Giảm rủi ro không đáng có

Những ngày gần đây, hình ảnh CSGT càng trở nên dễ mến, thân thiện hơn bởi nhiều câu chuyện sinh động.

Hôm 29-6, một thai phụ trên đường từ Bình Dương tới TP HCM đã suýt sinh rớt trên taxi. Tài xế thoáng thấy các chiến sĩ CSGT làm nhiệm vụ tại đèn đỏ giao lộ trung tâm thành phố đã nhanh chóng mở cửa trình bày.

Lập tức, thai phụ được xe đặc chủng hú còi mở đường thẳng tiến tới Bệnh viện Từ Dũ, đứa trẻ sau đó được sinh ra an toàn.

Ngày 6-7, 2 CSGT khác thực hiện hình ảnh đẹp tương tự khi mở đường cho ô tô chở theo bé sơ sinh cần cấp cứu vượt qua những dòng xe đông đúc tới Bệnh viện Nhi Đồng 1... Còn chuyện "giải cứu sự nghiệp thi cử" do thí sinh tới phòng thi nhưng quên giấy tờ thì vô kể.

Sẵn sàng cứu giúp người hoạn nạn là một nét đẹp văn hóa có ở mỗi cá nhân trong xã hội. Do thường xuyên có mặt trên đường nên cán bộ, chiến sĩ CSGT dễ bắt gặp rồi hỗ trợ những tình huống khẩn cấp. Người dân chờ đợi có thêm nhiều câu chuyện đẹp lan tỏa tới những người làm trong ngành nghề, lĩnh vực khác nữa.

Tuy nhiên, để nghĩa cử đẹp được đặt đúng chỗ, những rủi ro có thể phòng tránh được như vào bệnh viện trước thời gian dự sinh, chuẩn bị kỹ giấy tờ trước ngày thi, tham gia giao thông cẩn trọng… cần được người dân chú trọng. Từ đó, giúp an toàn cho chính mình, không gặp rắc rối giữa đường để phải chờ đợi sự trợ giúp có thể đúng lúc, có thể không.

Công tác truyền thông về sự an toàn bản thân ấy là nhiệm vụ của nhiều ngành chức năng, trong đó có báo chí. Nếu đã làm tốt thì nên làm tốt hơn.

Ngọc Kỳ

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/giam-rui-ro-khong-dang-co-196240707212310374.htm
Zalo