Gia đình 3 phi công và những người thầy nơi giảng đường trên mây
Trường Sĩ quan Không quân vừa phối hợp vơíNXB Văn học ấn hành cuốn sách 'Những người thầy nơi giảng đường trên mây'.
Với vốn sống, sự quan sát tinh tế và chiêm nghiệm của mình, Thượng tá, nhà thơ Lê Huy Hòa đóng góp 2 chân dung ký sự nhân vật, với góc nhìn độc đáo và thú vị. Đó là “Một thầy giáo dạy bay, một nhà khoa học nơi “giảng đường trên mây” khắc họa Đại tá, PGS, TS, phi công cấp 1 Nguyễn Quang Bộ và Đại tá, phi công cấp 1 Đoàn Văn Kiểu.

Bìa cuốn sách.
Đại tá, nhà văn Nguyễn Minh Ngọc đóng góp với các thể loại truyện ký, chân dung, bút ký, phỏng vấn, phóng sự... nổi bật như: “Hiệu trưởng của chúng tôi” viết về Đại tá, Anh hùng LLVT nhân dân Vũ Ngọc Đỉnh, một phi công đẳng cấp Ace lừng lẫy, bắn hạ 6 máy bay của không quân Mỹ, giúp bạn đọc có dịp tiếp cận những trận không chiến xuất sắc của một phi công MiG-21 vốn rất kiệm lời. Bằng tình cảm và những kỷ niệm riêng sâu sắc, tác giả làm nổi bật chân dung về một vị chỉ huy tài năng, lịch lãm, giàu tình cảm, luôn yêu cầu cao đối với cấp dưới.
Quãng thời gian ông làm Hiệu trưởng, nhà trường đào tạo được nhiều sĩ quan và phi công xuất sắc cho Quân đội. Dù ông nghỉ hưu đã lâu, song các thế hệ cán bộ, phi công, giáo viên nhà trường vẫn luôn dành cho Đại tá Vũ Ngọc Đỉnh sự kính trọng và ngưỡng mộ sâu sắc.
Tiếp đến, “Một gia đình phi công” giới thiệu 3 thế hệ đã, đang và sẽ làm chủ bầu trời Tổ quốc của Đại tá phi công Nguyễn Thăng Thắng, nguyên Hiệu trưởng nhà trường và con rể, cháu ngoại của ông. Sâu lắng và gợi cảm, ngôn từ sáng trong và chắt lọc, bài viết khơi dậy niềm tự hào của những con người kế tục sự nghiệp chinh phục “mặt trận trên cao”, với khát vọng cống hiến của cha-con, ông-cháu trong một gia đình.

Ba cha con, ông cháu phi công trong gia đình Đại tá Nguyễn Thăng Thắng. Ảnh: Phunuquandoi.
Nếu bút ký “Về nơi tung cánh” đậm chất thơ với những ký ức về quá trình xây dựng, phát triển và trưởng thành cùng những dự cảm đã thành sự thật thì “Trường học-Bầu trời” là một đối thoại sâu sắc, ý vị, vẫn nóng hổi tính thời sự về công cuộc đào luyện phi công của nhà trường.
Trong tập sách còn có bài viết ngắn về liệt sĩ Dương Văn Thanh, Phó trung đoàn trưởng Trung đoàn 910. Trong một chuyến bay huấn luyện, máy bay gặp sự cố kỹ thuật, anh đã lệnh cho học viên nhảy dù, còn mình cố điều khiển máy bay hướng ra biển, chấp nhận hy sinh, giữ cho khu du lịch Vinpearl trên đảo Hòn Tre (Khánh Hòa) an toàn. Ngày 9/1/2007, Thượng tá Dương Văn Thanh được truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân.
Từ khá sớm, Bộ đội Không quân đã hiện diện trong các tác phẩm văn học Việt Nam đương đại. Hơn 65 năm qua, nhà trường đào tạo được hơn 40 khóa, với hàng trăm phi công và giáo viên bay, kịp thời bổ sung lực lượng cho quân chủng. Nhiều phi công chiến đấu lập công xuất sắc, trở thành Anh hùng LLVT nhân dân; cùng với hàng nghìn sĩ quan các chuyên ngành không quân. Đây thực sự là nơi chắp cánh cho ước mơ bay lên làm chủ bầu trời Tổ quốc của tuổi trẻ Việt Nam và cũng là cái nôi nuôi dưỡng biết bao cán bộ, giáo viên và phi công tài năng.
Hy vọng, tiếp nối Những người thầy nơi giảng đường trên mây, sẽ có thêm nhiều tập sách xuất sắc khác về những người thầy giáo-phi công các thời kỳ tại Trường Sĩ quan Không quân, được viết bởi những cây bút tài năng và tâm huyết.
Nguyễn Lan Chi/Quân đội Nhân dân