Giáo dục truyền thống, khơi dậy niềm tự hào dân tộc
Ở Hưng Yên, mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, công tác giáo dục truyền thống cho học sinh đang được triển khai bằng những cách làm sáng tạo, sâu sắc và giàu cảm xúc. Những hoạt động này không chỉ giúp các em hiểu rõ về lịch sử dân tộc mà còn khơi dậy niềm tự hào, hun đúc tinh thần yêu nước và ý thức trách nhiệm đối với quê hương, đất nước.

Cô và trò Trường Mầm non Yên Phú (xã Việt Yên) thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.
Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), gần 1.200 học sinh Trường THPT Trần Quốc Tuấn tham gia lễ chào cờ toàn tỉnh, xếp bản đồ Việt Nam vào ngày 29/8 tại Trường. Cô giáo Phạm Thị Bích Ngọc, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Đây là hoạt động giáo dục truyền thống, lòng tự hào dân tộc, giúp các em học sinh khắc sâu hình ảnh thiêng liêng của Tổ quốc, bồi dưỡng lòng yêu nước và ý thức bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Đồng thời, thể hiện tinh thần đoàn kết, khi mỗi học sinh là một “mảnh ghép” cùng nhau tạo nên bản đồ đất nước, qua đó nuôi dưỡng trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với non sông Việt Nam.

Học sinh Trường THPT Trần Quốc Tuấn (xã Phụ Dực) xếp hình bản đồ Việt Nam.
Trong những năm qua, công tác giáo dục truyền thống luôn được trường chú trọng thông qua các lễ chào cờ, hoạt động ngoại khóa, nói chuyện truyền thống và lồng ghép trong từng môn học.
Nhiều phụ huynh bày tỏ ấn tượng và xúc động trước các hoạt động giáo dục truyền thống tại nhà trường. Chị Trần Thị Lan, có con đang học tại Trường Mầm Non Yên Phú (xã Việt Yên) chia sẻ: Các con được tham gia trang trí lớp học, mặc áo cờ đỏ sao vàng, cùng cô giáo dẫn đi thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Tôi rất xúc động khi nhìn các con chăm chú lắng nghe, tự tay chuẩn bị hoa và thắp hương tưởng niệm các liệt sĩ. Những hoạt động này giúp trẻ sớm hình thành tình yêu quê hương, đất nước và biết trân trọng công lao của thế hệ đi trước.
Cùng với Trường THPT Trần Quốc Tuấn, Trường Mầm non Yên Phú, nhiều trường học đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống thông qua các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” và trải nghiệm thực tế tại các đơn vị quân đội. Những việc làm thiết thực như thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, mẹ Việt Nam anh hùng; dọn dẹp nghĩa trang liệt sĩ; tổ chức hành trình về nguồn... được tổ chức thường xuyên, lan tỏa giá trị nhân văn sâu sắc và giúp học sinh nhận thức rõ hơn về trách nhiệm của thế hệ hôm nay. Không ít trường còn phối hợp với các đơn vị bộ đội tổ chức cho học sinh tham quan, tìm hiểu đời sống, rèn luyện tác phong, kỷ luật của người lính. Em Nguyễn Minh Tâm, học sinh Trường THPT Nguyễn Thiện Thuật cho biết: Qua bài giảng của các thầy cô, các hoạt động ngoại khóa tìm hiểu lịch sử, em cảm nhận rõ sự ác liệt của chiến tranh và những mất mát của thế hệ đi trước. Vừa qua, em mặc áo cờ đỏ sao vàng tham gia hưởng ứng hoạt động đi bộ toàn quốc “Cùng Việt Nam tiến bước”. Em rất xúc động và tự hào khi là con cháu của những anh hùng dân tộc. Em tự nhủ phải học tập tốt hơn, sống có trách nhiệm hơn để xứng đáng với sự hy sinh ấy.
Đồng hành cùng các trường trong hoạt động ngoại khóa, nhiều cựu chiến binh trực tiếp kể chuyện, giao lưu, truyền lửa truyền thống. Sau buổi gặp gỡ học sinh Trường THPT Bắc Duyên Hà, cựu chiến binh Phạm Văn Lãi (người đã cắm lá cờ giải phóng trên tháp nước sân bay Tân Sơn Nhất lúc 9 giờ 30 phút, ngày 30/4/1975) thổ lộ: Thấy các cháu ham tìm hiểu lịch sử, tôi cảm thấy rất vui mừng. Các cháu không chỉ muốn hiểu quá khứ, mà còn học được bài học để xây dựng tương lai. Sự tự hào và trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay chính là niềm hy vọng lớn của dân tộc.

Học sinh Trường Tiểu học Đông Phong (xã Đông Quan) trải nghiệm tại Trung đoàn Bộ binh 568 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh).
Những hoạt động giáo dục truyền thống không chỉ giúp thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về lịch sử đấu tranh giành độc lập dân tộc mà còn là sợi dây nối liền quá khứ với hiện tại, bồi đắp lòng biết ơn, khơi dậy ý chí vươn lên và trách nhiệm xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.