Ghế nóng: Kỷ nguyên hỗn loạn

Hãy thử tưởng tượng, nếu đội bóng yêu thích của bạn có ông chủ là một fan cuồng bóng đá, giàu có và chịu chi thì đó giống như một trò chơi mạo hiểm.

Đội bóng sẽ là tâm điểm trên thị trường chuyển nhượng với những tân binh liên tiếp được chiêu mộ, cùng những tham vọng hướng tới các danh hiệu cao quý. Nhưng khi sự kỳ vọng được đáp trả bằng những thất vọng ê chề, đội bóng đó sẽ bị ông chủ xới tung, bị đập đi xây lại. Đó là những gì đang diễn ra tại Chelsea.

Trong khi mọi con mắt đang đổ dồn vào những diễn biến tại Euro 2024 và Copa America 2024, Chelsea đã nhanh chóng chốt xong 6 tân binh. Cũng như những mùa chuyển nhượng gần đây, các bản hợp đồng mới của The Blues đều được đánh giá ở dạng tiềm năng, có những gương mặt chưa được nhiều người biết đến hay thuộc tên. Bản thân tân huấn luyện viên trưởng Chelsea Maresca cũng là cái tên khá xa lạ, với thành tích nổi bật duy nhất giúp Leicester City vô địch Championship và thăng hạng Ngoại hạng Anh 2024-2025.

Sau hơn hai năm mua lại Chelsea, Chủ tịch Todd Boehly đã chi hơn 1 tỷ bảng Anh để chiêu mộ cầu thủ. Kết quả, Chelsea khép lại Ngoại hạng Anh 2023-2024 với vị trí thứ 6. Mặc dù tỷ phú Todd Boehly khẳng định lối chơi của đội mang đến nhiều hứa hẹn trong tương lai nhưng rốt cuộc, huấn luyện viên Pochettino vẫn bị sa thải. Đáng nói, Pochettino đạt tỷ lệ thắng cao nhất tại Chelsea trong hai mùa bóng qua. Ông rời đi hai ngày sau chiến thắng thứ 5 liên tiếp của The Blues. Ông được xếp hạng là người thành công nhất trong 3 lần bổ nhiệm huấn luyện viên của Todd Boehly (Potter và Lampard là những thảm họa). Vậy người kế nhiệm có tự tin mình sẽ làm tốt hơn?

Enzo Maresca thay thế Pochettino dẫn dắt Chelsea. Ảnh: Football Transfers

Enzo Maresca thay thế Pochettino dẫn dắt Chelsea. Ảnh: Football Transfers

Chelsea càng mua nhiều tân binh càng chứng tỏ sự hỗn loạn của họ. Dưới thời của Todd Boehly, Chelsea dường như đã tìm ra lỗ hổng ở luật công bằng tài chính. Todd Boehly đã biến ông chủ cũ Abramovich trông có vẻ tiết kiệm trên thị trường chuyển nhượng và kiên nhẫn với các huấn luyện viên của mình.

Bộ khung cho mùa giải 2024-2025 của Chelsea vẫn chưa được ấn định, nhưng nhiều khả năng nó sẽ mang hình hài theo ý muốn của Chủ tịch Todd Boehly. Vấn đề của Chelsea không chỉ thiếu một ngôi sao đẳng cấp mà nằm ở việc phát triển đội bóng một cách nôn nóng theo kiểu "cố đấm ăn xôi". Một ông chủ quá quan tâm tới chuyên môn chưa hẳn là tốt, thậm chí, nó giống như những đợt sóng ngầm có thể cuốn bay huấn luyện viên trưởng và các cầu thủ chưa sớm khẳng định được giá trị. Mua nhiều rồi lại bán nhiều, cầu thủ nào sẽ bị đẩy đi khỏi sân Stamford Bridge đang trở thành đề tài nóng cho giới truyền thông.

Kỷ nguyên hỗn loạn mà Todd Boehly tạo ra chưa kết thúc, thậm chí còn tiềm ẩn nhiều rủi ro cho Chelsea ở mùa bóng mới. Việc Chelsea ký hợp đồng tận 5 năm với huấn luyện viên Maresca cũng là một sự mạo hiểm.

HOA LƯ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/quoc-te/ghe-nong-ky-nguyen-hon-loan-785122
Zalo