Giải bóng chuyền quốc gia 2025: Người hâm mộ Đông Anh 'quên ăn' 'quên ngủ' vì bóng chuyền
Giai đoạn thứ nhất của giải đấu đã chứng kiến sự cổ vũ nhiệt thành từ người hâm mộ bóng chuyền tại Đông Anh (Hà Nội) và chính những tiếng hò reo trên khán đài giúp cầu thủ dưới sân chơi nhiệt huyết hơn.

Khán giả ngồi kín khán đài cổ vũ càng tạo thêm không khí sôi nổi cho cầu thủ dưới sàn đấu. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Mang bóng chuyền tới gần với người dân
Để vào xem các trận tại giai đoạn thứ nhất của giải đấu năm nay ở Đông Anh (Hà Nội), người hâm mộ phải mua vé vào theo dõi. Nhiều chia sẻ về câu chuyện khan vé, hết vé đã được đưa ra. Dù vậy, nhà tổ chức cho biết tất cả người yêu thích giải đấu vẫn đủ cơ hội vào xem trực tiếp và cổ vũ cho cầu thủ mình yêu thích.
Với hơn 2.500 chỗ ngồi, khán đài của nhà thi đấu luôn chật kín không 1 ghế trống trong tất cả các trận đã diễn ra tới lúc này. “Mọi người có thể thấy, ở các khán đài 2 bên, có nhiều học sinh tới xem và cổ vũ. Chúng tôi thực hiện tặng vé mời tới nhiều trường học trên địa bàn để các em học sinh được vào xem thi đấu. Về cơ bản, muốn bóng chuyền được quảng bá thì phải xây dựng tình yêu cho môn thể thao đó đối với những người hâm mộ trẻ và các em học sinh biết tới bóng chuyền nhiều hơn thì phong trào cổ vũ, yêu thích tập luyện môn bóng chuyền tại địa phương chúng tôi sẽ nhân rộng hơn”, Giám đốc Trung tâm văn hóa thể thao – thông tin Đông Anh – ông Nguyễn Đình Phúc bày tỏ.

Người hâm mộ bóng chuyền Đông Anh đến Nhà thi đấu rất sớm để xem các đội bóng thi đấu. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Không chỉ tạo điều kiện cho khán giả nhỏ tuổi vào xem cổ vũ thi đấu bóng chuyền, ông Phúc còn cho biết nhà tổ chức địa phương tạo điều kiện tối đa mời người dân địa phương trong các phường, xóm trên địa bàn tới nhà thi đấu xem các trận đấu trực tiếp. “Vào xem bóng chuyền là cần không khí. Môn bóng chuyền là môn có truyền thống ở quê hương chúng tôi nên tất cả mọi người đều tới đây xem các trận đấu đỉnh cao đúng nghĩa quên ăn, quên ngủ vì bóng chuyền”, ông Phúc nói thêm.

Người hâm mộ tại Đông Anh (Hà Nội) không bỏ lỡ trận đấu nào trong lần đầu giải vô địch quốc gia được diễn ra tại địa phương mình. Ảnh: MINH MINH
Trong khi đó, em Chu Phương Anh (học sinh trường THCS Mai Lâm, Đông Anh, Hà Nội) đã cho biết: “Lần đầu em được đến xem giải đấu ở nhà thi đấu như thế này. Cảm giác rất khác khi ngồi xem tivi nhưng đúng là có mặt trực tiếp giúp mình thêm thích thú hơn với môn bóng chuyền”.
Vô tư cổ vũ
Nhắc tới tình yêu bóng chuyền ở địa phương Đông Anh (Hà Nội), tất thảy người làm bóng chuyền cả nước đều nắm bắt người dân nơi đây có sự cổ vũ vô tư nhất. Ở tuổi 60, khán giả Nguyễn Văn Phương (người dân xã Dục Tú, Đông Anh) cho biết mình không bỏ sót trận đấu nào trong 2 ngày qua. “Một số lần trước giải vô địch quốc gia diễn ra tại Gia Lâm (Hà Nội), tôi và gia đình đi xe qua đó xem không thiếu trận nào. Bây giờ giải được diễn ra ngay tại địa phương chúng tôi thì đúng thật thích vì mình không phải đi xa và xem các em VĐV thi đấu rất chất lượng. Chúng tôi cổ vũ cho tất cả các đội chứ không phân biệt riêng ai. Ngày nào tôi cũng xem lịch để biết các trận đấu có đội nào ra sân”, khán giả Nguyễn Văn Phương nói.

Khán giả chấp nhận xếp hàng đợi lâu thời gian để mua vé nhằm được vào nhà thi đấu cổ vũ. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Tại giai đoạn thứ nhất của mùa giải năm nay, bóng chuyền Thủ đô Hà Nội có 2 đại diện góp mặt là đội nam Hà Nội và nữ Hóa chất Đức Giang lào cai. Hẳn nhiên, khán giả Đông Anh (Hà Nội) có một phần dành sự yêu thích dành tặng nhiều tràng pháo tay cho cầu thủ chủ nhà.
“Từ trước tới nay khán giả tại quê hương chúng tôi chỉ xem những cầu thủ nổi tiếng đánh giải quốc gia qua màn hình. Bây giờ, họ thi đấu ngay dưới sân đấu ở Đông Anh nên tất cả các pha bóng đẹp đều được cổ vũ nhiệt tình. Thể thao là cần sự cổ vũ văn minh”, ông Nguyễn Đình Phúc trao đổi thêm. Tinh thần cổ vũ văn minh ấy càng thêm giá trị khi nhiều khán giả vẫn tới bắt tay, cổ vũ và động viên tất cả cầu thủ nam Hà Nội dù thầy trò HLV Nguyễn Hữu Trường thua trận trước đối thủ Đà Nẵng tại cuộc đấu đầu tiên của mình (ngày 23-3).

Có khán giả đông, cầu thủ thi đấu thêm hứng khởi để có nhiều pha bóng đẹp. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Trao đổi khi chứng kiến đông khán giả trên khán đài, Tổng thư ký Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam – ông Lê Trí Trường nói: “Người làm chuyên môn đều biết sức hút đối với môn bóng chuyền. Có khán giả, giải đấu thêm sôi nổi. Tôi cũng ghi nhận người dân cổ vũ tới tận khuya và khi các trận cuối kết thúc thì họ mới ra về chứ không đi trước”. Mỗi ngày của giải đấu, nhà thi đấu Đông Anh (Hà Nội) luôn sáng đèn từ 12 giờ trưa tới đêm khuya (sau trận đấu cuối cùng khép lại).