Gia Lai: Người dân ngậm ngùi nhìn cá chết la liệt kín mặt hồ Ia Mơr

Người nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy lợi Ia Mơr bàng hoàng khi phát hiện số cá mình cất công nuôi bị chết trắng, thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Trên lòng hồ thủy lợi Ia Mơr (xã Ia Mơr, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) có khoảng 22 hộ dân sinh sống, mưu sinh nhờ việc đánh bắt, nuôi trồng thủy hải sản, trong đó có 7 hộ chuyên nuôi cá lồng.

Việc cá chết hàng loạt chỉ sau một đêm khiến nhiều người dân nuôi cá ngậm đắng nuốt cay vì giờ đây tất cả tài sản, vốn liếng đầu tư vào vụ cá này đã mất trắng.

Trên lòng hồ thủy lợi Ia Mơr có khoảng 22 hộ dân sinh sống, mưu sinh nhờ việc đánh bắt, nuôi trồng thủy hải sản.

Trên lòng hồ thủy lợi Ia Mơr có khoảng 22 hộ dân sinh sống, mưu sinh nhờ việc đánh bắt, nuôi trồng thủy hải sản.

Cả gia đình chị Nguyễn Thị Hường (31 tuổi, quê Tây Ninh) sống chen chúc tạm bợ trong bè cá, nguồn thu nhập chính cũng nhờ việc nuôi cá lồng. Theo chị Hường, bè cá của gia đình có 8.000 con, nuôi được hơn 2 năm. Cá lớn nhanh, phát triển tốt nhưng không hiểu vì lý do gì, chỉ trong vòng 30 phút toàn bộ cá trong bè lần lượt chết ngửa bụng.

“Tài sản duy nhất của gia đình là bè cá giờ mất trắng. Chúng tôi không biết lấy tiền đâu cho con ăn học thời gian tới. Tôi mong cơ quan chức năng sớm tìm ra nguyên nhân cá chết và hỗ trợ phần nào, giúp gia đình vượt qua khó khăn này” - chị Hường buồn rầu.

Tương tự, 3 bè cá tổng cộng 12.000 con của ông Nguyễn Văn Danh (70 tuổi, ngụ xã Ia Mơ) cũng chết trắng chỉ sau 15 phút phát hiện. Ông Danh cho biết số cá được gia đình ông nuôi được hơn 2 năm, cá lớn nhanh và không có bệnh tật gì. Thế nhưng, tối ngày 9/10, chỉ khoảng 15 phút, cá bỗng ngửa bụng chết trắng cả bè. Ông và người con trai phải kéo bè ra ngoài xa, ngăn ngừa lây lan qua bè cá của các hộ khác.

"Gia đình tôi có truyền thống nuôi cá lồng gần 20 năm nay song chưa bao giời gặp sự cố như vậy. 3 bè cá của gia đình đột ngột chết trắng, bao nhiêu vốn liếng coi như mất trắng. Mai này, gia đình tôi không biết lấy tiền đâu để sinh hoạt, trả nợ ngân hàng. Tôi rất mong cơ quan chức năng hỗ trợ, tạo điều kiện cho bà con có bè cá bị chết trong thời gian tới. Đồng thời vào cuộc điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân để người dân yên tâm" - ông Danh rầu rĩ.

 Chị Nguyễn Thị Hường ngậm ngùi vì toàn bộ vốn liếng bỏ ra cho vụ này đã mất trắng.

Chị Nguyễn Thị Hường ngậm ngùi vì toàn bộ vốn liếng bỏ ra cho vụ này đã mất trắng.

Cá nuôi trên lòng hồ thủy lợi Ia Mơr chết hàng loạt chỉ sau một đêm.

Cá nuôi trên lòng hồ thủy lợi Ia Mơr chết hàng loạt chỉ sau một đêm.

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Chủ tịch UBND xã Ia Mơ cho biết, sau khi nắm được thông tin, xã đã báo cáo lên huyện kịp thời chỉ đạo. Hiện, xã đang phối hợp với lực lượng Công an huyện xác minh làm rõ nguyên nhân cá chết bất thường.

“Hồ thủy lợi Ia Mơr có đề án lấy nước sinh hoạt cho 5.000 dân, chính quyền xã đã khuyến cáo bà con nên đánh bắt tự nhiên, không sử dụng các hình thức tận diệt, gây ô nhiễm nguồn nước. Đối với nguyên nhân cá chết, chính quyền đang phối hợp cùng công an điều tra” - ông Nguyễn Tuấn Anh thông tin.

Ông Hoàng Bình Yên, Phó ban Phụ trách thủy lợi Ia Mơr, cho biết: Sau khi nhận được thông tin của người dân về việc cá lồng chết hàng loạt, lãnh đạo Ban cũng có mặt tại khu vực lòng hồ để nắm thông tin. Trước mắt, Ban động viên, thăm hỏi, hỗ trợ người dân trục vớt số cá chết đem đi tiêu hủy. Người dân nuôi cá lồng trên lòng hồ theo hình thức tự phát, nên việc hỗ trợ người dân về kinh phí là chưa có cơ chế. Sau khi xảy ra sự việc, các cán bộ của Chi cục Thú y thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Gia Lai cũng đã lên gặp các hộ dân, lấy mẫu cá chết để xác định nguyên nhân.

Bài và ảnh: Hiền Mai

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/gia-lai-nguoi-dan-ngam-ngui-nhin-ca-chet-la-liet-kin-mat-ho-ia-mor-351956.html
Zalo