Gia đình xạ thủ
Ở Trung tâm Thể dục thể thao Quân đội (Cục Quân huấn-Nhà trường, Bộ Tổng Tham mưu) có một gia đình mà tình yêu với những đường ngắm, phát bắn đã trở thành sợi dây gắn kết hai thế hệ.
Đó là gia đình Trung tá QNCN Đỗ Đức Hùng, Huấn luyện viên Đội Bắn súng Quân đội, vợ là Thượng tá QNCN Nguyễn Thị Thu Hằng, vận động viên Đội Bắn súng Quân đội và con trai Đỗ Đức Gia Hiếu, 17 tuổi, cũng đang từng bước nối tiếp hành trình ấy, trở thành một trong những gương mặt trẻ triển vọng của Đội Bắn súng Quân đội.
Từ tình yêu của bố mẹ
Anh Hùng và chị Hằng đều gắn bó với Đội Bắn súng Quân đội từ những năm tháng tuổi trẻ. Cũng chính tại nơi đây, giữa những buổi tập luyện miệt mài, những chuyến thi đấu xa nhà và những ngày tháng cùng nhau sống hết mình với đam mê, anh chị nên duyên vợ chồng. Với anh chị, thể thao không chỉ là nghề nghiệp mà còn là một phần của cuộc sống.

Đỗ Đức Gia Hiếu giành Huy chương Vàng tại Giải vô địch các nhóm tuổi thanh thiếu niên Quốc gia môn Bắn súng năm 2025. Ảnh do nhân vật cung cấp
Niềm đam mê và tình yêu với bộ môn bắn súng đã được truyền cho cậu con trai đầu lòng Đỗ Đức Gia Hiếu ngay từ thuở bé. Mỗi khi tham gia các giải thể thao, anh chị đều đưa Hiếu đi xem bố, mẹ tranh tài. Tại các giải đấu, khi anh Hùng thực hiện bài bắn, chị Hằng lại giải thích cho con biết bố đang làm gì, cần tập trung vào điều gì và vì sao một phát bắn có thể được quyết định chỉ trong khoảnh khắc. Những điều tưởng chừng nhỏ bé ấy từng ngày gieo vào tâm hồn cậu bé Hiếu sự tò mò, rồi dần trở thành niềm yêu thích và hun đúc ước mơ được nối bước bố mẹ, tiếp tục gắn bó với thể thao trong màu áo Quân đội.
Năm 2024, khi đang học lớp 10, được sự động viên, chỉ bảo, hướng dẫn của bố mẹ, Hiếu chính thức bước vào tập luyện súng trường hơi di động-một nội dung đòi hỏi tốc độ, khả năng phản xạ, sự tập trung cao độ và đặc biệt là tâm lý vững. "Để có một đường đạn chính xác, các xạ thủ phải chiến thắng chính mình; phải có thể lực tốt để cơ thể ổn định, phải kiểm soát được hơi thở, phải tập trung và vững vàng về tâm lý"-Hiếu chia sẻ.
Một ngày tập luyện của Hiếu thường bắt đầu từ 7 giờ đến 10 giờ 45 phút. Sau giờ nghỉ trưa, Hiếu tiếp tục tập từ 14 giờ đến 18 giờ. Khi chuẩn bị cho những giải đấu quan trọng, thời gian tập luyện được nâng lên, số lượng bài bắn cũng nhiều hơn. Với Hiếu, mỗi ngày trên trường bắn là một ngày em học cách kiểm soát bản thân, kiên trì với mục tiêu và vượt qua những giới hạn của chính mình.
Trên hành trình theo đuổi thể thao của Hiếu, người trực tiếp uốn nắn cho em từng động tác, tư thế, từng phát bắn chính là bố. Ở nhà, anh Hùng luôn dành cho con tình yêu thương; nhưng trên trường bắn, anh là một huấn luyện viên nghiêm khắc. Thậm chí với Hiếu, anh còn đặt yêu cầu cao hơn so với các vận động viên khác. Bởi anh hiểu, trên con đường chinh phục thể thao đỉnh cao, tình yêu thương của người cha không thể thay thế kỷ luật, bản lĩnh và sự khổ luyện. Trên hành trình gian khó này, anh Hùng đồng hành với con bằng sự nghiêm khắc và kỷ luật, còn chị Hằng là người nâng đỡ Hiếu về tinh thần để vượt qua những áp lực mà một vận động viên trẻ phải đối mặt để hoàn thiện bản thân và nâng cao thành tích... Đó là nền tảng, là điểm tựa để Hiếu từng bước trưởng thành trên hành trình thực hiện ước mơ.
Những trái ngọt đầu tiên
Hai năm tập luyện và thi đấu là quãng thời gian Hiếu từng bước trưởng thành, bản lĩnh hơn qua mỗi giải đấu. Đáng nhớ nhất là Giải vô địch các nhóm tuổi thanh thiếu niên Quốc gia môn Bắn súng năm 2025. Ngay lần đầu tham dự, Hiếu xuất sắc giành 2 Huy chương Vàng cá nhân và lập 2 kỷ lục quốc gia. Năm 2026, Hiếu tiếp tục giành thành tích cao tại Giải vô địch Súng hơi Quốc gia và Giải vô địch các nhóm tuổi thanh thiếu niên Quốc gia môn Bắn súng. Từ những dấu ấn trên trường bắn, Hiếu tiếp tục được ghi nhận khi tháng 8-2026, em vinh dự là một trong 135 học sinh tiêu biểu, xuất sắc là con cán bộ, nhân viên trong Quân đội được tuyên dương lần thứ VI, giai đoạn 2022-2026.
Hôm nay, dưới mái nhà Trung tâm Thể dục thể thao Quân đội, anh Hùng miệt mài truyền lại kinh nghiệm bắn súng cho các thế hệ sau; chị Hằng vừa thực hiện nhiệm vụ, vừa ân cần chăm sóc, hỗ trợ con trai chinh phục thành tích cao; còn Hiếu tiếp tục nỗ lực phấn đấu rèn luyện, từng bước viết tiếp câu chuyện của một gia đình xạ thủ, những giá trị tốt đẹp được tiếp nối bằng chính sự nỗ lực, bản lĩnh và khát vọng vươn lên của mỗi thế hệ.
