Gen Z xúc động khi xem 'Huyền thoại tuổi thanh xuân'
Trong dịp kỷ niệm 115 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2025), Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Sân khấu Lê Quý Dương tổ chức chương trình trải nghiệm 'Huyền thoại tuổi thanh xuân' về 10 nữ TNXP ở ngã ba Đồng Lộc. Chương trình do chính các bạn trẻ Gen Z tham gia diễn xuất đã lấy đi nhiều nước mắt của các khán giả, trong đó có cả các khán giả là Gen Z.

Chương trình trải nghiệm “Huyền thoại tuổi thanh xuân” về 10 nữ TNXP ở ngã ba Đồng Lộc do chính các bạn Gen Z đóng và cũng thu hút nhiều khán giả là Gen Z

Chương trình trải nghiệm “Huyền thoại tuổi thanh xuân” về 10 nữ TNXP ở ngã ba Đồng Lộc (thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) được Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Sân khấu Lê Quý Dương chính thức ra mắt vào tháng 10/2023, nhằm giáo dục thế hệ trẻ về tinh thần "Sống một đời đáng sống" của bậc cha anh.

Điểm nhấn của chương trình chính là tái hiện câu chuyện lịch sử về những người con gái Việt Nam anh dũng, phơi phới tuổi thanh xuân cùng tinh thần chiến đấu quật cường trong không gian của Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (số 36 phố Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Đây là nơi có sự kết nối và trưng bày nhiều kỷ vật, hình ảnh về những đóa hoa nơi tuyến đầu trận địa - sẽ góp phần kết nối và bổ sung vào hoạt động tương tác tăng cường trải nghiệm cho công chúng và khách tham quan có nhu cầu tìm hiểu về những câu chuyện gắn với lịch sử của phụ nữ Việt Nam.

Diễn viên tham gia chương trình trong độ tuổi từ 18 - 24, đúng với tuổi của 10 nữ liệt sĩ thanh niên xung phong tại Ngã ba Đồng Lộc. Quá trình tuyển chọn diễn viên chú trọng đến sự chân thật, cảm xúc và nhạy cảm với vai diễn. Mỗi nhân vật đều có những điểm nhấn khắc họa tính cách, tâm lý riêng nhưng trong họ luôn có điểm chung là sự hồn nhiên, yêu đời, sống có lý tưởng và nét dịu dàng, kiên cường của người phụ nữ Việt Nam.

Điểm đặc biệt, họ đa phần là sinh viên, đều thuộc lứa tuổi Gen Z (sinh năm từ 1997 - 2010), không phải là diễn viên sân khấu. Đây là chủ ý của đạo diễn để các gương mặt mới nhập vai với sự tinh khiết nhất. Khi diễn, các diễn viên cũng không được cho thấy dấu hiệu của makeup, học nói giọng miền Trung. Đạo diễn còn kỹ tới mức tổ chức một chuyến đi cho 10 diễn viên về nơi các nữ TNXP đã hy sinh, ra mộ thắp hương cho họ

Diễn viên Nguyễn Như Ngọc (23 tuổi) cho biết: “Mình rất vinh dự khi được lựa chọn tham gia vai diễn về liệt sĩ TNXP Võ Thị Tần (1944 - 1968), Tiểu đội trưởng Tiểu đội 4, Đại đội 552, Tổng đội 55. Tuy chúng mình trạc tuổi các cô khi đó nhưng lại không được sống cùng giai đoạn lịch sử ấy, để hiểu và thấu cảm được về những gian khổ, khó khăn khi thực hiện nhiệm vụ phá bom, mở đường. Họ đã kiên cường bám trụ, tranh đấu giành từng tấc đất, quét sạch đất đá ngổn ngang để đảm bảo tuyến giao thông trọng yếu được nối liền thông suốt. Nên để diễn sao cho thật cảm xúc, thật hồn nhiên là vấn đề rất khó. Nhưng vượt lên trên tất cả, đặc biệt trong dịp mùng 8/3, bằng lòng biết ơn sâu sắc, chúng mình đã cố gắng diễn thật tốt phục vụ khán giả. Cũng trong quá trình này, chúng mình ngày càng nhận thức rõ vai trò của thế hệ trẻ là tiếp nối truyền thống vẻ vang của các thế hệ trước, dấn thân, dấn bước, phát huy tinh thần sáng tạo của mình để xây dựng đất nước”.

