Lời cầu cứu xé lòng của người phụ nữ bị kẻ gian chặt phá hàng trăm cây cà phê, hồ tiêu

Chỉ trong vài ngày, hàng trăm cây cà phê, hồ tiêu và sầu riêng của chị Giang Phương Thanh (38 tuổi, trú tại thôn Nhơn Thọ, xã Đăk Ta Ley, huyện Mang Yang, Gia Lai) đã bị kẻ gian chặt phá. Bên vườn cây bị 'phá trắng', chỉ còn trơ lại gốc người mẹ đơn thân òa lên tiếng khóc xé lòng.

Theo đó, chỉ trong vài ngày vườn cây trị giá hàng trăm triệu đồng của chị Giang Phương Thanh hai lần bị kẻ gian chặt phá, khiến người mẹ đơn thân lâm vào cảnh khốn cùng. Trước khi bị chặt phá vườn cây, chị Thanh đã liên tiếp bị ném đá vào nhà khiến 2 mẹ con không thể ngủ yên.

Theo lời kể của nạn nhân, vào sáng ngày 12/2, chị Thanh có ra vườn làm thì phát hiện nhiều cây cà phê, tiêu, sầu riêng của gia đình đã bị kẻ gian chặt phá. Ngay sau đó, nạn nhân đã lên Công an xã Đăk Ta Ley trình báo.

 Chỉ trong vài ngày, hàng trăm cây cà phê, hồ tiêu và sầu riêng của chị Giang Phương Thanh bị kẻ gian chặt phá không thương tiếc

Chỉ trong vài ngày, hàng trăm cây cà phê, hồ tiêu và sầu riêng của chị Giang Phương Thanh bị kẻ gian chặt phá không thương tiếc

Tại đây, lực lượng chức năng kiểm tra có 35 cây cà phê bị chặt phá chỉ còn trơ gốc. Ngoài ra, 4 cây sầu riêng đang cho trái cũng bị chặt và 200 cây hồ tiêu đang thu hoạch bị cắt gốc, chết héo.

Đáng nói, khi vụ việc đang được Công an điều tra thì tối ngày 13/2, kẻ gian tiếp tục lẻn vào vườn của chị Thanh chặt, phá gần 70 cây cà phê và sầu riêng đang sắp thu hoạch khiến thiệt hại càng nghiêm trọng hơn.

Dẫn phóng viên ra vườn cây bị kẻ gian chặt phá, chỉ còn trơ lại gốc chị Thanh không thể cầm được nước mắt, òa lên tiếng khóc xé lòng.

 Bên vườn cây bị “phá trắng”, chỉ còn trơ lại gốc người mẹ đơn thân òa lên tiếng khóc xé lòng

Bên vườn cây bị “phá trắng”, chỉ còn trơ lại gốc người mẹ đơn thân òa lên tiếng khóc xé lòng

Chia sẻ với PV, chị Thanh trải lòng: “Nhiều năm nay, gia đình tôi không hề có mâu thuẫn với ai trong thôn. Từ năm 2020, 2 vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, ổng cũng bỏ đi biệt tích từ đó đến nay, ba mẹ con cơm cháo nuôi nhau. Cũng vì hoàn cảnh khó khăn nên đứa đầu không đi học đại học mà xin đi học nghề để đỡ đần mẹ, còn đứa nhỏ thì mới học lớp 3 ở trong xã.

Vườn cây này tôi cũng mới mua sau nhiều năm tích góp, vay mượn từ ngân hàng và bên ngoài với giá gần 500 triệu đồng. Không hiểu sao, kẻ gian lại lẻn vào chặt phá hàng trăm cây cà phê, sầu riêng, tiêu đang tuổi thu hoạch. Đáng nói, khi bị phá lần 1 tôi đã trình báo và Công an đang điều tra. Nhưng thật không thể ngờ, kẻ gian lại tiếp tục lợi dụng đêm tối để vào chặt phá cà phê và sầu riêng lần 2. Gia đình ước tính thiệt hại sau khi bị kẻ gian phá hoại khoảng 300 triệu đồng”.

 Cà phê bị cưa hạ trơ lại gốc

Cà phê bị cưa hạ trơ lại gốc

 Sầu riêng đang vào độ thu hoạch cũng bị cưa hạ ngổn ngang

Sầu riêng đang vào độ thu hoạch cũng bị cưa hạ ngổn ngang

Cũng theo lời kể của chị Thanh, trước khi bị kẻ gian chặt phá vườn cây, căn nhà 2 mẹ con chị đang ở cũng liên tục bị ném đá vào. Ban đầu chị cũng nghĩ rằng ai đó nghịch ngợm nên không để ý, nhưng số lần bị ném đá ngày một nhiều và sau đó thì xảy ra vụ việc vườn cây bị chặt phá nên chị đã làm đơn gửi lên xã và báo Công an.

“Từ lúc vườn cây bị chặt hạ, 2 mẹ con không tài nào ngủ được. Vì căn nhà cũng nằm xa so với khu dân cư, vắng người nên càng lo lắng hơn, cứ có động tĩnh gì là vội vàng chạy ra ngoài. Sau nhiều năm tích góp và vay mượn, mới mua được mảnh vườn canh tác giờ bị chặt phá hết cả chẳng biết lấy gì để nuôi con ăn học nữa. Nợ nần cũng không biết làm sao mà trả, chỉ mong Công an sớm điều tra, bắt được kẻ phá hoại, đền bù để tôi có tiền trả nợ, nuôi con”, chị Thanh nghẹn ngào nói.

 Chị Thanh, ước tính thiệt hại sau khi bị kẻ gian phá hoại khoảng 300 triệu đồng

Chị Thanh, ước tính thiệt hại sau khi bị kẻ gian phá hoại khoảng 300 triệu đồng

Chứng kiến vườn cà phê, sầu riêng của chị Thanh bị chặt phá, nhiều hộ dân quanh xã không khỏi xót xa và bức xúc trước hành vi coi thường pháp luật của đối tượng phá hoại. Người dân mong muốn chính quyền địa phương sớm điều tra giúp gia đình nạn nhân được yên ổn cuộc sống, người dân xung quanh cũng bớt lo lắng.

 Nhiều cây cà phê mới tái canh cũng bị cắt hạ tận gốc

Nhiều cây cà phê mới tái canh cũng bị cắt hạ tận gốc

Ông Nguyễn Văn Chấn, Chủ tịch UBND xã Đak Ta Ley cho hay: “Sau khi nhận thông tin trên địa bàn xảy ra vụ phá hoại vườn cà phê của người dân, UBND xã cử lực lượng công an xuống hiện trường để kiểm tra, xác minh nắm bắt tình hình vụ việc, đồng thời báo cáo lên lãnh đạo huyện. Nguyên nhân dẫn đến vụ việc phá hoại cây trồng có thể là do mâu thuẫn, thù hằn cá nhân. Xã đã báo cáo Công an huyện Mang Yang để điều tra vụ việc, xử lý theo quy định của pháp luật”.

Trần Hiền

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/loi-cau-cuu-xe-long-cua-nguoi-phu-nu-bi-ke-gian-chat-pha-hang-tram-cay-ca-phe-ho-tieu-post334745.html
Zalo