Gia cảnh éo le của em Rah Lan Thư

Bố bị hoại tử xương đùi nhưng phải dừng việc điều trị để dành tiền cho con gái Rah Lan Thư chữa căn bệnh hiểm nghèo Lupus ban đỏ. Tình cảnh éo le của gia đình em đang rất cần sự giúp đỡ từ cộng đồng.

 Em Rah Lan Thư được mẹ chăm sóc tại Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai (ảnh nhân vật cung cấp).

Em Rah Lan Thư được mẹ chăm sóc tại Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai (ảnh nhân vật cung cấp).

Em Rah Lan Thư (SN 2008, làng Ia Del, xã Ia Glai, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) đang học lớp 11, Trường THPT Trường Chinh. Dù gia cảnh khó khăn nhưng Thư luôn chăm chỉ học tập và được nhà trường đánh giá là học sinh chăm ngoan, gương mẫu, tích cực trong các phong trào.

Cách đây 6 năm, qua thăm khám, bác sĩ chẩn đoán Thư mắc bệnh Lupus ban đỏ-một căn bệnh hiểm nghèo gây tổn thương nội tạng. Trước đó 3 tháng, ông Rmah Hluyun (bố Thư) cũng được chẩn đoán mắc bệnh hoại tử xương đùi khiến sức khỏe suy giảm, không thể làm việc nặng.

Bà Rah Lan Phem (mẹ Thư) trở thành trụ cột chính của gia đình. Hàng ngày, bà phải làm thêm đủ mọi việc để kiếm tiền chữa bệnh cho chồng, con. Chưa kể, bà Phem còn phải nuôi người bố gần 80 tuổi, thường xuyên đau ốm và em trai Thư hiện đang học lớp 8.

“Thư và bố cùng bị bệnh nặng. Cũng vì lo tiền chữa chạy cho 2 bố con mà kinh tế gia đình ngày càng kiệt quệ. Trong khi đó, bệnh tình vẫn không thuyên giảm. Thấy chồng con bị bệnh hành hạ đau đớn, mình xót lắm”-bà Phem nghẹn ngào nói.

Hàng tháng, Thư phải vào TP. Hồ Chí Minh tái khám, mua thuốc về uống. Để có tiền chữa trị cho con, ông Hluyun cũng quyết định ngưng điều trị căn bệnh hoại tử xương đùi của mình.

Mới đây, bệnh chuyển nặng, Thư phải vào Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai (TP. Pleiku) để điều trị. Bác sĩ chẩn đoán Thư bị tổn thương tim, phổi, nhiễm trùng máu và cần lọc máu, chạy thận liên tục. Dù chỉ nằm viện khoảng 10 ngày nhưng chi phí điều trị lên đến 70 triệu đồng.

“Khi Thư mới nhập viện điều trị, thấy kinh phí lớn quá, gia đình định xin về nhà vì không đủ tiền. Rất may, Ban Giám hiệu Trường THPT Trường Chinh đã kịp thời kêu gọi sự hỗ trợ của thầy-cô giáo, học sinh và các nhà hảo tâm hỗ trợ đóng viện phí. Mình rất biết ơn mọi người đã giúp Thư có thể tiếp tục điều trị. Hiện tình trạng bệnh của cháu đã ổn định trở lại và được cho xuất viện. Tuy nhiên, theo bác sĩ, đây là căn bệnh hiểm nghèo, không thể điều trị dứt điểm, phải khám định kỳ và dùng thuốc để hạn chế bệnh tái phát.

Thời gian tới, mình không biết lấy đâu ra tiền để điều trị cho Thư. Chưa kể, bệnh của chồng mình cũng khá nghiêm trọng, phải thường xuyên uống thuốc kháng sinh, thuốc giảm đau”-bà Phem khóc nghẹn nói.

Gia đình em Rah Lan Thư rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng. Mọi sự hỗ trợ xin liên hệ bà Rah Lan Phem qua số điện thoại: 0364189270; hoặc Báo Gia Lai qua số tài khoản: 62110002425979 tại BIDV do chị Trịnh Thị Lệ Hằng-Phó Trưởng phòng Hành chính-Quảng cáo Báo Gia Lai (số điện thoại: 0943065095) phụ trách.

Trao đổi với P.V, cô Nguyễn Thị Huệ-Hiệu trưởng Trường THPT Trường Chinh-cho biết: “Thư là học sinh chăm ngoan, gương mẫu. Học kỳ I năm học 2024-2025, em có kết quả học tập khá, rèn luyện tốt.

Để phần nào giúp gia đình Thư giảm bớt khó khăn cũng như để em có điều kiện điều trị bệnh tốt hơn, nhà trường đã kêu gọi sự ủng hộ của thầy cô, phụ huynh học sinh, các nhà hảo tâm trên Fanpage của trường.

Sau khi tiếp nhận, nhà trường cũng đã kịp thời chuyển tiền cho gia đình Thư chi trả viện phí. Tuy nhiên, bệnh của Thư không thể điều trị dứt điểm mà phải thường xuyên thăm khám, uống thuốc định kỳ. Với hoàn cảnh gia đình em, đây thực sự là một vấn đề nan giải”.

QUANG TẤN

Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/gia-canh-eo-le-cua-em-rah-lan-thu-post314438.html
Zalo