậy, do đặc thù địa hình hiểm trở, một số học sinh nhà xa trường vẫn phải di chuyển hàng chục km mỗi ngày, nhất là vào những ngày mưa rét, con đường đến lớp lại càng thêm gian nan.

Bên cạnh đó, cơ sở vật chất của trường tuy đã được cải thiện nhưng vẫn còn nhiều hạng mục xuống cấp. Những lớp học tạm bợ, bàn ghế hư hỏng phần nào ảnh hưởng đến chất lượng giảng dạy. Dù vậy, thầy trò nhà trường vẫn kiên trì bám lớp, bám trường, quyết tâm nâng cao chất lượng giáo dục.

 Một buổi học của học sinh nhà trường...

Một buổi học của học sinh nhà trường...

Vượt khó vươn lên

Nhờ sự quan tâm của UBND huyện Điện Biên, Phòng GD&ĐT huyện, cùng chính quyền địa phương, trường PTDTBT Tiểu học số 1 Na Tông đã nhận được một số hỗ trợ thiết thực. Nhiều học sinh được hưởng chế độ theo Nghị định 81/2021 và 116/2016 của Chính phủ, giúp giảm bớt phần nào gánh nặng cho các gia đình nghèo.

Ngoài ra, nhà trường còn nhận được sự hỗ trợ từ các tổ chức xã hội. Hội Người khuyết tật Đà Nẵng đã bàn giao máy lọc nước, giúp học sinh có nguồn nước sạch để sinh hoạt. Công ty Bảo hiểm Nhân thọ tỉnh Điện Biên tặng xe đạp cho học sinh nghèo, tiếp sức các em đến trường.

Những nỗ lực không ngừng nghỉ đã giúp nhà trường duy trì tỷ lệ chuyên cần ở mức cao, hạn chế tối đa tình trạng bỏ học giữa chừng. Đội ngũ giáo viên với 27 thầy cô luôn tâm huyết, không ngừng nâng cao nghiệp vụ để mang lại chất lượng giảng dạy tốt nhất cho học sinh.

 Màn chào trước giờ ăn trưa của học sinh nhà trường...

Màn chào trước giờ ăn trưa của học sinh nhà trường...

Thành tích đáng tự hào

Dù gặp nhiều khó khăn, nhưng thầy và trò trường PTDTBT Tiểu học số 1 Na Tông vẫn đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trong năm học 2024-2025.

Ở cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên Internet (IOE), học sinh của trường đã xuất sắc giành 01 giải Nhất, 01 giải Ba và 02 giải Khuyến khích cấp huyện. Đặc biệt, một học sinh của trường còn đạt giải Ba cấp quốc gia, đánh dấu bước tiến lớn trong phong trào học tập.

Bên cạnh đó, trường cũng có 28 học sinh mũi nhọn khối 3, 4, 5 đang chuẩn bị tham gia giao lưu môn Toán và Tiếng Việt cấp huyện. Đây là những hạt giống đầy triển vọng, hứa hẹn mang về nhiều thành tích hơn nữa trong thời gian tới.

 Hội Người khuyết tật Đà Nẵng đã bàn giao máy lọc nước.

Hội Người khuyết tật Đà Nẵng đã bàn giao máy lọc nước.

Không chỉ dừng lại ở kết quả học tập, nhà trường còn chú trọng giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. Các em bán trú được hướng dẫn thực hiện các thói quen sinh hoạt nền nếp, từ việc tự phục vụ trong bữa ăn đến giữ gìn vệ sinh cá nhân và môi trường xung quanh.

Dù đã có những kết quả tích cực, nhưng hành trình "gieo chữ" nơi biên cương vẫn còn nhiều thách thức. Nhà trường rất cần sự chung tay của toàn xã hội để tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục.

Sự hỗ trợ từ các tổ chức, mạnh thường quân sẽ giúp các em học sinh vùng cao có thêm điều kiện học tập, có một tương lai tươi sáng hơn. Mong rằng, với tình yêu nghề của các thầy cô giáo và sự quan tâm của cộng đồng, Trường Tiểu học số 1 Na Tông sẽ tiếp tục vững bước trên hành trình đầy ý nghĩa này.

Ngọc Diệp

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/gieo-chu-noi-bien-cuong-hanh-trinh-vuot-kho-cua-truong-tieu-hoc-so-1-na-tong-post723701.html
Zalo