Gia đình trẻ - thương yêu và chia sẻ

Hiểu được những giá trị tốt đẹp của gia đình, nhiều người trẻ đang tích cực xây dựng những gia đình trẻ tiến bộ, đầy tình yêu thương.

“Đôi bạn” chung nhà

Cùng tuổi, cùng thời gian công tác, cùng chung cơ quan là cơ duyên xây nên gia đình nhỏ của Đại úy Lê Tài Nhật Minh và Thượng úy Trần Thị Diệu Huyền. Cả hai đang công tác tại Phòng Tham mưu- Công an tỉnh.

Dù ấn tượng ban đầu không tốt về nhau nhưng sự thông cảm, thấu hiểu đã khiến họ dần gắn kết. Từ đó, đôi bạn trẻ cùng nhau sửa đổi bản thân để ngày càng tốt hơn trong cuộc sống và công việc. Sau 3 năm tìm hiểu, đến năm 2019, cả hai quyết định về chung một nhà, cùng nhau xây dựng gia đình.

Theo Đại úy Nhật Minh, hai vợ chồng làm chung ngành có khó khăn nhưng không phải không có thuận lợi. Anh chia sẻ, khó khăn lớn nhất chính là cùng công tác trong ngành Công an nên những ngày lễ, khi có sự kiện thì hai vợ chồng đều phải trực, khó có thời gian cho gia đình, con nhỏ. Nhiều lúc hai vợ chồng phải nhờ ba mẹ hỗ trợ. Nhưng cũng từ những khó khăn đó, cả hai càng thấu hiểu và thông cảm cho nhau hơn.

Đại úy Nhật Minh và Thượng úy Diệu Huyền.

Đại úy Nhật Minh và Thượng úy Diệu Huyền.

“Những lúc tôi làm công tác thì vợ đảm đương việc nhà. Ngược lại, khi vợ công tác thì tôi trông con, quán xuyến gia đình. Những năm qua, chúng tôi cứ san sẻ với nhau như thế”- Nhật Minh nói.

Anh cũng cho biết thêm, có làm qua việc nhà hay trông con mới cảm nhận được những vất vả, nhọc nhằn của người phụ nữ: “Có trải qua mệt nhọc mới cảm nhận hết những giây phút thoải mái khi được nghỉ ngơi. Sau một ngày dài, nằm suy nghĩ lại sẽ cảm thấy công sức mình bỏ ra đều rất xứng đáng; và mình hạnh phúc vì những sự cố gắng này đều dành cho gia đình, vợ con”.

Nói về gia đình, Thượng úy Trần Thị Diệu Huyền tâm sự mình may mắn khi có một người chồng cùng tuổi nên giống như hai người bạn thoải mái cùng nhau bày tỏ mong muốn, tâm tư tình cảm để hiểu nhau hơn. Sau giờ làm việc, về nhà, hai vợ chồng phân chia công việc rồi làm cùng nhau chứ không mặc định việc nào là trách nhiệm của ai.

“Khi kết hôn, chúng tôi cùng hướng đến mục tiêu: hai người sống với nhau phải thật sự thoải mái và được làm những gì mình thích. Tôi thấy mình may mắn khi có người chồng chung ngành, bằng tuổi và hiểu mình”- chị Huyền tâm sự.

Công tác trong ngành Công an, hai vợ chồng Nhật Minh - Diệu Huyền xác định việc vui chơi của gia đình phải gác lại sau công việc. Thương con gái 4 tuổi thiệt thòi, hai vợ chồng đều cố gắng dành thời gian rảnh rỗi, cuối tuần để vui chơi cùng con, cũng để thêm gắn kết tình cảm gia đình. Đặc biệt, sau mỗi đợt trực, cả hai sẽ dành thời gian đưa con đi chơi. Cả hai đều thống nhất: “Không quan trọng thời điểm nào, chỉ cần được đi cùng nhau là thấy vui rồi”.

Đại úy Nhật Minh và Thượng úy Diệu Huyền cùng con gái nhỏ.

Đại úy Nhật Minh và Thượng úy Diệu Huyền cùng con gái nhỏ.

Theo Đại úy Nhật Minh, để gia đình hòa thuận không khó, quan trọng là mỗi người cần biết bớt “cái tôi” của mình; trước mỗi hành động nên nghĩ đến gia đình để cân nhắc điều gì tốt và không tốt. Quyết định nào cũng nên có sự thống nhất của hai vợ chồng, có ý kiến chung sẽ giảm đi những quyết định cảm tính cá nhân. Khi có mâu thuẫn, hai vợ chồng dành thời gian để nói rõ, giải thích với nhau để cảm thông, giải quyết những bất đồng.

Năm năm đi cùng nhau, đôi vợ chồng trẻ cho biết niềm hạnh phúc nhất của mình chính là ngày con gái chào đời. Sự xuất hiện của thành viên mới đã làm thay đổi cuộc sống tự do, thoải mái của vợ chồng son nhưng bù lại gia đình luôn tràn đầy hạnh phúc.

“Khi có con rồi, tôi càng thấu hiểu những vất vả của cha mẹ, ông bà và càng thương yêu gia đình mình hơn”- Đại úy Nhật Minh nói với vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc. Mục tiêu lớn nhất của anh và vợ là nuôi dạy con gái khỏe mạnh, trở thành người tốt.

Luôn thấu hiểu và sẻ chia

Cưới nhau khi còn khá trẻ, vợ chồng anh Trần Huỳnh Như (SN 1995, cán bộ Tỉnh đoàn Tây Ninh) và chị Trần Thị Mỹ Nhật (1994, bác sĩ công tác tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Hưng) lấy tiêu chí thấu hiểu và sẻ chia để vun đắp, xây dựng gia đình nhỏ hạnh phúc hơn 3 năm qua.

