Giấc mơ đồng bằng
Em cúi xuống lắng nghe. Trái tim rộn ràng của đất. Đồng bằng thổn thức giấc mơ châu thổ...

Những giọt trăng rơi nghiêng. Đồng bằng ơi tôi gọi, giấc linh thiêng
Em cúi xuống lắng nghe. Trái tim rộn ràng của đất
Đồng bằng thổn thức giấc mơ châu thổ
Bên luống sông xanh đó
Chiếc tóc bay để rối những mùa trăng
Những giọt trăng rơi nghiêng
Đồng bằng ơi tôi gọi, giấc linh thiêng
Câu ca dao biếc xanh lên màu mắt cỏ
Gọi tiếng sóng vỗ ngang bờ mê thức
Như muốn nói với ai
Sao nghe em tĩnh lặng đến vô cùng
Những luống mây vàng. Một trời nắng thủy tinh
Tôi bay lên nồng nàn với gió
Cùng em. Rợp một trời mộng mơ
Tuổi hai mươi sóng vỗ những dòng thơ
Vừa xiết riếtvừa cồn cào nhung nhớ
Sóng như em sóng như tôi
Sóng rộn ràng nhịp thở. Và sông tái sinh
Và tôi tái sinh. Từ nụ hôn của em với đồng bằng.