Gia đình chị Thị Kim Hiền mong được giúp đỡ

Chị Thị Kim Hiền (39 tuổi), ngụ xã Định An, huyện Gò Quao (Kiên Giang) bị tai nạn giao thông vĩnh viễn mất đi chân trái, trở thành người khuyết tật. Hoàn cảnh gia đình vốn khó khăn nay cơ thể chị Hiền không còn lành lặn, khỏe mạnh như trước nên khó khăn chồng chất khó khăn.

Chị Thị Kim Hiền không thể quên biến cố xảy ra với cuộc đời mình, nỗi khiếp sợ vẫn còn trong tâm trí chị. Chiều 29-5-2024, trên đường rước con gái Thị Mỹ Tiên (12 tuổi) dự lễ tổng kết năm học từ trường về, mẹ con chị bị tai nạn giao thông. Chiếc xe gắn máy do chị Hiền điều khiển va chạm với xe tải, tình trạng của chị và con gái nghiêm trọng.

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang, gia đình chị Hiền được bác sĩ thông báo chân trái của chị bị đứt lìa không nối lại được do phần chân bị dập nát, cháu Tiên bị gãy xương bên đùi trái phải phẫu thuật nẹp kim loại để cố định phần xương gãy. “Tỉnh dậy sau hôn mê, thấy cơ thể không còn lành lặn, tôi sốc và suy sụp tinh thần, chỉ muốn chết để không trở thành gánh nặng cho gia đình. Nhờ người thân động viên, thương con gái còn nhỏ nên tôi cố gắng vượt qua biến cố”, chị Hiền kể.

Chị Thị Kim Hiền, ngụ xã Định An (Gò Quao) trò chuyện cùng con gái Thị Mỹ Tiên.

Chị Thị Kim Hiền, ngụ xã Định An (Gò Quao) trò chuyện cùng con gái Thị Mỹ Tiên.

Vợ chồng chị Hiền có một đứa con là cháu Tiên, vì cuộc sống khó khăn nên anh chị gửi con cho ông bà ngoại chăm sóc để lên tỉnh Bình Dương làm công nhân. Chị Hiền làm việc trong công ty sản xuất ly nhựa, anh Trịnh Út Tính - chồng chị Hiền làm phụ hồ.

Cuộc sống xa nhà, làm thuê vất vả, tai ương còn ập đến với gia đình chị khi năm 2022 anh Tính trên đường đi làm về không may bị xe tông rồi bỏ chạy, anh bị gãy xương đòn phải phẫu thuật nẹp vít, vết thương ở chân trái may hơn mười mũi. Không có tiền, chị Hiền phải vay mượn người thân, bạn bè 27 triệu đồng lo chi phí điều trị cho chồng.

Thời gian anh Tính điều trị, chị Hiền một mình lo kinh tế gia đình, gánh nặng đè lên vai người phụ nữ hiền lành, hết mực yêu thương chồng con. Hiện vết thương của anh Tính đã lành nhưng anh không thể làm việc nặng nhọc.

Sau 4 năm đi làm xa nhà, cuối tháng 4-2024 vợ chồng chị Hiền về quê với ý định kiếm việc làm để được ở gần con, có điều kiện chăm lo cho cha mẹ già. Cứ tưởng về quê đoàn tụ với gia đình, cuộc sống dù khó khăn nhưng sẽ yên vui, hạnh phúc, ngờ đâu lại gặp chuyện chẳng lành khi vợ và con gái bị tai nạn giao thông.

“Chứng kiến thương tích, sự hoảng loạn, suy sụp tinh thần của vợ, lòng tôi quặn thắt”, anh Tính nói. Hơn nửa tháng nằm viện điều trị, nhờ nhà hảo tâm giúp đỡ, chị Hiền và con gái có tiền lo viện phí, chi phí phẫu thuật. Đến nay, chân chị Hiền còn đau nhức phải uống thuốc và thăm khám, chân cháu Tiên từng bước ổn định.

Mất một chân, sinh hoạt khó khăn phải có sự hỗ trợ của người thân, nhiều lần chị Hiền té do chân phải trụ không vững. Chị không thể đi làm, cuộc sống gia đình nhờ vào thu nhập ít ỏi từ việc làm thuê của anh Tính như cắt cỏ, dọn vườn. Những ngày không ai thuê anh Tính đi giăng lưới cá, bắt nhái bán.

Để không là gánh nặng cho người thân, chị Hiền kiên trì luyện tập để tăng sức trụ cho chân còn lại, đi lại bằng nạng để tự sinh hoạt cá nhân. Vượt lên số phận, chị Hiền nghĩ cách kiếm tiền phù hợp với hoàn cảnh của bản thân như mua bán rau, củ tại nhà.

“Số tiền kiếm được mỗi ngày tuy ít nhưng tôi vui vì có thể phụ chồng lo cho con ăn học, trang trải cuộc sống. Với tôi, con gái là nguồn động lực to lớn để tiếp tục sống và vươn lên nên tôi không ngừng cố gắng”, chị Hiền nói. Ước mơ của chị là có tiền lắp chân giả để có thể đi lại thuận tiện hơn, có điều kiện làm việc để gia đình không lâm cảnh khó nghèo, nhưng với cuộc sống phải chạy cơm từng bữa như hiện nay thì không biết đến khi nào chị Hiền mới kiếm đủ tiền để lắp chân giả.

Mọi sự hỗ trợ, giúp đỡ gia đình chị Thị Kim Hiền bạn đọc gửi về Thị Kim Hiền, số tài khoản 0281000644693 tại Ngân hàng Vietcombank, số điện thoại 0355.867.536.

Bài và ảnh: CẨM TÚ

Nguồn Kiên Giang: https://baokiengiang.vn/xa-hoi/gia-dinh-chi-thi-kim-hien-mong-duoc-giup-do-21749.html
Zalo