Giải thích nguồn gốc quỷ dữ

Phim kinh dị 'Tee Yod: Quỷ ăn tạng 2' nhanh chóng gây sốt với doanh thu hơn 35 tỷ đồng trong tuần đầu mở màn tại Việt Nam. Bộ phim cân bằng tốt yếu tố hành động, kinh dị và tình cảm gia đình, mang đến trải nghiệm giải trí hấp dẫn dù vẫn còn hạn chế trong kịch bản.

Năm ngoái, phim kinh dị Tee Yod: Quỷ ăn tạng(Tựa quốc tế: Death Whisperer) ra mắt và lập tức trở thành hiện tượng phòng vé, đang đứng thứ 9 trong danh sách các phim Thái ăn khách nhất mọi thời.

Thành tích đó tạo động lực để nhà sản xuất thực hiện tiếp hậu truyện với mong muốn tái lập thành công của phần đầu.

Đúng như kỳ vọng, Tee Yod: Quỷ ăn tạng 2 cũng được khán giả đón nhận nồng nhiệt. Theo thống kê của Box Office Vietnam(đơn vị quan sát phòng vé độc lập), phim thu hơn 35 tỷ đồng trong tuần mở màn, vượt mặt Joker 2 để đứng đầu bảng xếp hạng phòng vé cuối tuần.

Giải thích nguồn gốc quỷ dữ

Chuyện phim nối tiếp những sự kiện ở phần trước. Ba năm sau cái chết của em gái, Yak (Nadech Kugimiya) giờ đã trở thành "chuyên gia săn quỷ", quyết tâm đi tìm con quỷ đã cướp đi mạng sống người thân.

Dù gia đình không ngừng khuyên can, Yak vẫn luôn nung nóng ý định trả thù, bất chấp việc anh có thể bỏ mạng khi đối đầu thế lực hắc ám.

Tạo hình của Nadech Kugimiya trong vai chính Yak.

Tạo hình của Nadech Kugimiya trong vai chính Yak.

Lần theo thông tin có được về cái chết bí ẩn của một đứa bé, Yak dần phát hiện ra những manh mối liên quan có đến một pháp sư tên Puang (Yasaka Chaisorn). Gã hiện đang ẩn náu tại Dong Khomot – nơi được cho là có nhiều nguồn sức mạnh huyền bí và nguy hiểm.

Một lần nữa, Yak quyết định lên đường tìm kiếm hồn ma áo đen, ngăn không cho nó quay lại làm hại gia đình mình.

Nội dung phần hai đơn giản, chọn cách dẫn nhập trực tiếp. Do đó, khán giả chưa xem phần trước vẫn có thể hiểu được nội dung phim.

Kịch bản vẫn đi theo mô-típ diệt quỷ quen thuộc của thể loại kinh dị, đồng thời cài cắm yếu tố gia đình để tạo chiều sâu cho câu chuyện. Biên kịch cũng lồng ghép một số chi tiết giải thích nguồn gốc, sức mạnh của quỷ dữ nhưng không bất ngờ.

Đảm nhận dự án vẫn là đạo diễn Taweewat Wantha và bộ đôi biên kịch Sorarat Jirabovornwisut, Thammanan Chulaborirak – những người làm nên thành công của phần đầu. Các nhà làm phim vay mượn khá nhiều ý tưởng từ series kinh điển Evil Deadcủa Sam Raimi, đồng thời khéo léo kết hợp với các truyền thuyết tâm linh ở xứ chùa vàng để nhào nặn câu chuyện.

Ê-kíp giữ nguyên những yếu tố quan trọng của phần một, từ tạo hình ma quỷ đến cách xây dựng tâm lý nhân vật. Đặc biệt, bối cảnh thập niên 1970 ở vùng quê Kanchanaburi giúp tác phẩm khác biệt với nhiều phim kinh dị hiện đại.