Tác giả kịch bản chương trình trải nghiệm là đạo diễn Lê Quý Dương (SN 1968). Thông điệp của chương trình ‘Huyền thoại tuổi thanh xuân’ về 10 nữ anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong trên chiến trường Ngã ba Đồng Lộc là ‘Sống một đời đáng sống’. Điều này cũng đặt ra câu hỏi, liệu chúng ta đã, đang và sẽ sống thế nào để có một cuộc đời ‘đáng sống’?”, đạo diễn Lê Quý Dương chia sẻ với báo chí.

Mục đích ban đầu là diễn kịch với một hình thức sân khấu thu nhỏ và chủ yếu để phục vụ khách du lịch, phục vụ miễn phí các cựu chiến binh, cựu TNXP trong 2 khung thời gian (từ 16h - 17h30, 19h30 - 21h) vào các ngày thứ Bảy, chủ Nhật hàng tuần. Tuy nhiên, sau gần 1,5 năm tổ chức công diễn, chương trình đã tạo nên sức hút ấn tượng về đề tài lịch sử, trở thành điểm hẹn quen thuộc của nhân dân Hà Nội, du khách trong và ngoài nước, đặc biệt đối với các bạn trẻ thuộc thế hệ Gen Z.

“Trong dịp kỷ niệm 115 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2025), chương trình đã mở cửa thêm thứ Sáu (7/3), khi biết tin mình đã quyết định đến tham gia. Thực sự bản thân mình rất xúc động, rất tự hào về những cô gái, phụ nữ Việt Nam thế hệ trước. Qua đó, chương trình đã truyền cảm hứng cho mình trong việc phát triển bản thân, cũng tích cực tham gia đóng góp dựng xây xã hội”, bạn Nguyễn Thùy Linh (bìa phải, 22 tuổi, trú quận Đống Đa, Hà Nội) chia sẻ.

Trong không gian không phải dành cho sân khấu (nơi đây vốn là một phòng hội trường), đạo diễn Lê Quý Dương đã mang đến những cảm nhận khác biệt. Với mặt sàn cỡ 200m2, chưa bao giờ diễn viên và khán giả lại gần nhau đến thế, nhiều lúc chỉ cách nhau độ nửa mét, sự cảm nhận nhờ thế cũng chân thực như đang chứng kiến câu chuyện cách đây hơn nửa thế kỷ. Nhở vậy, chương trình đã tạo nên sức cuốn hút và được đánh giá là 1 trong 15 sản phẩm du lịch đêm hấp dẫn của Hà Nội.

10 cô gái thanh niên xung phong ở Ngã ba Đồng Lộc ấy thuộc Tiểu đội 4, Đại đội 552, Tổng đội 55, bao gồm: Võ Thị Tần (24 tuổi, Tiểu đội trưởng), Hồ Thị Cúc (24 tuổi, Tiểu đội phó), Nguyễn Thị Nhỏ (24 tuổi), Dương Thị Xuân (21 tuổi), Võ Thị Hợi (20 tuổi), Nguyễn Thị Xuân (20 tuổi), Hà Thị Xanh (19 tuổi), Trần Thị Hường (19 tuổi), Trần Thị Rạng (18 tuổi), Võ Thị Hà (17 tuổi), họ đã ngã xuống khi tuổi còn quá trẻ. Cùng với các chị còn có hơn 4.000 anh hùng liệt sĩ đã nằm lại nơi con đường huyết mạch này.


Tất cả các chị đã hy sinh khi đang ở độ tuổi mười tám, đôi mươi và vẫn chưa có ai lập gia đình. Ghi nhớ tinh thần anh dũng của 10 cô gái tại Ngã ba Đồng Lộc, ngày 7/6/1972, Chủ tịch nước đã truy tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho tiểu đội 10 cô gái. Ngày nay, thế hệ trẻ đã và đang tiếp tục noi gương và viết tiếp những ước vọng còn dang dở để tinh thần ý chí quật cường không sợ gian nguy của các thế hệ thanh niên xung phong được tiếp nối mãi đến mai sau.
Ngày 24/7/1968, đúng 12h trưa tại Ngã ba Đồng Lộc (nay thuộc thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh), 10 cô gái thanh niên xung phong do chị Võ Thị Tần làm Tiểu đội trưởng chưa kịp ăn cơm, vội ra mặt đường san lấp hố bom. Vào 16h cùng ngày, bom địch trút dữ dội, nhằm thẳng mục tiêu nơi các chị đang làm đường. Các cô gái lánh tạm vào một căn hầm gần nhất bên đường, đợi cho máy bay đi qua sẽ tiếp tục nhiệm vụ. Bỗng một loạt bom rơi, hầm sập, tất cả hy sinh.