Xót xa tình cảnh hiện tại của nữ ca sĩ Việt hóa điên đi lang thang trên phố, đồng nghiệp: 'Buồn và đau lòng quá'

'Đã hơn 30 năm rồi sao em vẫn còn lang thang ngược xuôi trên phố Bolsa mỗi ngày, trời mưa hay nắng, lạnh hay nóng, mọi người vẫn thấy bóng dáng quen thuộc của em lê bước chân trên từng góc phố, không bạn bè, không người thân!', nghệ sĩ Trung Nghĩa bày tỏ.

Nghệ sĩ Trung Nghĩa tiết lộ tình cảnh của ca sĩ Kim Ngân, Thúy Nga bình luận một câu

Mới đây, nghệ sĩ Trung Nghĩa chia sẻ hình ảnh tàn tạ của ca sĩ Kim Ngân - giọng ca nổi tiếng thập niên 80 làm ai nấy không khỏi tiếc cho cô. Nam nghệ sĩ thổ lộ: “Xót xa cho cuộc đời của một người bạn nghệ sĩ đã một thời đứng chung sân khấu tôi... Đã hơn 30 năm rồi sao em vẫn còn lang thang ngược xuôi trên phố Bolsa mỗi ngày, trời mưa hay nắng, lạnh hay nóng, mọi người vẫn thấy bóng dáng quen thuộc của em lê bước chân trên từng góc phố, không bạn bè, không người thân!

Anh chị em nghệ sĩ trong vùng rất nhiều người quan tâm đến em mà không biết cách nào tốt hơn giúp đỡ, chỉ thỉnh thoảng ghé dúi cho em chút đỉnh… Buồn và đau lòng quá mà không biết làm gì hơn cho một người bạn cũ... Tôi hỏi bạn ‘Còn nhớ tui là ai không?’ Cô ấy trả lời tỉnh bơ ‘Trung Nghĩa chứ ai?’ . Tôi nghĩ là trí nhớ của cô chắc cũng tùy theo lúc. Xin Chúa giúp đỡ cô ấy bằng bất cứ cách nào có thể”.

Nghệ sĩ Trung Nghĩa chia sẻ hình ảnh của ca sĩ Kim Ngân.

Nghệ sĩ Trung Nghĩa chia sẻ hình ảnh của ca sĩ Kim Ngân.

Bên dưới bình luận, không ít khán giả thương cho nữ ca sĩ tài sắc một thời: “Tội nghiệp cô ấy quá, một thời rực rỡ hoàng kim trong giới ca sĩ đắt show mà nay chỉ vài năm tàn tạ, “Thương cho đời người lúc huy hoàng, lúc điêu tàn”, “Năm 1985 có gặp Kim Ngân và đi show ở Paris, ngày ấy nàng rất đẹp. Từ ngày ấy đến nay chưa bao giờ gặp lại”, “Uổng cho chị một ca sĩ xinh đẹp ngày nào”, “Nhìn đau lòng quá. Một thời đẹp như hoa hậu, mà nay lại như vầy. Buồn cho Kim Ngân quá”... Khi có người hỏi Kim Ngân không còn người thân nào sao, nghệ sĩ Trung Nghĩa bày tỏ đó là một câu chuyện dài.

Đặc biệt, danh hài Thúy Nga - người từng cưu mang Kim Ngân một thời gian đã bình luận với nghệ sĩ Trung Nghĩa: “Vẫn nhớ tên anh luôn hả? Kim Ngân giỏi anh ha”. Nghệ sĩ Phương Hồng Quế cũng tiết lộ: “Thương cho thân phận của Kim Ngân.Thỉnh thoảng gặp ngoài phố Bolsa mình hỏi thăm Kim Ngân trả lời rất tỉnh táo”, “Có khi biết có khi không. Thương lắm”.

Nam nghệ sĩ đau lòng khi chứng kiến tình cảnh của đồng nghiệp một thời.

Nam nghệ sĩ đau lòng khi chứng kiến tình cảnh của đồng nghiệp một thời.

