Giả vờ đau bụng, nằng nặc đòi mổ sinh con đúng giờ... thầy bói phán

Vì muốn cải số mệnh cho con, muốn con sinh vào giờ lành, tháng tốt, nhiều sản phụ đã bất chấp nguy hiểm đòi sinh mổ để 'bắt con' vào giờ đẹp.

Không ít người vẫn còn quan niệm về “giờ vàng” khi sinh con. Theo họ, những đứa trẻ sinh đúng “giờ vàng”- như cách mà các thầy bói đã phán thì sau này sẽ hanh thông mọi việc, nhất là con đường thăng tiến của đứa trẻ ấy. Ngược lại, nếu đứa bé sinh đúng “giờ xấu”, đời cháu sẽ gặp nhiều rủi ro, hay lận đận đường tình duyên hoặc đường công danh.

Chia sẻ với PV Gia đình Việt Nam liên quan đến vấn đề này, TS.BS Phan Chí Thành - Chánh văn phòng Trung tâm Đào tạo - Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Phụ sản Trung ương cho rằng, quan niệm trên hoàn toàn không có cơ sở khoa học nhưng thực tế lại có không ít trường hợp vì đi xem thầy bói hoặc xem trên mạng “giờ vàng” sinh con và nằng nặc bỏ qua chỉ định của bác sĩ.

Bác sĩ Thành nhớ lại trường hợp của một bệnh nhân mổ đẻ cũ đang mang thai 36 tuần 3 ngày vì thầy phán phải sinh ngay nếu để sang tháng sau cháu bé sinh sẽ không tốt cho bố mẹ, làm ăn khó khăn, tiền tài không có nên sản phụ đã giả vờ đau bụng, giả vờ chuyển dạ vào bệnh viện cấp cứu nằng nặc xin bác sĩ mổ theo giờ.

Tuy nhiên, khi các bác sĩ kiểm tra thì thấy hoàn toàn bình thường, chưa có dấu hiệu chuyển dạ, sức khỏe của mẹ và con không có gì nguy hiểm, không có chỉ định mổ. Lúc này sản phụ bắt đầu mặc cả, kỳ kèo.

“Bệnh nhân vào viện liên tục kêu ca đau bụng, đau vết mổ và nhất định đòi y bác sĩ phải mổ khi đang mang thai ở 36 tuần 3 ngày. Tuy nhiên, khi chúng tôi khám xong xuôi và cho rằng sức khỏe của bệnh nhân hoàn toàn ổn định và khuyên sản phụ nên để 1 tuần 10 ngày nữa mới mổ thì sẽ tốt cho con nhưng bệnh nhân không đồng ý, nằng nặc đòi mổ và sau đó mới nói lý do là muốn sinh con vào giờ đẹp.

Với trường hợp này, chúng tôi đã phải mất rất nhiều thời gian để can ngăn, tư vấn, giải thích cho bệnh nhân hiểu, không nên vội vàng mổ đẻ vì cuối cùng các y bác sĩ và sản phụ cũng chỉ mong muốn điều tốt nhất cho con”, bác sĩ Thành chia sẻ.

Bác sĩ Thành thăm khám cho một bệnh nhân

Bác sĩ Thành thăm khám cho một bệnh nhân

Theo vị chuyên gia, thời điểm mổ chủ động tốt nhất rơi vào 39 tuần, một số trường hợp muốn mổ ở tuần thứ 38 theo nguyện vọng của gia đình thì cần phối hợp chặt chẽ với các y bác sĩ.

Tuy nhiên, với những trường hợp 37 tuần đòi đẻ mổ thì bác sĩ tuyệt đối không đồng ý vì cực kỳ nguy hiểm, nhiều trẻ còn có bệnh màng trong ở trẻ sơ sinh, tức là phổi của trẻ chưa đủ trưởng thành để ra đời tự thở được.

“Vì ở trong bụng mẹ, phổi của trẻ chưa hề tự thở mà được hô hấp hoàn toàn thông qua bánh rau, người mẹ nuôi con, cung cấp oxy qua bánh rau. Do đó, khi ra đời trẻ sẽ phải chuyển từ việc thở bằng bánh rau sang thở bằng phổi.

Nếu trong trường hợp phổi chưa trưởng thành thì cực kỳ nguy hiểm vì trẻ sẽ bị suy hô hấp và phải dùng đến các biện pháp như thở máy, thở oxy áp lực cao để hỗ trợ cho trẻ. Cũng đã có cả những trường hợp tử vong con vì phổi quá non, không vượt qua được”, bác sĩ Thành phân tích.

Do đó, vị bác sĩ khuyến cáo, tuần thai càng non như 35, 36, 37 tuần thì nguy cơ phổi thai nhi chưa trưởng thành cao hơn nhiều so với 38, 39 tuần.

"Tốt nhất thai phụ nên chọn sinh tự nhiên. Trong trường hợp phải sinh mổ, phải tuân thủ nghiêm các chỉ định của bác sĩ sản khoa. Bác sĩ sẽ tư vấn thời gian mổ, cân đối nguyện vọng giờ giấc tâm linh của gia đình, chứ không phải giờ giấc tâm linh của gia đình sẽ quyết định chỉ định mổ của sản khoa”, bác sĩ Thành nhấn mạnh.

Vị bác sĩ cũng nói thêm: "Tôi vẫn nói với bệnh nhân rằng tôi tôn trọng nguyện vọng của gia đình khi họ muốn sinh con vào một ngày giờ đã xem trước. Tuy nhiên, là một bác sĩ, tôi cũng phải tuân thủ chuyên môn nghề nghiệp, phải đảm bảo sản phụ sinh con an toàn, đứa trẻ sinh ra phải khỏe mạnh. Vì ngày có đẹp đến mấy nhưng sinh con ra không an toàn thì ngày đó cũng trở thành ngày xấu".

-->> Những đứa trẻ nhất định không được sinh ra trong tháng "cô hồn"

Thúy Ngà

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhonline.vn/gia-vo-dau-bung-nang-nac-doi-mo-sinh-con-dung-gio-thay-boi-phan-d200560.html
Zalo