Giải Ngoại hạng Anh: Tottenham - Man United (23 giờ 30 ngày 16-2): Trận cầu của 2 đối thủ đang sa sút
Hai CLB Tottenham và Man United sẽ đối đầu tại Premier League trong bối cảnh cả hai đang gặp khó khăn ở giữa bảng xếp hạng, bất chấp tiềm lực tài chính mạnh mẽ. Cả hai HLV Ange Postecoglou và Ruben Amorim, đều đang nỗ lực cứu vãn mùa giải cũng như bảo vệ chiếc ghế của mình khi tình hình ngày càng trở nên căng thẳng. Tờ The Sun mỉa mai rằng: 'Đây là trận đại chiến giữa những đội bóng đang sa sút'.
![Cầu thủ Son Heung-min (áo trắng, CLB Tottenham) nỗ lực vượt qua các cầu thủ CLB Man.United trong một trận đấu trước đây](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w500_r1/2025_02_16_17_51486705/f3c827f114bffde1a4ae.jpg)
Cầu thủ Son Heung-min (áo trắng, CLB Tottenham) nỗ lực vượt qua các cầu thủ CLB Man.United trong một trận đấu trước đây
Vào cuối kỳ chuyển nhượng vừa qua, khi những kết quả tồi tệ khiến bầu không khí hoảng loạn ngày càng gia tăng xung quanh Tottenham, CLB đã cố gắng thực hiện một số thương vụ bất ngờ. Tuy nhiên, điều đáng nói là nhiều cầu thủ tỏ ra không mặn mà với việc gia nhập Tottenham, thậm chí còn ưu tiên chuyển đến Aston Villa hơn.
CLB Man.United chưa đến mức đó, nhưng họ cũng nhận thấy sức hút của mình giảm. Nhiều cầu thủ dưới 23 tuổi, nhóm tuổi mà câu lạc bộ hiện ưu tiên, đã lớn lên trong bối cảnh đội bóng như một mớ hỗn độn hơn là nhà vô địch thường xuyên. Sự thờ ơ của thị trường đối với Man.United được mô tả là "một cú sốc".
Đó là tình cảnh chung của cả hai CLB trong mùa giải này. Dù vậy, dường như những điều tệ hại nhất vẫn còn đang chờ đợi họ phía trước. Điều này xảy ra bất chấp việc cả hai CLB luôn giữ vị trí vững chắc trong nhóm dẫn đầu của Bảng xếp hạng doanh thu bóng đá Deloitte (Deloitte Football Money League). Thực tế, dù đang mắc kẹt ở nửa dưới bảng xếp hạng Premier League, nhưng họ vẫn nằm trong tốp 10 CLB có doanh thu cao nhất: Man. United thu về 640 triệu bảng trong mùa giải 2023-2024, xếp thứ tư, trong khi Tottenham đứng thứ chín với 513 triệu bảng.
Chỉ 4 năm trước, cả hai đều tự xem mình vượt xa phần còn lại của bóng đá châu Âu, đến mức họ tham gia vào kế hoạch thành lập Super League. Giờ đây, họ đang rơi tự do. Chỉ cần nhìn vào chất lượng bóng đá mà họ thể hiện cũng đủ thấy điều đó. Ngay cả khi sử dụng đội hình mạnh nhất, Tottenham vẫn không thể tái hiện được sức sống như thời Mauricio Pochettino. Trong khi đó, đội hình của Man. United lại gợi nhớ đến Liverpool mùa giải 2010-2011, trước khi Luis Súarez cập bến Anfield. Họ có quá ít cầu thủ đủ sức khiến đối thủ e ngại, nhưng lại có quá nhiều cầu thủ trông như thể họ không thuộc về một CLB lớn như vậy. Tất cả điều này càng làm tăng thêm tính mỉa mai cho trận đấu cuối tuần này tại Tottenham Stadium - nơi sẽ chứng kiến cuộc đối đầu của hai đội bóng có lẽ đang thể hiện dưới mức kỳ vọng nhất ở châu Âu.
Trở lại với trận đấu, Tottenham vừa giành chiến thắng đầu tiên kể từ giữa tháng 12-2024 khi đánh bại Brentford ở vòng 24. Tuy nhiên, ngay sau đó, họ đã bị loại khỏi cả Cúp Liên đoàn lẫn FA Cup. Tottenham hiện không thắng trong 7 trận sân nhà gần nhất tại Premier League (hòa 2, thua 5). Đáng chú ý, số trận thua này (5 trận) còn nhiều hơn tổng số trận thua trên sân nhà của họ trong 17 trận trước đó tại giải Ngoại hạng. Cho đến thời điểm này, Tottenham chỉ có đúng 1 lần giành 2 chiến thắng liên tiếp ở Premier League, và thú vị thay, điều đó diễn ra vào tháng 9 năm ngoái, trước Brentford và… Man. United.
Về phía Quỷ đỏ, kể từ khi HLV Ruben Amorim tiếp quản vào tháng 11, ông đã trở thành HLV thứ tư trong lịch sử Man. United để thua hơn 7 trận trong 13 trận đầu tiên dẫn dắt đội bóng. Trong cùng khoảng thời gian đó, Tottenham cũng gặp khó khăn khi để thua 8 trận. Tuy nhiên, Tottenham đã đánh bại Man. United 2 lần ở mùa giải này, với chiến thắng 3-0 tại Premier League và 4-3 ở tứ kết Cúp Liên đoàn. Dù vậy, họ chưa từng giành 3 chiến thắng trước Man. United trong một mùa giải ở kỷ nguyên Ngoại hạng Anh. Ngoài ra, Tottenham đang bất bại trong 4 trận gần nhất đối đầu Quỷ đỏ tại Premier League (thắng 2, hòa 2).