Giải hạng Nhất: Chỉ còn 1 đáp số
Đúng như dự đoán, ở vòng áp chót Giải hạng Nhất cuối tuần qua trong khi đội bóng cố đô Hoa Lư nâng Cúp vô địch và mở hội ăn mừng bóng đá Ninh Bình sau 1 thập niên trở lại V.League, thì tại cố đô Huế đội chủ nhà ngậm ngùi nhận vé xuống hạng sau 11 năm góp mặt ở hạng Nhất.

Văn Lâm, Hoàng Đức diễu hành rước cúp qua các đường phố chính Ninh Bình.
Trước Trường Tươi Bình Phước (TTBP) không có 2 chân sút đang dẫn đầu giải “vua phá lưới” Công Phượng, Tự Nhân lẫn thủ môn Tấn Trường vì chấn thương và thẻ phạt, Phù Đổng Ninh Bình (PĐNB) đã có ngày đăng quang hoàn hảo. Thầy trò HLV Nguyễn Việt Thắng có chiến thắng tưng bừng 3-0. Vẫn còn 1 trận nữa trong tay với chuyến vào xứ Sen hồng, nhiều khả năng thầy trò HLV Nguyễn Việt Thắng sẽ kết thúc mùa giải với “kỷ lục” bất bại cả 20 trận (đã giành tới 19 chiến thắng, chỉ 1 trận hòa trên sân Hòa Bình, ghi đến 38 bàn và chỉ 2 lần để thủng lưới).
Vấn đề bây giờ là người ta chờ xem sau những Hoàng Đức, Đặng Văn Lâm, Thanh Bình, Quốc Việt, Phạm Văn Thành, Trọng Long, Minh Bình, Thanh Thịnh, Mạch Ngọc Hà… biến PĐNB thành đội bóng “hồn V.League da hạng Nhất”, sắp tới “bầu” Thụy sẽ tiếp tục “đại náo” thị trường chuyển nhượng ra sao để tân binh V.League 2025-2026 trở thành thế lực mới như CAHN đoạt chức vô địch ngay năm đầu tiên lên hạng ở mùa 2023.
Số phận tấm vé duy nhất rớt hạng là cuộc nối sóng giữa 2 sân Long An và Tự Do. Ngay từ phút thứ nhất Văn Văn với cú vô lê sệt chân trái mở tỷ số cho Long An trước Hòa Bình. Phút 20, chủ nhà Huế cũng có bàn thắng vào lưới Trẻ TP.HCM. Lúc này Huế và Hòa Bình có cùng 16 điểm. Hòa Bình nỗ lực san hòa 1-1 từ pha đá phản lưới nhà của đối phương, nhưng Minh Hiếu đã tái lập cách biệt cho Long An. Trong khi đó, tỉ số tại Huế cũng được giữ nguyên. Dù có chiến thắng đầu tiên trên sân nhà kể từ đầu giải nhưng đội bóng sông Hương, núi Ngự ngậm ngùi lên chuyến tàu ngược về hạng Nhì. Bởi tuy có cùng 16 điểm, nhưng Huế kém hơn Hòa Bình về thành tích đối đầu (thua cả 2 lượt), chưa kể đã đá đủ 20 trận, trong khi Hòa Bình vẫn còn trong tay 1 trận (tiếp Bà Rịa Vũng Tàu).
Như vậy, trước vòng đấu hạ màn vào ngày 21-6 tới, Giải hạng Nhất 2024-2025 chỉ còn một ẩn số duy nhất: chức á quân cùng suất đá play-off tranh suất thăng hạng sẽ thuộc về ai, TTBP hay PVF-CAND? Đã thấy trước TTBP khó tránh thất bại trong ngày đăng quang của chủ nhà PĐNB nhưng PVF-CAND cũng hú hồn trong trận đấu tưởng như dễ dàng trên sân Khánh Hòa. Dù đội chủ sân 19-8 đã không còn mục tiêu nhưng đoàn quân HLV Thạch Bảo Khanh không sao tìm được đường vào khung thành Khánh Hòa. Phải đến phút 86, tiền đạo người dân tộc Tà Ôi gốc Huế Hồ Thanh Minh, bản hợp đồng ở giai đoạn 2 mùa này, mới có cú đánh đầu mang chiến thắng sít sao về cho PVF-CAND. Khoảng cách giờ đây giữa 2 đội chỉ còn đúng 1 điểm.
Run rủi của số phận, thành bại cả mùa của TTBP giờ đây lại phụ thuộc vào người anh em sắp về chung nhà”: Đồng Nai FC. Với việc Long An đã cập bến an toàn, 3 điểm trên sân nhà trong trận cuối là trong tầm tay của Công Phượng và đồng đội, vấn đề là chủ nhà PVF-CAND cũng chỉ phải gặp Đồng Nai FC. Nếu đôi bên cùng thắng, cùng hòa (hay cùng thua (!) TTBP sẽ á quân. Nhưng nếu TTBP chẳng may sảy chân mất điểm mà PVF-CAND thắng, PVF-CAND sẽ có mùa thứ 2 liên tiếp đi play-off. Trong trường hợp TTBP bất ngờ thua thì PVF-CAND chỉ cần hòa để có cùng 21 điểm nhờ chỉ số bàn thắng sân khách trong đối đầu. Vẫn nắm trong tay quyền tự quyết nhưng TTBP sẽ trông chờ Đồng Nai FC chơi đến cùng ở trận chia tay mùa giải, chí ít có 1 trận hòa để cản đường PVF-CAND.