Genie, Make A Wish: Suzy - Woo Bin đẹp đôi, tấu hề, có dở tới mức bị chê thậm tệ?
'Genie, Make A Wish' (Thần Đèn Ơi, Ước Đi) nhận về nhiều ý kiến trái chiều nhưng lời khen cũng không tàng hình. Với khán giả ngóng chờ màn tái hợp của Suzy và Kim Woo Bin, tác phẩm này vừa đủ để chữa lại vết thương lòng từ cái kết đẫm nước mắt trong 'Yêu Không Kiểm Soát'.
*Lưu ý bài viết có tiết lộ nội dung phim
vào vai Iblis - tinh linh của cây đèn nhưng thực chất là Satan. Hắn ban cho con người 3 điều ước với mục đích khiến họ sa đọa và xuống địa ngục. hóa thân thành Ki Ka Young, một cô bé bị bố mẹ bỏ rơi vì bị thái nhân cách. Ka Young trở thành chủ nhân khó chiều của Iblis. Cô không có nhu cầu ước nguyện và một ván cược sống còn được đặt ra giữa hai người.


có nhiều tình tiết gây cười, nhất là trong 8 tập đầu, giai đoạn Iblis bỡ ngỡ khi tiếp xúc với thế giới hiện đại. Các "miếng hài" có thể bị lố. Không phải tình tiết nào trong phim cũng tuân thủ chặt chẽ về logic hay tính thực tế, như việc Iblis có thể dùng phép biến mất nhưng lại chịu trận "méo cả đầu" cho chủ nhân đánh, Ka Young nhắc nhở lúc Iblis "nấu xói" biên kịch... Tuy nhiên, "mảng miếng" này có thể du di vì dù sao đây cũng là thể loại giả tưởng.


Phim đi chậm. Khán giả dễ mất kiên nhẫn ở 3 tập đầu với các tình huống "vô tri", dàn trải do đây là giai đoạn tạo nền tảng, bao quát một lượt chi tiết tính cách và mối quan hệ giữa các nhân vật. Từ tập 4 trở đi, cốt truyện mở rộng ra từ điều ước đầu tiên cũng là vụ cá cược của Iblis và Ka Young, Genie, Make A Wish bắt đầu "bánh cuốn".
Ác thần tự luyến, ngạo mạn, nữ chính thái nhân cách hay mắc chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội, lấy tình yêu giữa thần và con người để tạo mâu thuẫn rồi gỡ nút - đây đều là cách làm không mới. Nét lạ của Genie, Make A Wish là khai thác kẽ hở trong cách ban điều ước của Satan - Iblis thông qua câu chuyện của 5 tính mạng trong vụ cá cược. Ước muốn xuất phát từ tham vọng và tâm địa xấu xa sẽ đều phải trả giá, nhất là khi bản thân không có năng lực thực sự hay cố chấp muốn có được thứ vốn không thuộc về mình.

Đạo diễn, biên kịch không sắp xếp bố cục theo kiểu xong điều ước của người này mới đến người kia, mà để dòng chảy của phim xuôi theo thời gian sống của Ka Young và Iblis. Tức là sẽ có những lúc thần đèn vừa làm phép cho điều ước 1 của cô nhân viên siêu thị Im Seon (vẫn đang trong quá trình bị mê hoặc), vừa chạy đi ban điều ước cho chú cún Ppoppi... Cách làm này cho khán giả góc nhìn song hành cùng đôi chính, nhưng cũng dễ làm người xem bị rối do tình tiết liên tục bị đứt đoạn và không phải đoạn chuyển nào cũng mượt mà.
Biên kịch Kim Eun Sook giỏi gieo thoại. Các nhân vật nổi tiếng của bà không thiếu những câu thoại hay, mang ý thơ rất đẹp hoặc mộc mạc đến gai người. Tuy nhiên, phần thoại lại là một điểm trừ của Genie, Make A Wish. Các đoạn dẫn truyện nhiều, bị thừa và khiến sự lãng mạn trở thành "chuông xe đạp".

