Giảng sư ra sách với lời nhắn nhủ học lại cách yêu thương
'Sau tất cả chỉ còn tình thương ở lại' là cuốn sách mới nhất của Đại đức Thích Khải Thành, trụ trì chùa Pháp Bảo (TP. Biên Hòa, Đồng Nai), với thao thức: Tình thương là gì?
Theo tác giả, thương - một từ ngắn gọn, nhưng chứa đựng nhiều cung bậc. Có lúc dịu dàng như một cơn gió mát lành, có khi lại nhói buốt như một vết dao cứa vào tim.

Tác giả và tác phẩm 'Sau tất cả chỉ còn tình thương ở lại'. (Ảnh: Lưu Đình Long)
Cuốn sách mở ra vấn đề: “Có những người thương nhau, nhưng lại làm nhau tổn thương. Có những tình thương chân thành, nhưng vì thiếu hiểu biết mà trở thành ràng buộc. Và cũng có những tình thương đẹp đẽ, không cần chiếm hữu, không cần danh phận, chỉ cần người kia được hạnh phúc”.
Tác giả Thích Khải Thành khẳng định, trong Phật giáo, tình thương không phải là một sự sở hữu, cũng không phải là sự ràng buộc. Một tình thương đúng nghĩa là một tình thương có từ bi và trí tuệ - thương mà không làm khổ mình, không làm khổ người.
Do vậy, với sự chấp bút của giảng sư trẻ Thích Khải Thành, cuốn sách chính là một hành trình suy tư về tình thương qua nhãn quan người học Phật.
“Tình thương dành cho chính mình giúp chữa lành những vết thương trong tâm hồn. Tình thương dành cho những người thân yêu, để cùng nhau trưởng thành và hạnh phúc. Tình thương dành cho xã hội, để lan tỏa lòng từ bi và xây dựng một thế giới bình an”, thầy Khải Thành chia sẻ.
Chia sẻ với PV Báo Thế giới & Việt Nam, tác giả bày tỏ: “Hi vọng rằng khi khép lại những trang sách này, bạn sẽ tìm thấy một cách thương nhẹ nhàng hơn, bao dung hơn và cũng tự do hơn. Nếu còn có thể, hãy thương nhau nhẹ nhàng hơn”.
Thực sự, cuốn sách này không phải là những triết lý xa xôi về tình yêu hay lòng trắc ẩn, mà là những điều giản dị mà sâu sắc trong cách ta thương một người, cách ta để họ tự do, cách ta buông bỏ mà không đau lòng, cách ta để lại dấu yêu chứ không để lại vết thương.

Sách “Sau tất cả chỉ còn tình thương ở lại” do NXB Đồng Nai ấn hành. (Ảnh: Lưu Đình Long)
Theo đó, vị giảng sư nhấn mạnh, tình thương không phải là ràng buộc, mà là một không gian rộng mở để ai cũng có thể là chính mình. Không phải là sự kiểm soát, mà là sự thấu hiểu. Không phải là để giữ chặt, mà là để mỗi khi nhớ về nhau, ta luôn có thể mỉm cười.
“Nếu một tình thương còn làm ai đó đau, có lẽ đã đến lúc ta cần học lại cách thương. Nếu một mối quan hệ còn khiến ta nặng lòng, có lẽ đã đến lúc ta học cách buông tay. Nếu một người từng ở bên ta nhưng nay đã rời xa, có lẽ điều đẹp nhất ta có thể làm là giữ lại họ trong lòng với tất cả những gì an lành nhất”.
Sau tất cả chỉ còn tình thương ở lại nhờ vậy là một lời nhắc nhở nhẹ nhàng: Hãy thương nhau khi còn có thể bởi vì vô thường không chờ đợi ai. Sách viết: “Tình thương chân thật sẽ luôn là ánh sáng dẫn đường cho ta, dù đi qua bao nhiêu đổi thay của cuộc đời”.
Đại đức Thích Khải Thành cũng là tác giả của các tác phẩm Pháp tu của người cư sĩ, Hơn một chữ thương (NXB Tôn Giáo), Hành trình giác ngộ - Bài học từ Đức Phật, Mười pháp sinh phước thiện (NXB Đồng Nai).