Bối cảnh phần hai không còn gói gọn trong ngôi nhà chật hẹp mà mở rộng sang khu rừng thiêng nước độc. Tại đây xuất hiện nhiều loài ma quỷ giúp cho hành trình báo thù của Yak càng thêm hấp dẫn.

Một vài hình ảnh trong phim.

Một vài hình ảnh trong phim.

So với phần đầu, yếu tố kinh dị của phim có phần giảm sút. Các phân đoạn hù dọa vẫn có nhưng ít hơn trước. Bù lại, các nhà làm phim thêm vào nhiều cảnh hành động và tình huống hài hước để tăng tính giải trí. Nhịp phim nhanh, dồn dập giúp cho khán giả không bị nhàm chán xuyên suốt thời lượng 110 phút.

Dẫu vậy, phim vẫn có nhiều cảnh máu me, rùng rợn nên dán nhãn T18 (cấm khán giả dưới 18 tuổi) khi chiếu tại rạp Việt.

Sức hút của Nadech Kugimiya

Đảm nhận nhân vật Yak, Nadech Kugimiya là nhân tố thu hút sự chú ý của khán giả. Ngôi sao sinh năm 1991 chứng minh nhà sản xuất đã không chọn nhầm người khi giao vai chính cho anh.

Kỹ năng diễn xuất của Nadech có phần thăng hạng so với thời đóng The Con-Heartist (2020). Anh không chỉ khoe được hình thể vạm vỡ mà còn thể hiện diễn xuất cuốn hút, lột tả trọn vẹn những cung bậc cảm xúc khác nhau của nhân vật, từ đau khổ, hoang mang đến quyết tâm trả thù.

Sự nhập tâm của Nadech đã mang đến một nhân vật vừa bí ẩn, vừa đầy sức hút, góp phần tạo nên thành công cho phim.

Sự xuất hiện của Nadech Kugimiya là yếu tố giúp phim ăn khách.

Sự xuất hiện của Nadech Kugimiya là yếu tố giúp phim ăn khách.

Ngoại trừ Nadech Kugimiya, các diễn viên khác khá mờ nhạt. Phim có nhiều diễn viên phụ xuất hiện liên tục nhưng không đóng vai trò quan trọng. Các thành viên trong gia đình Yak có nhiều đất diễn hơn nhưng cách xây dựng cũng đơn giản, chủ yếu để tăng yếu tố tình cảm gia đình.

Ra mắt tại rạp Việt, Tee Yod: Quỷ ăn tạng 2 có thuận lợi khi không gặp nhiều đối thủ mạnh cạnh tranh. Theo nhà phát hành, tác phẩm nhanh chóng gây sốt, lập kỷ lục là phim Thái cán mốc 10 tỷ đồng nhanh nhất mọi thời tại Việt Nam, chỉ sau một ngày.

Trước đó, phần một cũng tạo được hiệu ứng tốt ở nước ta, thu hơn 54 tỷ đồng theo thống kê của Box Office Vietnam. Nếu giữ vững phong độ, nhiều khả năng phần hai sẽ còn vượt trội về thành tích doanh thu.

Tee Yod: Quỷ ăn tạng 2 vẫn được khán giả đánh giá khá tốt. Phần lớn ý kiến đánh giá cao hướng đi mới của đạo diễn khi đầu tư vào mảng hành động.

Điểm trừ là kịch bản còn hạn chế. Các tình huống được giải quyết chưa được hợp lý. Một số cảnh quay khá tối, đặc biệt là những đoạn trong rừng, khiến người xem khó cảm nhận được nội dung.

Dẫu vậy, Tee Yod: Quỷ ăn tạng 2 vẫn bán được vé nhờ cân bằng tốt yếu tố giải trí, phát triển câu chuyện vừa phải để kích thích sự tò mò của người xem.

Minh Nhật

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/giai-thich-nguon-goc-quy-du-post1682109.tpo
Zalo