Độc đáo ngôi miếu nổi giữa sông Vàm Thuật với hơn 100 con rồng gốm sứ

Nằm giữa dòng sông Vàm Thuật (phường An Nhơn, TP Hồ Chí Minh), Miếu Phù Châu hay còn gọi là Miếu Nổi gây ấn tượng bởi kiến trúc độc đáo với hàng trăm tượng rồng bằng sành sứ và không gian yên bình giữa lòng đô thị.

Miếu Nổi có trên 300 năm, độc đáo với kiến trúc 100 con rồng uốn lượn.

Miếu Nổi có trên 300 năm, độc đáo với kiến trúc 100 con rồng uốn lượn.

Miếu Nổi tọa lạc trên cù lao Bến Cát rộng khoảng 2.500 m2, nổi lên giữa dòng sông Vàm Thuật - một nhánh của sông Sài Gòn. Theo ông Lục Câu, Trưởng ban quản lý Miếu Nổi, ngôi miếu có lịch sử hơn 300 năm, từng là điểm hành hương nổi tiếng, sau đó bị bỏ hoang một thời gian dài.

“Đến năm 1989, tôi đã tự bỏ tiền trùng tu lại ngôi miếu. Từ đó, nơi đây dần được phục hồi, thu hút đông đảo người dân và du khách tới cúng viếng, tham quan”, ông Câu chia sẻ.

Cái tên "Miếu Nổi" ra đời từ vị trí đặc biệt của miếu. Miếu nằm trọn trên cù lao giữa sông, không có đường bộ nối liền đất liền. Du khách muốn đến thăm đều phải di chuyển bằng đò mới tới được.

Điểm nổi bật của Miếu Nổi là hơn 100 con rồng lớn nhỏ được đắp nổi, ốp sành sứ rực rỡ sắc màu, trải khắp không gian từ cổng miếu, trụ cột đến chánh điện. Trong đó, hai con rồng lớn ở khu vực chính điện được thiết kế theo thế "lưỡng long hí thủy" là biểu tượng truyền thống trong văn hóa phương Đông.

Người dân khi đến viếng Miếu Nổi phải di chuyển bằng đò.

Người dân khi đến viếng Miếu Nổi phải di chuyển bằng đò.

“Kiến trúc miếu là sự kết hợp giữa văn hóa Việt và Hoa. Rồng, phụng, tứ linh cùng các hoa văn sành sứ gần như bao phủ toàn bộ công trình. Đây là điểm khiến du khách ấn tượng ngay từ lần đầu đến thăm”, ông Lục Câu cho biết.

Nhìn từ cổng chính vào, miếu có tượng rồng chầu theo thế "lưỡng long tranh châu".

Nhìn từ cổng chính vào, miếu có tượng rồng chầu theo thế "lưỡng long tranh châu".

Ngoài rồng, bên trong miếu còn có các họa tiết chim phụng trên gian thờ chính. Nhìn từ trong ra ngoài, nhiều người liên tưởng đến hình ảnh rồng hút nước từ sông Vàm Thuật, rồi bay về trời tạo nên một liên tưởng mang đậm yếu tố tâm linh.

Dù nằm không xa trung tâm thành phố, Miếu Nổi lại mang đến cảm giác yên bình, thanh tịnh. Đây là điểm đến thường xuyên của nhiều người dân đến cầu an, cầu duyên hoặc đơn giản là tìm nơi tĩnh tâm.

Ông Lục Câu, Trưởng ban quản lý Miếu Nổi chia sẻ về quá trình hình thành ngôi miếu này.

Ông Lục Câu, Trưởng ban quản lý Miếu Nổi chia sẻ về quá trình hình thành ngôi miếu này.

“Mỗi lần đến miếu, tôi thấy thoải mái lắm, không gian rộng rãi và mát mẻ. Em thích phóng sinh nên thường mang theo cá, rùa hoặc chim để thả. Mỗi lần thắp hương, lòng cảm thấy nhẹ nhõm hẳn”, bạn Trần Thạch Thảo chia sẻ.

Không gian Miếu Nổi được chia thành 3 khu vực thờ phụng chính là Tiền Điện, Trung Điện và Chánh Điện. Mỗi khu sẽ thờ các vị thần khác nhau.

Không gian Miếu Nổi được chia thành 3 khu vực thờ phụng chính là Tiền Điện, Trung Điện và Chánh Điện. Mỗi khu sẽ thờ các vị thần khác nhau.

Miếu Nổi là nơi tạ lễ linh thiêng của du khách và người dân TP Hồ Chí Minh.

Miếu Nổi là nơi tạ lễ linh thiêng của du khách và người dân TP Hồ Chí Minh.

Vào các dịp mùng 1, rằm hàng tháng hay rằm tháng Bảy, ngày vía Thần Tài, Tết Nguyên đán…, Miếu Nổi luôn nhộn nhịp người đến cúng viếng, cầu tài lộc, tình duyên và sức khỏe. Người dân mang theo lễ vật như trầu cau, dừa, nhang hoa và bánh trái để dâng cúng. Hoạt động phóng sinh chim, cá, rùa… cũng là nghi thức quen thuộc mang ý nghĩa tích đức, cầu bình an.

Kiến trúc rồng, phụng, tứ linh kết hợp với đường nét sành sứ tạo nên những tác phẩm tuyệt đẹp.

Kiến trúc rồng, phụng, tứ linh kết hợp với đường nét sành sứ tạo nên những tác phẩm tuyệt đẹp.

Miếu Nổi không chỉ là nơi gửi gắm niềm tin tâm linh, mà còn là một công trình kiến trúc dân gian độc đáo, phản ánh sự giao thoa văn hóa Việt - Hoa trong đời sống tín ngưỡng người Sài Gòn xưa và TP Hồ Chí Minh ngày nay.

Bài, ảnh: Lưu Niệm/Báo Tin tức và Dân tộc

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/van-hoa/doc-dao-ngoi-mieu-noi-giua-song-vam-thuat-voi-hon-100-con-rong-gom-su-20250807111503790.htm
Zalo