Giá đắt cho hành vi côn đồ khi va chạm giao thông
Bị nhắc nhở khi cố tình đậu xe ô tô gây cản trở giao thông hoặc chỉ bị người đi đường va quẹt nhẹ là lập tức nhảy xuống tấn công không nương tay, gây thương tích cho đối phương. Đến khi đứng trước vành móng ngựa, nhận mức án phạt tù thì các đối tượng mới nhận thức được hành vi của mình không chỉ mang tính côn đồ, mà còn gây mất an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông trên đường phố.
Ngoài sự ân hận muộn màng, đây cũng là bài học nhắc nhở mọi người khi tham gia giao thông, ngoài việc chấp hành pháp luật, còn phải ứng xử một cách có văn hóa...
Một phút nông nổi đổi bằng năm tháng ngồi tù
Ngày 14/3, Tòa án Nhân dân (TAND) quận 1 đã mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 1 năm tù đối với bị cáo Quách Minh Nhựt, sinh năm 1991, ngụ TP Hồ Chí Minh về tội cố ý gây thương tích. Ngoài ra, tòa còn tuyên buộc bị cáo Nhựt phải bồi thường cho bị hại số tiền 125 triệu đồng.

Cơ quan Công an tống đạt lệnh bắt khẩn cấp đối với Bùi Thanh Khoa.
Sự việc xảy ra vào trưa 14/12/2024, Quách Minh Nhựt điều khiển ôtô đưa mẹ, vợ và con đi khám bệnh tại Bệnh viện Từ Dũ. Khi đến cổng bệnh viện trên đường Cống Quỳnh, quận 1, Nhựt dừng xe để mọi người xuống, nhưng do xe của Nhựt đậu sai quy định, lấn ra gần giữa đường gây ùn tắc giao thông nên ông T.T.Thái chạy xe mô tô chở con đi học bị kẹt phía sau đã đến nhắc nhở. Hai bên lớn tiếng qua lại được một lúc, Nhựt cho rằng mình bị xúc phạm nên đã nhảy xuống xe túm lấy ông T. đánh liên tiếp.
Thấy chồng hành hung người khác, chị vợ nắm áo định lôi ngược vào trong xe, nhưng Nhựt không những không nghe mà tiếp tục hành hung, quật nạn nhân ngã xuống đường. Chỉ đến khi những người chạy xe ôm công nghệ đứng gần đó chạy đến can ngăn, bảo vệ nạn nhân thì Nhựt mới chịu lên xe rời khỏi hiện trường. Riêng ông Thái được những người xung quanh đưa vào bệnh viện thăm khám vết thương, xác định mức độ thương tích, sau đó đến cơ quan Công an trình báo.
Hai hôm sau, lướt mạng xã hội, phát hiện clip mình đánh nhau với ông Thái đã lan tỏa nhanh chóng nên sau khi nhận được lời khuyên của bạn bè, người thân, Nhựt đã đến Công an phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 đầu thú và khai nhận toàn bộ quá trình xảy ra vụ việc. Tại buổi đối chất, chị Phạm Như (vợ ông Thái) cho biết, chồng chị bị đánh nhiều nhát gây tổn thương vùng đầu, có nhiều vết rách ở cổ với kết quả giám định của Phân viện khoa học hình sự tại TP Hồ Chí Minh xác định thương tật là 6%, ngoài ra do bị tấn công bất ngờ dẫn đến hoảng loạn tinh thần.