Genie, Make A Wish hấp dẫn và có chiều sâu hơn khi Iblis - Ka Young tìm hiểu về "20 năm bị xóa sổ". Có thể khán giả sẽ đặt nhiều câu hỏi khi xem đến tập 10, rằng vì sao phải tồn tại những vai phụ như Khalid? Biên kịch có ôm quá nhiều? Xây dựng vai Iblis nông toẹt, nhạt nhòa chăng?... Từ tập 11, khi phần quá khứ được tiết lộ cũng là lúc phim đến giai đoạn "hóa giải", khán giả sẽ hiểu ra sự tồn tại của các vai phụ và nhiều chi tiết không thừa.

Một số người xem cho rằng biểu cảm của Iblis bị Woo Bin làm lố để gây hài. Dẫu vậy, nhìn chung, anh thể hiện nhân vật này khá dễ chịu, nhất là một vai diễn thay đổi cảm xúc liên tục không phải dễ. Iblis ngông cuồng, thỉnh thoảng "hơi ngáo ngơ", nhưng lúc cần uy nghiêm sẽ được Woo Bin làm đâu ra đó. Phân cảnh thần đèn phải van xin người dân dành một điều ước để cứu lấy người anh yêu trong vô vọng, đau khổ và rồi bùng nổ cơn thịnh nộ, uất hận là một điểm sáng trong phim của anh.

Ki Ka Young được mô tả là không biết biểu lộ cảm xúc, sống theo quy tắc như một cỗ máy móc. Vì thế, sự vô hồn, đẹp đơ của Suzy trong gần 13 tập phim vẫn ở vùng chấp nhận được của nhiều khán giả.
Suzy có thực sự đơ đến mức không xem nổi? Thực tế, vẫn có không ít lời khen dành cho màn thể hiện của cô với vai Ga Young. Chưa đến mức xuất thần nhưng Suzy đã làm ổn trong khả năng của mình. So với Doona hay Anna, cách diễn của cô với Ka Young cũng không khác nhiều. Sự vô cảm của Ki Ka Young có phần hao hao với nét lạnh lùng, thờ ơ của Doona hay dáng vẻ buông xuôi, lãnh đạm của "Anna giả".
Phần "ký ức 20 năm bị xóa sổ" không chỉ chứa đoạn diễn ấn tượng của Woo Bin mà còn cả Suzy. "Cục đất" khi đó là một cô gái tốt bụng, bao dung. Khán giả có thể thấy được biểu cảm sống động hơn của Suzy ở phân đoạn này, nhất là ánh mắt lấp lánh thoáng chút buồn với hi vọng nơi quê hương xa nghìn dặm.

Ka Young đã ước điều thứ 3 là được có nhân tính để được là người bình thường, cảm nhận nỗi đau thấu tâm can khi mất đi bà. Cách dựng, biên tập trường đoạn này góp phần lớn trong việc đẩy cảm xúc cho cảnh khóc của Suzy.
Ngoài "phản ứng hóa học" của Suzy và Woo Bin đã được nhắc đến nhiều từ trước khi phim chiếu, chemistry của các vai phụ "đáng ồn". Khán giả sẽ ấn tượng ngay với các cảnh của Ki Ka Young lúc nhỏ cùng bà ngoại, khi bà nghiêm khắc, kiên nhẫn và đau đớn dạy cô từng chút về cách nhận biết (học thuộc) cảm xúc. Choi Min Ji (Lee Joo Young) là một vai chữa lành. Hay cô thư ký "chim cú" Irem (Woo Hyun Jin) cũng đáng yêu.
Với một bộ phim được nhắm chiếu vào một trong những kỳ nghỉ lễ lớn của Hàn Quốc - dịp Chuseok, không phải một lựa chọn quá tệ. Nội dung hài hước, không quá "drama" nên đầu óc có thể "thả trôi" mà không cần phải suy luận quá nhiều. Sau 3 ngày chiếu, phim lọt Top 3 TV show toàn cầu của Netflix, đứng hạng 1 tại 11 quốc gia và Top 10 trên 75 quốc gia.
