Giáo viên Đà Nẵng kể chuyện theo sách 'Lời của Bác Hồ - Lời của non sông'
Hội thi tạo cơ hội để các thầy cô giáo giao lưu, học hỏi, thể hiện sự tự tin, sáng tạo và say mê với văn hóa đọc.

Các giáo viên kể chuyện về Bác.
Chiều 7/8, tại Công viên APEC (TP Đà Nẵng), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở GD&ĐT TP tổ chức Hội thi tuyên truyền, kể chuyện theo sách với chủ đề “Lời của Bác Hồ - Lời của non sông”.
Hội thi là hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025). Không chỉ góp phần giáo dục truyền thống, khơi dậy lòng yêu nước, hội thi còn là dịp ý nhằm thúc đẩy phong trào đọc sách và lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng, đặc biệt là đội ngũ nhà giáo.
Hội thi năm nay thu hút 47 tiết mục đến từ các Trường THCS trên địa bàn TP Đà Nẵng (cũ), với hình thức dự thi cá nhân hoặc theo nhóm. Các tiết mục được đầu tư dàn dựng công phu, mang nhiều cung bậc cảm xúc, tập trung khắc họa những câu chuyện xúc động, sâu sắc về Bác Hồ kính yêu, Đảng Cộng sản Việt Nam, anh hùng liệt sĩ và những tấm gương sáng trong lịch sử dân tộc.

Những câu chuyện xúc động, sâu sắc về Bác Hồ, Đảng Cộng sản Việt Nam, các anh hùng liệt sĩ được giáo viên Đà Nẵng "tái hiện" lại trong hội thi.
Không chỉ là sân chơi bổ ích, hội thi còn tạo cơ hội để các thầy cô giáo bậc trung học cơ sở giao lưu, học hỏi, thể hiện sự tự tin, sáng tạo và lòng say mê với văn hóa đọc. Qua từng phần trình bày, người nghe như được sống lại những trang sử vàng của dân tộc, đồng thời cảm nhận rõ hơn tinh thần nhân văn sâu sắc trong từng câu chuyện kể.
Bà Nguyễn Thị Hội An – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng nhấn mạnh, hội thi là dịp để chúng ta cùng ôn lại những giá trị lịch sử, nhân văn sâu sắc qua từng trang sách và câu chuyện. "Chủ đề Lời của Bác, lời của non sông không chỉ nhằm tôn vinh tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh mà còn khẳng định, những lời dạy của Bác chính là tiếng nói của dân tộc, nguồn sức mạnh để chúng ta tiếp tục gìn giữ hòa bình, đoàn kết và vươn lên vì tương lai", bà An chia sẻ.