Kể về câu chuyện gặp gỡ và nên duyên vợ chồng, hai anh chị đều rất vui khi nhớ về kỷ niệm năm nào. Đấy là năm 2019, khi đó anh Như đang học tập và làm việc tại TP. Hồ Chí Minh, còn chị Nhật công tác tại một trung tâm y tế ở Tây Ninh. Qua mạng xã hội, họ quen biết, trò chuyện thấy hợp nên quyết định gặp mặt ngoài đời, tìm hiểu rồi yêu nhau. Sau 2 năm, nhận thấy đã đủ sự thương yêu, thấu hiểu, anh chị quyết định tiến tới hôn nhân.

Khoảng thời gian chuẩn bị lễ cưới cũng là thời điểm dịch bệnh Covid-19 bùng phát, vợ chồng anh Như gặp muôn vàn khó khăn vì anh chị đều là những người cán bộ tham gia công tác chống dịch. Mỗi người một nhiệm vụ, có khi phải cách ly một thời gian dài.

Gia đình nhỏ hạnh phúc của anh Huỳnh Như - chị Mỹ Nhật.

Gia đình nhỏ hạnh phúc của anh Huỳnh Như - chị Mỹ Nhật.

Anh Như nhớ lại: “Khoảng thời gian ấy, hai chúng tôi liên lạc với nhau mỗi ngày để hỏi thăm sức khỏe, tình hình, nhắc nhở nhau giữ an toàn cho bản thân”. Sự đồng hành, sẻ chia cùng nhau khiến họ càng mong muốn gắn kết với nhau hơn.

Khi tình hình dịch bệnh vừa bớt căng thẳng, hai bên gia đình làm lễ cưới đơn giản để anh chị về chung một nhà. Lễ cưới dẫu giản đơn nhưng lại đầy kỷ niệm, khó thể quên đối với hai vợ chồng.

Sau kết hôn, vì nhiệm vụ, hai anh chị vẫn sống xa nhau, mỗi người một mặt trận chống dịch. Đến năm 2022, sau khi dịch bệnh Covid-19 được đẩy lùi, hai anh chị mới chính thức về chung một nhà, cùng nhau xây đắp gia đình thực sự.

Chị Nhật chia sẻ: “Khoảng thời gian hai vợ chồng cùng tham gia chống dịch, dù ở xa nhau nhưng nhờ sự động viên, sẻ chia, quan tâm từ anh Như, tôi có thêm động lực hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Anh ấy là chỗ dựa tinh thần vững chắc đối với tôi”.

Đến đầu năm 2023, hai vợ chồng đón thiên thần nhỏ tên Xuân Nghi ra đời. Cô con gái đã giúp gia đình anh chị thêm trọn vẹn và gắn kết. Từ khi có con, vợ chồng anh Như càng có nhiều việc để làm. Với tính chất công việc bận rộn, vợ chồng anh cố gắng sắp xếp, san sẻ với nhau trong việc chăm sóc con.

Đôi lúc trong cuộc sống gia đình không tránh khỏi mâu thuẫn, bất đồng quan điểm, khi ấy, anh chị áp dụng đúng theo nguyên tắc đã được thống nhất từ trước: dù giận nhau cách mấy vẫn phải sinh hoạt chung, ăn chung, ở chung, không được bỏ đi, tách biệt đối phương.

Anh Như cho biết, khi vợ chồng có mâu thuẫn anh luôn là người mở lời, dỗ dành vợ trước. Vì theo anh, đã là vợ chồng thì nên nhường nhịn và thấu hiểu nhau mới có thể ở bên nhau lâu bền. Anh chủ động làm hòa và giải thích cho vợ hiểu vấn đề hai vợ chồng đang gặp phải chứ không để sự im lặng chồng chất quá lâu, dễ khiến tình cảm rạn nứt.

Hiểu được tấm lòng của chồng, chị Nhật dần thay đổi, trở nên nhẹ nhàng hơn. Chị tâm sự, từ khi có con, chị đã biết cách đặt mình vào vị trí của chồng để hiểu cho anh. Chị rất biết ơn vì anh luôn nhường nhịn, thấu hiểu và sẻ chia cùng chị những khó khăn trong cuộc sống.

Trải qua 3 năm gắn bó, vợ chồng anh Như, chị Nhật cùng giúp nhau trưởng thành, cùng xây dựng gia đình yêu thương và trọn vẹn. Đó là cả một quá trình học tập lẫn nhau và chấp nhận con người thật của đối phương.

“Gia đình là nền tảng của xã hội. Gia đình nhỏ của chúng tôi dù chỉ đang bắt đầu hành trình nhưng chúng tôi đã và đang nỗ lực để xây dựng một gia đình vững chắc, hạnh phúc. Chúng tôi tự hào về những gì đã đạt được và tiếp tục cố gắng để xứng đáng với những giá trị tốt đẹp mà chúng tôi theo đuổi” - chị Nhật nói.

Nỗ lực không ngừng để xây dựng tổ ấm đầy yêu thương, gia đình nhỏ của Đại úy Nhật Minh - Thượng úy Diệu Huyền, anh Huỳnh Như - chị Mỹ Nhật là hai trong 25 gia đình trẻ tiêu biểu năm 2024 được Tỉnh đoàn tuyên dương.

Vi Xuân – Ngọc Bích

Nguồn Tây Ninh: https://baotayninh.vn/gia-dinh-tre-thuong-yeu-va-chia-se-a174865.html
Zalo