Cách đây vài tháng, một YouTuber ở Mỹ đã đăng tải video ghi cảnh dẫn ca sĩ Kim Ngân tới nhà mình để chọn và thử những bộ đồ mới. Trong video, Kim Ngân mặc một bộ đầm đen ngắn, ôm sát và vượt đùi - lần đầu tiên khán giả thấy cô diện trang phục trẻ trung như vậy.

Trước đó, theo nhiều người trong giới thân quen, Kim Ngân vốn ít khi chịu mặc đồ mới, thường thích giữ những bộ trang phục cũ hoặc rách rưới mà cô quen thuộc. Nhưng lần này, cô đã bất ngờ đồng ý thử và mặc theo gợi ý từ YouTuber.

Người xem cũng nhận xét rằng dù đã lớn tuổi Kim Ngân vẫn giữ vóc dáng mảnh mai, thon gọn, vòng eo nhỏ. Cô còn thể hiện sự tự tin khi tạo dáng trước ống kính, như trở lại hình ảnh một thời của mình. Kim Ngân còn tỏ ra rất vui, phấn khởi khi được khen.

Kim Ngân lúc nhớ lúc quên.

Kim Ngân lúc nhớ lúc quên.

Cô gây bất ngờ khi đột nhiên đồng ý mặc đồ mới, dù nhiều người từng thuyết phục nhưng không được.

Từ mỹ nhân “đến đàn bà con gái cũng phải mê” đến trạng thái tinh thần bất ổn

Kim Ngân tên thật là Lý Kim Ngân, sinh ngày 6 tháng 6 năm 1963. Khi gia đình cô di cư sang Mỹ vào năm 1975, cô được tiếp xúc với nền nhạc hải ngoại thời bấy giờ. Tại đây, nhạc sĩ Trường Hải đã nhận cô làm con nuôi và hỗ trợ cho cô bén rễ vào môi trường ca hát.

Ngay từ những ngày đầu bước chân vào làng nhạc, Kim Ngân được công chúng đánh giá là một trong những nữ ca sĩ có nhan sắc nổi bật - cô được gọi là “mỹ nhân nóng bỏng”, “hoa hậu sân khấu”, và từng được ca sĩ Kiều Nga nói rằng: “Đến đàn bà con gái cũng phải mê”.

Nhan sắc của Kim Ngân được ví là "hoa hậu sân khấu" những năm 80.

Nhan sắc của Kim Ngân được ví là "hoa hậu sân khấu" những năm 80.

Với phong cách trình diễn quyến rũ, gợi cảm và bản lĩnh sân khấu mạnh mẽ, cô nhanh chóng trở thành một trong những giọng ca đắt show ở các phòng trà, trung tâm ca nhạc hải ngoại. có người kể rằng các phòng trà chỉ cần dán hình Kim Ngân trước cửa là vé bán hết ngay dù chưa nghe cô hát. Một bước ngoặt trong sự nghiệp là khi nhạc sĩ Trường Hải mời cô thể hiện bài hát Không (nhạc Nguyễn Ánh 9) trong băng nhạc đầu tiên mà ông sản xuất - bài hát này đã giúp cô ghi dấu trong lòng người yêu nhạc Làn Sóng Mới.

Cứ ngỡ con đường ca hát sẽ đưa cô đến một sự bền vững, nhưng Kim Ngân dần lún sâu vào những khúc ngoặt đau đớn của đời sống tinh thần. Từ thập niên 1990 trở đi, cô đã trải qua những cơn trầm cảm nặng, rối loạn tâm thần và dần mất khả năng định hướng trong cuộc sống.

Từ một ca sĩ tài sắc, cô hóa điên lang thang trên phố.

Từ một ca sĩ tài sắc, cô hóa điên lang thang trên phố.

Danh hài Thúy Nga từng chia sẻ rằng nguyên nhân “yếu thần kinh” của Kim Ngân có liên quan đến một cú sốc khi cô chứng kiến một vụ nổ súng trong chuyến lưu diễn ở Canada nhiều năm trước. Sau đó, cô trở về Mỹ với tâm lý bị hoảng loạn, đầu óc bất ổn.

Tình trạng bệnh càng kéo dài, Kim Ngân từ chỗ vẫn có thể sinh hoạt bình thường, dần chuyển sang việc sống lang thang trên đường phố, bị mất trí nhớ, không nhận ra người thân, khó khăn trong việc tiếp nhận lời giúp đỡ.

