Giây phút sinh tử người bố lao xuống giếng sâu 35 m cứu con gái

Trong giờ phút sinh tử dưới đáy giếng, anh Đặng Bảo Duy cố giữ cho mình tỉnh táo, cho con gái ngồi trên cổ mình để lấy được nhiều ôxy hơn, động viên con hít thở duy trì sự sống.

Lao xuống giếng sâu 35 m để cứu con gái, anh Đặng Bảo Duy bị rạn xương vai và đốt xương cổ

Lao xuống giếng sâu 35 m để cứu con gái, anh Đặng Bảo Duy bị rạn xương vai và đốt xương cổ

Ngày 18/5, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cho biết sức khỏe bệnh nhân Đặng Bảo Duy (40 tuổi, ngụ đường Lý Nam Đế, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai), người bố nhảy xuống giếng sâu cứu con gái 1 ngày trước, đã ổn định, phục hồi tốt.

Bệnh nhân Duy bị đa chấn thương, trong đó bị rạn xương vai và đốt xương cổ, phải dùng nẹp để ổn định, cần điều trị một thời gian tại bệnh viện.

Được biết, con gái anh Duy là cháu Đặng L.L. (9 tuổi) bị gãy xương đùi khi rơi xuống giếng đã được phẫu thuật điều trị tại Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai. Hiện sức khỏe và tâm lý cháu đã ổn.

Trải qua gần 120 phút giằng co “sinh tử”, đến nay anh Đặng Bảo Duy vẫn chưa hết bàng hoàng. Anh Duy kể, khoảng 13 giờ 30 trưa 17/5, gia đình anh tổ chức giỗ. Bỗng nghe tiếng kêu lớn từ sau nhà, anh chạy ra và phát hiện con gái rơi xuống giếng.

“Tôi lao đi như một cái máy. Giếng nằm sau bếp, khu vực ít người qua lại. Thành giếng cao khoảng 80 cm, được đậy nắp. Khi tôi đến nơi thì thấy nắp phụ bị xô lệch một chút. Tôi thò đầu xuống giếng gọi 'Con đâu rồi?' thì từ đáy giếng vọng lên tiếng đáp yếu ớt 'Con đây ba ơi, cứu con'. Nghe con cầu cứu mà tim tôi như thắt lại. Lúc ấy tôi không kịp suy nghĩ gì, vội túm lấy sợi dây trên miệng giếng rồi nhảy xuống cứu con”, anh Duy kể.

Khi xuống được khoảng 20m thì sợi dây bất ngờ bị đứt. Để cứu con, anh Duy tựa lưng vào thành giếng, hai chân đạp vào hai bên để xuống từ từ, đồng thời hướng dẫn con tránh sang một bên để lỡ có rơi cũng không bị đè trúng.

Quá trình nhảy xuống giếng, anh Duy bị đập liên tục vào thành giếng và bị thương nhưng thấy con gái đang vùng vẫy nên anh vội ôm con vào người và trấn an con bình tĩnh.

“Tôi nói, có bố đây rồi, không sao đâu con. Rất may, mức nước trong giếng hơn 1 m nên hai bố con mới thoát nạn", anh Duy kể lại.

Anh Đặng Bảo Duy được lực lượng cứu hộ đưa lên khỏi miệng giếng sâu với đa chấn thương

Anh Đặng Bảo Duy được lực lượng cứu hộ đưa lên khỏi miệng giếng sâu với đa chấn thương

Cùng thời điểm, ở miệng giếng, người nhà anh Duy đang loay hoay tìm cách giải cứu hai bố con bị mắc kẹt dưới giếng. Nhiều người thử xuống giếng nhưng chưa đến nơi thì phải lên ngay vì ngộp thở do thiếu ôxy, không gian tối om, đành chờ lực lượng chức năng.

Trong khi chờ, người nhà dùng một ống nhựa lớn rồi bật quạt thổi vào để dẫn luồng gió xuống đáy giếng sâu.

Trong 30 phút đầu, hai cha con anh Duy dần rơi vào khủng hoảng tinh thần. Khi lượng ôxy dưới giếng bắt đầu cạn dần, hai bố con đã bắt đầu lơ mơ, không tỉnh táo.

Lực lượng ý tế sơ cấp cứu cho anh Đặng Bảo Duy và con gái

Lực lượng ý tế sơ cấp cứu cho anh Đặng Bảo Duy và con gái

Trong giây phút sinh tử đó, anh Duy cố gắng bế con gái lên ngồi trên cổ mình để lấy được nhiều ôxy hơn và động viên con hít thở đều để duy trì sự sống.

"Gần hai giờ dưới giếng, tôi đã từng nghĩ đến những điều xấu nhất. Nhưng khi nghe tiếng khóc của con gái, tôi đã cố gắng gượng, không để bản thân mình bị mất ý thức để bảo vệ con. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi hai bố con đã an toàn", anh Duy chia sẻ.

Lực lượng cứu hộ thả bình dưỡng khí xuống giếng để duy trì sự sống cho người bị nạn và cử tổ cứu hộ xuống giếng đưa người lên an toàn.

Lực lượng cứu hộ thả bình dưỡng khí xuống giếng để duy trì sự sống cho người bị nạn và cử tổ cứu hộ xuống giếng đưa người lên an toàn.

Sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Gia Lai huy động 17 cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều phương tiện nhanh chóng có mặt tại hiện trường giải cứu nạn nhân.

Lực lượng cứu hộ trấn an tinh thần và thả bình dưỡng khí xuống giếng để duy trì sự sống cho người bị nạn. Đồng thời, một tổ cứu hộ sử dụng mặt nạ phòng độc, đèn pin để xuống giếng đưa các nạn nhân lên trên.

Đến 15 giờ 25 cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã đưa hai nạn nhân lên mặt đất an toàn và bàn giao cho lực lượng y tế thực hiện các biện pháp sơ cấp cứu.

Tổ cứu hộ bị choáng khi ở dưới giếng sâu

Tổ cứu hộ bị choáng khi ở dưới giếng sâu

"Khi lực lượng cứu hộ tiếp cận, tôi luồn dây thừng vào người, ôm chặt con vào lòng để được đưa lên mặt đất an toàn. Giờ nghĩ lại, tôi thấy quá nguy hiểm. Nhưng là một người cha, nghe con kêu cứu, tôi không thể đợi được. Chậm một chút thôi, có thể sẽ không còn cơ hội để cứu con gái của mình nữa”, anh Duy xúc động.

Anh Đặng Lê Anh Dũ (sinh năm 1997, em trai anh Duy) cho hay khi sự sống của anh trai và cháu gái đang rất nguy kịch thì một chiến sĩ được cử xuống giếng, nhưng do lòng giếng quá hẹp, lại mang theo nhiều dụng cụ cứu hộ nên bị kẹt, không tiếp cận được hai nạn nhân, buộc phải rút lên. Lúc này gia đình rất lo lắng.

"Cho đến khi đội cứu hộ quyết định cử người nhỏ con nhất xuống giếng thì việc giải cứu đã thành công", anh Dũ nói và bày tỏ: Anh trai và cháu bé đã được đưa từ đáy giếng sâu 35m lên mặt đất an toàn. Gia đình rất xúc động và biết ơn đội cứu hộ rất nhiều.

TB (theo Pháp luật TP Hồ Chí Minh)

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/giay-phut-sinh-tu-nguoi-bo-lao-xuong-gieng-sau-35-m-cuu-con-gai-411846.html
Zalo