Chỉ một va quẹt nhẹ, nhưng Bùi Thanh Khoa lập tức xuống xe đánh tới tấp vào mặt đối phương.
Trước đó, vào ngày 20/1/2025, Tòa án nhân dân quận 4, TP Hồ Chí Minh cũng mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt Bùi Thanh Khoa, sinh năm 1984, ngụ quận 10, (tạm trú huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh) 1 năm tù về tội cố ý gây thương tích. Cụ thể, buổi sáng ngày 9/12/2024, chị Q.T.A, sinh năm 2001, ngụ quận 1, TP Hồ Chí Minh điều khiển xe mô tô di chuyển trên đường Khánh Hội, quận 4 hướng về quận 1, trong lúc né tránh một xe khác đã vô tình đi gần xe của Khoa khiến tay lái bị loạng choạng.
Sự việc chỉ đơn giản có vậy, nhưng Khoa nổi cơn điên, lập tức tăng ga đuổi theo và khi đến trước nhà số 120 - 122 Khánh Hội thì cúp tay lái xe mô tô biển kiểm soát 59H1- 547.48 ép xe của chị Q.T.A vào lan can giữa đường rồi dùng hai tay đánh liên tiếp vào mặt chị. Khi cô gái bị đánh đau, té ngã vào lan can giữa đường, Khoa không những không dừng lại, mà còn dùng cùi trỏ tay trái đánh vào vùng đỉnh đầu và dùng chân phải đá vào mặt nạn nhân. Thấy một cô gái bị đánh nhưng không có người can ngăn, một tài xế xe 16 chỗ đi bên chiều đường ngược lại đã dừng xe, chạy qua nói lời phải quấy thì Khoa mới dừng lại rồi lên xe rời đi, bỏ mặc nạn nhân với nhiều vết thương rỉ máu.
Tưởng rằng cũng như những lần trước, hành vi côn đồ của mình sẽ khiến đối phương khiếp sợ, tự co mình lại, nhưng Khoa không ngờ rằng ngay sau đó, Công an quận 4 đã vào cuộc, nhanh chóng điều tra để sớm đưa ra xét xử nhằm răn đe, phòng ngừa chung trong xã hội. Sau khi thu thập thông tin từ những người dân xung quanh khu vực xảy ra vụ việc, trích xuất camera an ninh và camera của người dân cùng giấy chứng nhận thương tích của Bệnh viện quận 4 xác định tình trạng thương tích của chị Q.T.A là chấn thương bầm, sưng vùng gò má phải, bầm niêm mạc miệng vùng môi dưới. Ngày hôm sau, cơ quan Công an đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Khoa. Sững sờ vì trước đó không nghĩ mình sẽ bị bắt, Khoa liên tục phân bua, nhưng trước những bằng chứng không thể chối cãi, cuối cùng Khoa cũng phải ngoan ngoãn lên xe về trụ sở Công an.

Hiện trường vụ Quách Minh Nhựt tấn công ông Thái.
Sự ân hận muộn màng
Tại phiên tòa, bị cáo Bùi Thanh Khoa không tự bào chữa cho mình, mà thừa nhận hành vi phạm tội của mình mang tính chất côn đồ, bất chấp pháp luật, xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe của người khác, gây mất trật tự giao thông tại địa phương và làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự. Ngoài ra, Khoa cũng cho biết, tại cơ quan Công an, sau khi nghe điều tra viên chỉ ra những hành vi vi phạm pháp luật, phân tích về những điều hay lẽ phải, nếp sống văn hóa và sự nhường nhịn lẫn nhau trong cuộc sống thì mới vỡ ra rằng nắm đấm, sự côn đồ không giải quyết được vấn đề. Mặt khác, Khoa cũng đã chủ động nhờ người thân trong gia đình đến xin lỗi chị Q.T.A và gia đình… “Bản thân không hy vọng sẽ được giảm nhẹ tội vì lời xin lỗi muộn màng này, chỉ mong chị Q.T.A có thể vơi bớt nỗi đau về thể xác và tinh thần.

Quách Minh Nhựt...

