Giám đốc UNICEF kêu gọi hành động khẩn cấp để cứu trẻ em Gaza

Giám đốc điều hành Quỹ Nhi đồng LHQ (UNICEF) Catherine Russell đã đưa ra lời kêu gọi trong cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an LHQ về khủng hoảng nhân đạo của trẻ em ở Gaza.

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBALHQ) ngày 16/7, giờ Mỹ, đã tổ chức cuộc họp khẩn nhằm thảo luận về cuộc khủng hoảng nhân đạo ngày càng nghiêm trọng tại Dải Gaza.

Phát biểu tại cuộc họp, Giám đốc điều hành UNICEF, bà Catherine Russell, đã nêu bật tình cảnh trẻ em ở Gaza đang phải chịu đựng điều kiện sống thảm khốc.

 Các cuộc không kích hàng ngày trong suốt hơn 21 tháng qua khiến trẻ em ở Gaza không còn nơi trú ẩn an toàn. Nguồn: Timesofgaza.

Các cuộc không kích hàng ngày trong suốt hơn 21 tháng qua khiến trẻ em ở Gaza không còn nơi trú ẩn an toàn. Nguồn: Timesofgaza.

“Trong 21 tháng trải qua chiến tranh, hơn 17.000 trẻ em được báo cáo đã thiệt mạng và 33.000 trẻ em bị thương ở Gaza. Trung bình mỗi ngày có 28 trẻ em thiệt mạng - tương đương với một lớp học.”, bà Catherine cho biết, lưu ý, trẻ em không phải là những nhân tố chính trị. Chúng không phải là chiến binh, không khơi mào xung đột, nhưng phải hứng chịu sự thảm khốc, đau khổ. Chúng bị giết hại và tàn tật khi xếp hàng để nhận thực phẩm và thuốc men để duy trì sự sống, bị sang chấn tâm lý và bị bắt làm con tin, trở thành trẻ mồ côi, đói khát và thiếu nước sạch. Chúng cũng không được đến trường, và sự an toàn của mái ấm gia đình chỉ còn là ký ức xa vời.

Theo người đứng đầu UNICEF, tuần trước, 15 người Palestine, bao gồm 9 trẻ em và 4 phụ nữ, đã thiệt mạng trong một cuộc không kích khi đang xếp hàng chờ nhận viện trợ dinh dưỡng của UNICEF tại Deir al Balah, thành phố ở trung tâm Gaza.

Tính mạng trẻ em Gaza bị đe dọa hàng ngày hàng giờ. Nguồn: mhdksafa.

“Trong số những người sống sót có Donia, một người mẹ đang tìm kiếm sự sống còn cho gia đình sau nhiều tháng tuyệt vọng và đói khát. Mohammed, con trai 1 tuổi của bà đã thiệt mạng trong vụ tấn công sau khi biết nói những lời đầu tiên chỉ vài giờ trước đó. Khi chúng tôi nói chuyện với Donia, bà đang nằm trên giường bệnh với thương tích nặng, tay ôm chặt chiếc giày nhỏ xíu của Mohammed.”, bà Catherine kể.

Vào ngày 13/7, 10 người, trong đó có 7 trẻ em, thiệt mạng, khi một điểm cấp phát nước uống bị nhắm mục tiêu. Đáng lưu ý, tình trạng trẻ em bị giết hại đang diễn ra hàng ngày.

 Khung cảnh tàn phá ở Khan Younis, Gaza. Nguồn: Palestine online.

Khung cảnh tàn phá ở Khan Younis, Gaza. Nguồn: Palestine online.

Ngày 16/7, ít nhất 20 người, trong đó có một số trẻ em, đã thiệt mạng tại điểm phân phối thực phẩm cứu trợ của Quỹ Nhân đạo Gaza (GHF) ở Khan Younis, phía Nam Gaza, do xảy ra giẫm đạp từ tình trạng hỗn loạn.

“Từ ngày 27/5 đến ngày 7/7, Văn phòng Nhân quyền LHQ đã ghi nhận 798 trường hợp dân thường Palestine, bao gồm nhiều trẻ em bị sát hại trong lúc tuyệt vọng tìm kiếm thức ăn tại hoặc gần các địa điểm phân phối hàng cứu trợ nhân đạo.”, bà Catherine cho biết, đồng thời nhắc đến tình hình đang xấu đi ở khu vực Bờ Tây, bao gồm cả Đông Jerusalem, nơi có 33 trẻ em đã thiệt mạng kể từ đầu năm, trong các hoạt động quân sự hóa và các cuộc tấn công của người định cư.

Bé gái khoảng 7-8 tuổi cõng em gái bị thương. Nguồn: mamoun_linda

Trong khi đó, số lượng trẻ em Palestine ở Bờ Tây bị giam giữ vì cáo buộc vi phạm an ninh đã đạt mức cao nhất trong 7 năm qua với 120 trường hợp mà không bị buộc tội hoặc xét xử.

Không chỉ bị giết hại do bạo lực, trẻ em Gaza cũng đang bị đe dọa tính mạng do tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng và suy dinh dưỡng.

Trong số hơn 113.000 trẻ em được sàng lọc suy dinh dưỡng vào tháng 6, gần 6.000 trẻ được phát hiện bị suy dinh dưỡng cấp tính. Số ca suy dinh dưỡng cấp tính báo động 180% so với tháng 2.

