Giải Nobel Văn học 2024 được trao cho nhà văn Hàn Quốc Han Kang

Giải Nobel Văn học 2024 đã được trao cho nhà văn Hàn Quốc Han Kang vì 'những áng văn đậm chất thơ mãnh liệt, phản ánh những sang chấn lịch sử và phơi bày sự mong manh của đời người'.

Ngày 10/10, ông Mats Malm, thư ký thường trực của Ủy ban Nobel thuộc Viện Hàn lâm Thụy Điển, đã công bố giải Nobel Văn học 2024 thuộc về nhà văn người Hàn Quốc Han Kang.

Cơ quan trao giải cho biết bà Han Kang đã thắng giải Nobel Văn học 2024 vì "những áng văn đậm chất thơ mãnh liệt, phản ánh những sang chấn lịch sử và phơi bày sự mong manh của đời người".

 Nhà văn Han Kang cùng cuốn tiểu thuyết "Người ăn chay" tại một sự kiện truyền thông ở London, Anh vào năm 2016. Ảnh: Reuters

Nhà văn Han Kang cùng cuốn tiểu thuyết "Người ăn chay" tại một sự kiện truyền thông ở London, Anh vào năm 2016. Ảnh: Reuters

Anders Olsson, Chủ tịch Ủy ban Nobel Văn học cho biết Han là nhà văn Hàn Quốc đầu tiên được trao giải thưởng văn học. Ông đánh giá cao sự đồng cảm của Han đối với cuộc sống mong manh của các nhân vật trong tác phẩm của bà, thường là phụ nữ.

Ông cho biết tác phẩm của bà "phản ánh những sang chấn lịch sử và trong mỗi tác phẩm đều phơi bày sự mong manh của đời người. Bà có nhận thức độc đáo về mối liên hệ giữa thể xác và tâm hồn, giữa người sống và người chết, và theo phong cách thơ ca, bà đã trở thành một nhà cải cách trong văn xuôi đương đại".

Phát biểu tại buổi lễ công bố, Anna-Karin Palm, thành viên Ủy ban Nobel Văn học, cho biết "văn phong mạnh mẽ, trữ tình của Han gần như đóng vai trò là sự an ủi trước bạo lực lịch sử. "Bản thân văn xuôi rất dịu dàng, chính xác của bà ấy gần như trở thành một lực lượng đối trọng với sự ồn ào tàn bạo của quyền lực", bà nói.

Nhà văn Han Kang sinh năm 1970 tại thành phố Gwangju của Hàn Quốc, sau đó chuyển đến Seoul cùng gia đình khi mới 9 tuổi. Bà xuất thân từ nền tảng văn học, cha bà là một tiểu thuyết gia nổi tiếng. Bên cạnh việc viết lách, bà còn cống hiến hết mình cho nghệ thuật và âm nhạc, điều này được phản ánh trong toàn bộ tác phẩm văn học của bà.

Han bắt đầu sự nghiệp của mình vào năm 1993 bằng tập thơ đăng trên tạp chí Văn học và Xã hội của Hàn Quốc, sau đó mới ra mắt tác phẩm văn xuôi đầu tay vào năm 1995 bằng một tập truyện ngắn.

Kể từ đó, bà bắt đầu viết những tác phẩm văn xuôi dài hơn, đáng chú ý nhất là tiểu thuyết "Người ăn chay" (The Vegetarian), được viết từ năm 2007, một trong những cuốn sách đầu tiên của bà được dịch sang tiếng Anh. Được viết thành ba phần, đây là câu chuyện đen tối, siêu thực về Yeong-hye, một phụ nữ trẻ từ bỏ ăn thịt và muốn trở thành một cái cây.

Trong "Người ăn chay", sau khi liên tục gặp những cơn ác mộng kinh hoàng về sự tàn ác của con người, Yeong-hye đã chống lại các chuẩn mực xã hội, từ bỏ ăn thịt và khiến gia đình lo lắng rằng cô bị bệnh tâm thần. Tiểu thuyết đã giành Giải thưởng Booker Quốc tế năm 2016.

Han là tác giả người Hàn Quốc đầu tiên giành giải thưởng văn học, và là người phụ nữ thứ 18 trong số 117 giải thưởng được trao kể từ năm 1901. Giải thưởng có giá trị tiền mặt là 11 triệu kronor Thụy Điển (1 triệu USD).

Ngọc Ánh (theo Reuters, X/The Nobel Prize, CNN)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/giai-nobel-van-hoc-2024-duoc-trao-cho-nha-van-han-quoc-han-kang-post316206.html
Zalo