Gia đình, bạn bè nhiều lần tìm cách đưa cô về sống, hỗ trợ điều trị, nhưng Kim Ngân thường chống đối, la hét hoặc trốn biệt. Theo lời Thúy Nga, cảnh sát cũng từng tới vì người dân báo cô la hét hoặc có biểu hiện bất ổn, nhưng không thể áp đặt đưa cô vào viện, vì lúc bình thường cô lại tỉnh táo, nói chuyện như không có gì xảy ra.

Hình ảnh Kim Ngân đầu tóc rối bù, da bọc xương, ngủ luôn ngoài đường do Youtube Bé Võ chia sẻ.

Hình ảnh Kim Ngân đầu tóc rối bù, da bọc xương, ngủ luôn ngoài đường do Youtube Bé Võ chia sẻ.

Trong những ngày tháng tối tăm nhất của đời Kim Ngân, người đồng nghiệp Thúy Nga đã nhiều lần xuất hiện như một “phao cứu sinh”. Vào năm 2021, Thúy Nga tình cờ phát hiện Kim Ngân đang lang thang tại khu Bolsa (Little Saigon, Nam California). Cô mời đàn chị lên xe và ghi lại hoàn cảnh khốn khó của cô để chia sẻ lên kênh YouTube của mình.

Từ đó, Thúy Nga vận động bạn bè, đồng nghiệp và khán giả quyên góp được hơn 10.000 USD, dùng để thuê phòng trọ cho Kim Ngân, chi trả chi phí sinh hoạt và hỗ trợ điều trị bệnh tâm thần. Trong giai đoạn đầu, Thúy Nga còn ngủ lại cùng Kim Ngân để trấn an tinh thần, thuyết phục chị uống thuốc, gội đầu, chơi đàn, và từ từ ổn định lại tâm trí.

Cô còn công khai lên tiếng kêu gọi cộng đồng mạng đừng chỉ trích, đừng so sánh hay trách móc cá nhân nào không giúp vì không phải ai cũng tiếp cận được Kim Ngân khi cô đang ở trong trạng thái bất ổn và xác nhận rằng có người như Cam Thơ, Trizzie Phương Trinh từng hỗ trợ gián tiếp.

Một thời gian sau, Kim Ngân ổn định hơn về chỗ trọ, có không gian riêng, đủ tiện nghi để nghỉ ngơi và cảm nhận hơi ấm của tình người, không ngủ ngoài khu máy giặt phố Bolsa như trước. Tuy nhiên chẳng được bao lâu, cô lại bỏ đi lang thang.

Có lần Thúy Nga chia sẻ: “Bây giờ trời đã tối nhưng tôi vẫn phải lao ra đường. Chị Kim Ngân vừa nhờ một chị chủ tiệm tóc điện thoại cho tôi, bảo rằng chị ấy cần tìm một chỗ ở vì ngủ ngoài đường lạnh quá. Bây giờ đi tìm cho chị Kim Ngân một chỗ ở khó lắm”.

Khi Thúy Nga hỏi Kim Ngân lý do vì sao đã nhiều lần thuê hẳn một phòng cho ở lâu dài nhưng vẫn bỏ đi lang thang, để rồi bây giờ lạnh lại kêu cô nhưng Kim Ngân đánh trống lảng. Nữ danh hài than thở: “Chị Kim Ngân cứ đi lang thang thế này mãi, bao nhiêu áo ấm không chịu mặc, cứ mặc cái áo cũ này”. Cuối cùng, cô đành cho Kim Ngân thêm tiền để tiêu xài.

Thúy Nga nhiều lần giúp đỡ Kim Ngân, thậm chí vướng thị phi vì điều này.

Thúy Nga nhiều lần giúp đỡ Kim Ngân, thậm chí vướng thị phi vì điều này.

ANNE/PNPL

Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/xot-xa-tinh-canh-hien-tai-cua-nu-ca-si-viet-hoa-dien-di-lang-thang-tren-pho-dong-nghiep-buon-va-dau-long-qua-26269.html