Gia cảnh khốn khó của tài xế xe ôm bất ngờ gặp nạn

Gia cảnh khó khăn, Đạt từ bỏ giấc mơ đại học, chạy xe ôm để phụ cha mẹ lo cho em trai ăn học. Tuy nhiên, sau cú ngã xe bất ngờ, mọi chuyện trở nên bi đát.

Bỏ học chạy xe ôm đỡ đần mẹ cha

Trong căn nhà trọ chưa đầy 15m2 ở gần Đại học Tây Đô, quận Cái Răng, TP Cần Thơ, ba mẹ con bà Phan Trúc Ly (44 tuổi) đang lúi húi chuẩn bị bữa cơm chiều. Bà Ly đánh thức Đạt - đứa con trai lớn đang nằm trên tấm đệm trải dưới sàn nhà, động viên con cố ăn cho lại sức. Đứa con trai thứ hai của bà gắp miếng thức ăn ngon nhất cho anh rồi cúi mặt ăn cơm.

Đạt trên giường bệnh, trước lúc được đưa vào phẫu thuật vì dập tụy.

Đạt trên giường bệnh, trước lúc được đưa vào phẫu thuật vì dập tụy.

Vợ chồng tôi ở dưới quê chăm mẹ già, hai đứa con trai ở trên Cần Thơ, đứa đi học, đứa đi làm. Hai tuần qua, hay tin con bị tai nạn giao thông, tôi gác hết công việc, khăn gói từ Bạc Liêu lên đây chăm con", bà Ly nói, giọng buồn rầu

Bà Ly kể, Đạt năm nay 25 tuổi, rời xa gia đình đã 5 năm. Ban đầu, Đạt lên Cần Thơ theo học ngành Cơ khí ô tô, Đại học Cần Thơ. Học được nửa năm, thấy nhà khó khăn quá, Đạt quyết định nghỉ để phụ cha mẹ nuôi em trai ăn học. Mấy năm qua, Đạt đi làm thuê làm mướn, rồi chạy xe ôm công nghệ, hàng tháng dành dụm gửi tiền về cho gia đình.

"Em thấy chạy xe ban đêm được nhiều tiền hơn, nên dành thời gian ban ngày để nghỉ ngơi, chiều tối mới bắt đầu chạy. Hôm nào khỏe, em chạy tới 3 – 4h sáng. Mệt thì quá 12h khuya em nghỉ", Đạt kể.

Tai họa bất ngờ

Cuối tháng 8 vừa rồi, Nguyễn Tấn Minh, em trai Đạt lên Cần Thơ để nhập học Đại học Tây Đô. Đạt gom hết tiền dành dụm được hơn 10 triệu đồng để đóng học phí cho em. Hai anh em động viên cùng nhau vượt qua khó khăn trước mắt, chưa kịp ổn định cuộc sống thì tai ương ập đến.

"Tối hôm đó đúng lễ 2/9, em nhận một cuốc xe chở khách đi quận Bình Thủy. Trả khách xong, em đi trên đường Võ Văn Kiệt để về, tự dưng em thấy choáng váng rồi tự ngã xe, bất tỉnh. Độ khoảng nửa tiếng thì em mới tỉnh dậy, xe còn nằm trên lề đường, đèn xe vẫn sáng. Lúc đó thật sự em không ý thức được gì, trên người cũng chỉ xây xát. Em tìm điện thoại, ví tiền nhưng mãi không thấy", Đạt kể.

Sau cú ngã xe bất ngờ, Đạt về phòng một lúc thì thấy râm ran đau ở bụng, rồi nôn ói. Quá hoang mang, nhưng trời đã khuya, cậu cắn răng chịu đựng đến sáng thì nhờ bạn chở đi bệnh viện.

Không dám nghĩ đến tương lai

Theo chẩn đoán của các bác sĩ, Đạt tổn thương tụy, phải lưu lại bệnh viện theo dõi. Tin dữ được báo về gia đình, cha mẹ Đạt dự định đưa con về Bạc Liêu để chữa trị.

Đạt và mẹ trong căn nhà trọ ở quận Cái Răng, Cần Thơ.

Đạt và mẹ trong căn nhà trọ ở quận Cái Răng, Cần Thơ.

Chi phí bệnh viện lúc đầu hết 5 triệu đồng, nhưng vì Đạt vừa gom góp đóng học phí cho em xong nên chỉ còn chưa tới 1 triệu đồng.

Vậy là gia đình chạy vạy mượn nhiều nơi để đóng. Nhưng nếu chuyển về quê, phải tốn thêm 2 triệu đồng tiền xe. Trong cảnh rối ren, tiền bạc không có, Đạt không biết cầu cứu ai.

"Bạn của em liên hệ với Đội Cứu nạn giao thông TP Cần Thơ, dự định xin một chuyến xe chuyển em về quê. Các anh trong đội biết được thì hỏi han tình hình rồi khuyên em nên ở lại Cần Thơ điều trị, các anh sẽ hỗ trợ tiền bạc", Đạt xúc động kể.

Sau đó, Đạt được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa trung ương Cần Thơ. Các bác sĩ cho biết cậu bị dập tụy, phải phẫu thuật.

"Trong đầu em lúc đó không nghĩ được gì nhiều, ban đầu cứ tưởng không sao, không ngờ đến mức phải mổ. Trên giường bệnh chỉ nghĩ nếu mổ thì không biết tiền bạc lấy đâu ra, nhưng các anh trong đội động viên, bảo em yên tâm điều trị", Đạt tiếp lời.

Sau 8 tiếng trong phòng mổ và hồi sức, ca phẫu thuật thành công, Đạt được đưa ra và lưu viện thêm một tuần để theo dõi. Hiện cậu đã xuất viện và về phòng trọ, mỗi ngày, mẹ và em trai thay nhau rửa vết thương và đưa đi tái khám hàng tuần.

"Em trai thấy anh vậy cũng tính nghỉ học, nhưng cả nhà không chịu. Giờ chỉ còn mình nó tiếp tục học được, ai cũng mong cho nó học hành thành tài", người mẹ thổn thức.

Gia đình Đạt ở xã Tân Phong, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu. Cha Đạt là thợ hồ, lúc có việc lúc không. Bà Ly là công nhân thủy sản, mức lương cũng chẳng đáng là bao.

"Em còn bà nội ngoài 70 tuổi, nay ốm mai đau. May mắn được đội cứu nạn giúp đỡ, nhưng trong 6 tháng tới, em không thể đi làm. Bác sĩ cũng nói em có thể phải phẫu thuật một lần nữa", Đạt ngậm ngùi.

Ngồi cạnh con, bà Ly giọng như nghẹn lại: "Trước mắt, tôi ở lại chăm con đến lúc hai anh em có thể tự chăm nhau được. Rồi sau đó, tới đâu hay tới đó…".

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ hoàn cảnh gia đình bà Phan Trúc Ly, xin độc giả và các nhà hảo tâm liên hệ qua số điện thoại: 0946892540 (bà Ly), số tài khoản: 0946892540 (Ngân hàng Quân đội – MBBank).

Hoặc gửi về Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông, số tài khoản: 115000106087, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội.

Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ bà Ly ở Cần Thơ.

Nguyên Việt

Nguồn ATGT: https://atgt.baogiaothong.vn/gia-canh-khon-kho-cua-tai-xe-xe-om-bat-ngo-gap-nan-192240921071150823.htm
Zalo