...và Bùi Thanh Khoa nhận tội trước tòa.
Qua đây cũng xin gửi lời nhắn đến mọi người rằng hiểu được trong tình trạng giao thông đông đúc như hiện nay thì những va quệt nhỏ nhặt là không thể tránh khỏi. Trong khi việc làm ăn thì không thể không đi ra đường và trong trường hợp mình lỡ đụng vào người khác sẽ ra sao? Vì thế nếu lỡ xảy xảy ra va chạm, mọi người hãy cư xử với nhau một cách văn hóa nhất để chuyện lớn xuống thành nhỏ, chuyện nhỏ thành không chứ đừng hành động nóng nảy như tôi để rồi phải trả cái giá quá đắt…”, Bùi Thanh Khoa nhắn gửi.
Tương tự như Bùi Thanh Khoa, trước vành móng ngựa, Quách Minh Nhựt luôn gục đầu với đôi mắt đượm buồn, hai tay cứ cuống quýt vò lấy nhau. Khi được hỏi, Nhựt chỉ dạ, thưa, đồng ý hoàn toàn với phần luận tội của Hội đồng xét xử. Khi được hỏi, câu đầu tiên mà Nhựt trả lời: “Tuy anh Thái có đơn xin vắng mặt tại tòa và tuy đã quá muộn, nhưng bị cáo vẫn muốn gửi lời xin lỗi đến anh và gia đình vì đã gây ra thương tích. Bản thân cũng không buồn gì về nội dung trong đơn khi vợ anh Thái đề nghị Tòa xử nghiêm minh để có tính răn đe và làm gương cho kẻ khác…”.
Cũng theo lời tường trình của Nhựt, trước đây, cứ mỗi lần xảy ra va chạm giao thông, Nhựt thường chủ động giải quyết trong ôn hòa, nhưng hôm ấy không hiểu thế nào mà khi nghe ông Thái trách mắng thì Nhựt lập tức lao xuống tấn công, Đến khi ông Thái cầm mũ bảo hiểm lên, nghĩ là sẽ tấn công mình nên Nhựt tiếp tục ra tay quật ngã ông xuống đường. Về nhà, Nhựt cảm thấy ân hận nên sau bị cáo được người nhà cho xem đoạn video clip ghi lại cảnh đánh ông Thái thì Nhật lập tức đến Công an phường Phạm Ngũ Lão đầu thú và bị tạm giam luôn nên không thể gửi tiền bồi thường thuốc men cho ông Thái được…
“Bị cáo là lao động chính tạo nguồn thu nhập nuôi cả gia đình. Chỉ vì một phút thiếu kiềm chế mà gây họa để rồi phải dồn hết gánh nặng cơm, áo, gạo, tiền và chăm lo cho mẹ già, con nhỏ lên vai vợ mình… Đây chắc chắn là bài học đắt giá nhất không chỉ cho bản thân bị cáo mà còn là bài học cho những người hay thể hiện tính hung hãn khi xảy ra va quẹt giao thông”, bị cáo Quách Minh Nhựt chia sẻ.
Bên lề phiên tòa, luật sư Nông Minh Đức cho biết: Ông từng dự nhiều phiên tòa xét xử những vụ việc tương tự vụ bị cáo Quách Minh Nhựt và nhận thấy phần lớn các bị cáo đều có bối cảnh tốt, quan hệ với hàng xóm láng giềng cũng rất hòa đồng và chưa từng vi phạm pháp luật, nhưng vì sao trước một tình huống rất nhỏ lại hành xử thiếu kiềm chế? Nghe cách các bị cáo thành thật trả lời các câu hỏi của chủ tọa phiên tòa cùng những điều tự bạch về bản thân cho thấy hầu hết họ là lao động chính lo cuộc sống gia đình. Có lẽ do những lúc thiếu tỉnh táo nên chỉ cần một va chạm nhỏ hoặc một lời mắng mỏ là thực hiện hành vi bột phát chứ không phải bản chất côn đồ.
Trong cuộc sống không thể không có va chạm giữa người với người, nhất là khi tham gia giao thông với mật độ phương tiện dày đặc như hiện nay thì chuyện xe nọ quẹt xe kia là khó tránh khỏi. Người xưa đã dạy: “Một điều nhịn, chín điều lành” nên khi gặp chuyện như vậy, cả hai bên nên nhún nhường một chút. Đối với người gây ra va chạm thì xuống xe nhận lỗi rồi xử lý một cách ôn hòa để các bên đều cảm thấy thấu tình đạt lý, có thể nở nụ cười chia tay sau khi vụ việc được giải quyết…