Giáo viên phản ứng cực nhanh, cứu mạng học sinh bị nghẹn cao su

Một giáo viên Toán ở Long Island (Mỹ) được ca ngợi là người hùng vì đã cứu sống một học sinh 11 tuổi bị nghẹn cao su.

 Henry Perry kể lại sự việc. Ảnh: ABC7.

Henry Perry kể lại sự việc. Ảnh: ABC7.

Henry Perry (học sinh lớp 6 tại trường Trung học Oregon, Mỹ) cho biết khi đang nhai kẹo cao su, cậu bé đã cười rồi vô tình nuốt miếng kẹo. Không may, miếng cao su đã mắc vào cổ họng, khiến cậu bé bị nghẹn.

"Con ngay lập tức đứng dậy và nói với bạn rằng con đang bị nghẹn. Các bạn bắt đầu hét lên 'thầy Schiefer, thầy Schiefer!'", Perry nhớ lại.

Thầy Christopher Schiefer (giáo viên môn Toán) đã nhanh chóng phản ứng.

"Khi tôi quay lại và thấy Henry đứng dậy ôm ngực. Lúc đó, tôi quay sang học trò gần đó và nói 'em hãy đi gọi y tá'. Sau đó, tôi nắm lấy Henry, đưa cậu bé ra ngoài lớp học và bắt đầu thực hiện động tác Heimlich (thủ thuật sơ cứu hóc dị vật đường thở)", thầy Schiefer nói.

Miếng kẹo cao su bắt đầu di chuyển khỏi cổ họng của Perry. Cậu bé có thể hít một hơi, và khi miếng kẹo lên đến miệng, cậu đã kêu lên vì đau.

Theo ABC7, với tư cách là huấn luyện viên bóng vợt của trường, hàng năm, thầy Schiefer được tập huấn về CPR (hồi sức tim phổi) và Heimlich.

"Tôi hơi bất ngờ vì chưa từng thực hiện thủ thuật Heimlich. Tôi lo lắng cho cậu bé", thầy Schiefer nói.

Mẹ của Perry đã đến trường, trực tiếp cảm ơn giáo viên. Bà nói rằng con trai của bà suýt chết nếu không có thầy giáo.

"Con nghĩ rằng thầy Schiefer là một người hùng. Nếu không có thầy ở đó, con sẽ không còn ở đây", Perry nói.

Môn học yêu thích của Perry là Toán. Cậu bé nói rằng khi lớn lên, cậu muốn trở thành một giáo viên Toán giống như người hùng của mình.

Ngọc Bích

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/giao-vien-phan-ung-cuc-nhanh-cuu-mang-hoc-sinh-bi-nghen-cao-su-post1505610.html
Zalo