 Trẻ em là nạn nhân chính trong cuộc xung đột ở Gaza. Nguồn: PressTV.

Trẻ em là nạn nhân chính trong cuộc xung đột ở Gaza. Nguồn: PressTV.

Trong suốt cuộc xung đột, các cơ sở y tế tại Gaza luôn trong tình trạng quá tải, vật tư thiết yếu và nguồn năng lượng cạn kiệt hoặc trống rỗng.

Tất cả tình hình bi thảm trên đang diễn ra kéo dài trước sự bất lực của thế giới.

Theo UNICEF, sau gần 11 tuần phong tỏa triệt để, từ giữa tháng 5, lực lượng chiếm đóng cho phép trung bình 30 xe tải hàng cứu trợ vào Gaza mỗi ngày. UNICEF đánh giá, so với nhu cầu sinh tồn của hơn 2 triệu người Palestine, lượng hàng hóa này chỉ như “muối bỏ bể’.

Tình cảnh của trẻ em Palestine ở Gaza. Ngưồn: Quds News Network

Trước thực tế thảm khốc ở Gaza, bà Catherine kêu gọi cho phép đưa hàng hóa thiết yếu vào Gaza nhanh chóng và đầy đủ để đáp ứng nhu cầu cấp thiết của trẻ em và người thân.

“Chúng tôi khẩn thiết kêu gọi tất cả các bên hành động ngay lập tức để bảo vệ trẻ em. Chúng tôi kêu gọi Israel khẩn trương xem xét lại các quy tắc giao chiến để đảm bảo tuân thủ đầy đủ luật nhân đạo quốc tế, đặc biệt là việc bảo vệ thường dân, bao gồm trẻ em, và tiến hành các cuộc điều tra độc lập và kỹ lưỡng về các vụ việc và cáo buộc vi phạm để đảm bảo trách nhiệm giải trình. Chúng tôi kêu gọi tất cả các bên tuân thủ nghĩa vụ pháp lý của mình để đảm bảo sự sống còn và phúc lợi của dân thường, bao gồm cả việc tiếp cận nhân đạo an toàn, nhanh chóng và không bị cản trở.”, đại diện UNICEF tuyên bố.

 Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng cấp tính ở Gaza đang ở mức báo động. Ảnh: Quds News Network.

Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng cấp tính ở Gaza đang ở mức báo động. Ảnh: Quds News Network.

Bà Catherine cũng kêu gọi phong trào Hamas và các nhóm vũ trang Palestine khác tuân thủ luật nhân đạo quốc tế, phóng thích số con tin còn lại lập tức và vô điều kiện.

Giám đốc UNICEF khuyến nghị tất cả các bên trong cuộc xung đột nên nhanh chóng đạt được thỏa thuận ngừng bắn, đồng thời kêu gọi HĐBA sử dụng mọi công cụ của mình để giải quyết đau khổ của con người và chấm dứt cuộc chiến tàn khốc. Mặt khác kêu gọi tất cả các quốc gia thành viên sử dụng mọi ảnh hưởng để hạ nhiệt xung đột.

Trẻ em Gaza cần một lệnh ngừng bắn lâu dài. Ảnh: UNICEF.

”Sự thật đơn giản là chúng ta đang làm trẻ em Gaza thất vọng. Nhìn từ con mắt của các em, thất bại của chúng ta là sự phản bội quyền được làm trẻ em của các em. Lịch sử sẽ phán xét sự thất bại này một cách nghiêm khắc. Và chính các em cũng sẽ phán xét. Trẻ em ở Gaza, cũng như trẻ em trên toàn thế giới, xứng đáng được hưởng hòa bình. Nhiệm vụ của chúng ta là mang lại cho trẻ em tương lai mà các em xứng đáng được hưởng. Chúng ta phải làm tốt hơn nghĩa vụ của mình.”, bà Catherine phát biểu.

Các đại biểu tham dự cuộc họp lưu ý rằng, tình trạng thiếu nước, thực phẩm, nhiên liệu và các nhu yếu phẩm khác đang khiến tình hình thêm trầm trọng, đồng thời kêu gọi Israel không cản trở hoạt động cứu trợ nhân đạo.

 Trẻ em Palestine ở Gaza xứng đáng được hưởng cuộc sống an toàn và hòa bình. Nguồn: mhdksafa.

Trẻ em Palestine ở Gaza xứng đáng được hưởng cuộc sống an toàn và hòa bình. Nguồn: mhdksafa.

Đại sứ Đan Mạch tại LHQ, bà Christina Lassen, phát biểu: “Không bao giờ được chính trị hóa viện trợ nhân đạo” và cho rằng, điều đó sẽ tạo tiền lệ nguy hiểm cho các hoạt động cứu trợ trong tương lai ở các vùng chiến sự trên toàn thế giới.

Đại diện Israel phản bác rằng, hôm 13/7, nước này đã cho phép vận chuyển hàng tấn sữa bột trẻ em vào Gaza qua cửa khẩu do Israel kiểm soát. Phía Israel cũng chỉ trích HĐBA là đang làm ngơ trước hành động của Hamas, trong đó có việc sử dụng trẻ em làm “lá chắn sống” và “gieo rắc hận thù” vào tâm trí trẻ em.

Văn Phong/UNICEF, NHK

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/quoc-te/tin-tuc/giam-doc-unicef-keu-goi-hanh-dong-khan-cap-de-cuu-tre-em-gaza-181080.html
Zalo