Gặp gỡ những quân nhân trẻ quê Nhãn trong đội hình duyệt binh tại Liên bang Nga

Vừa trở về nước sau những ngày tham gia duyệt binh trên xứ sở Bạch Dương khi nước Nga hân hoan kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh vệ quốc vĩ đại (9/5/1945 - 9/5/2025), phóng viên Báo Hưng Yên có cuộc gặp gỡ, chuyện trò với những quân nhân trẻ quê Nhãn trong đội hình vinh dự ấy.Lần đầu tiên duyệt binh trên đất nước Nga, mang theo niềm tự hào đất ViệtSự hiện diện của Quân đội nhân dân Việt Nam trong lễ duyệt binh trọng đại tại Liên bang Nga không chỉ là biểu tượng của tình hữu nghị lâu đời Việt – Nga, mà còn là minh chứng rõ ràng cho tầm vóc, bản lĩnh và tính chính quy, tinh nhuệ của quân đội ta. Đối với những quân nhân trẻ, lần đầu tiên tham dự lễ duyệt binh danh dự tại nước Nga là một vinh dự đặc biệt, không chỉ với cá nhân mà còn với cả quê hương, đơn vị và dân tộc.

Quân nhân Nguyễn Văn Bắc, xã Trưng Trắc (Văn Lâm) đang học tập tại Trường Sĩ quan Chỉ huy Binh chủng hợp thành Cao cấp Vùng Viễn Đông (Liên bang Nga)

Quân nhân Nguyễn Văn Bắc, xã Trưng Trắc (Văn Lâm) đang học tập tại Trường Sĩ quan Chỉ huy Binh chủng hợp thành Cao cấp Vùng Viễn Đông (Liên bang Nga)

Trong đội hình danh dự ấy, có Nguyễn Văn Bắc, sinh năm 2005, ở thôn Nhạc Lộc, xã Trưng Trắc (Văn Lâm), một học viên đang học tập tại Trường Sĩ quan Chỉ huy Binh chủng hợp thành Cao cấp Vùng Viễn Đông (Liên bang Nga). Bắc là một trong số những học viên trẻ tuổi nhất được chọn vào khối du học sinh tham gia lễ duyệt binh kỷ niệm tại thành phố Blagoveshchensk.

Sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống quân đội, từ nhỏ Bắc đã ước mơ được khoác lên mình màu áo lính. Năm 2023, em trúng tuyển vào Học viện Kỹ thuật quân sự và được chọn tham gia lớp tạo nguồn đào tạo sĩ quan tại nước ngoài. Sau thời gian học tập và rèn luyện tiếng Nga tại Việt Nam, đến cuối năm 2024, em sang Nga chính thức bước vào chương trình đào tạo chuyên ngành chỉ huy, tham mưu tăng thiết giáp.

Khí hậu khắc nghiệt, nhiệt độ có lúc xuống tới -40 độ C, rào cản ngôn ngữ và sinh hoạt khác biệt không làm Nguyễn Văn Bắc chùn bước. Đặc biệt, khi nhận thông báo được lựa chọn vào danh sách tham gia Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh vệ quốc vĩ đại tại thành phố Blagoveshchensk, em đã vỡ òa trong niềm hạnh phúc. Bắc chia sẻ: Mỗi bước chân trong đội hình duyệt binh là trách nhiệm, là hình ảnh của đất nước, của Quân đội nhân dân Việt Nam. Em hiểu rằng mình không chỉ đang đại diện cho cá nhân, mà đang gánh trên vai niềm tự hào của cả dân tộc.

Khối du học sinh Việt Nam tham gia lễ duyệt binh kỷ niệm tại thành phố Blagoveshchensk chụp ảnh lưu niệm

Khối du học sinh Việt Nam tham gia lễ duyệt binh kỷ niệm tại thành phố Blagoveshchensk chụp ảnh lưu niệm

Khi khoác trên mình bộ quân phục, Bắc cảm nhận rõ niềm tự hào và cả áp lực thiêng liêng. “Em phải thật nghiêm túc trong từng động tác, vì đằng sau là cờ đỏ sao vàng, là hình ảnh quân đội mình. Đây là trải nghiệm giúp em trưởng thành hơn, ý thức sâu sắc hơn về nhiệm vụ của một người sĩ quan trong tương lai”, Bắc bộc bạch.

Trong suốt thời gian tham gia luyện tập và duyệt binh, Bắc và các đồng đội còn nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt của cộng đồng người Việt tại Nga như tiếp thêm sức mạnh để họ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tham gia Lễ duyệt binh tại Quảng trường Đỏ là kỷ niệm đẹp trong hành trình binh nghiệp

Đối với quân nhân Nguyễn Phú Trọng (sinh năm 2004, ở xã Đồng Than, huyện Yên Mỹ), học viên Trường Sỹ quan Lục quân 1, được khoác lên mình bộ quân phục, tự tin sải bước trên Quảng trường Đỏ (thủ đô Moscow) là niềm vinh dự lớn lao và trở thành kỷ niệm đẹp trong hành trình binh nghiệp.

Quân nhân Nguyễn Phú Trọng, ở xã Đồng Than (Yên Mỹ) tại lễ duyệt binh trên Quảng trường Đỏ (Nga) (Ảnh nhân vật cung cấp)

Quân nhân Nguyễn Phú Trọng, ở xã Đồng Than (Yên Mỹ) tại lễ duyệt binh trên Quảng trường Đỏ (Nga) (Ảnh nhân vật cung cấp)

Lễ duyệt binh đã trôi qua, Trọng cùng đoàn cán bộ, chiến sĩ Việt Nam trở về nước để tiếp tục với nhiệm vụ, công việc còn dang dở, nhưng dư âm của buổi lễ cùng niềm hãnh diện vẫn còn vẹn nguyên đối với người chiến sĩ trẻ. Trọng chia sẻ: Ngay từ khi còn là học sinh, em đã luôn ngưỡng mộ lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc và hình ảnh bộ đội Cụ Hồ. Việc được lựa chọn tham gia Lễ duyệt binh tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng ở Nga lại là một vinh dự lớn. Em cảm thấy vô cùng tự hào khi được đứng trong đội hình tham gia lễ kỷ niệm mang tầm vóc lịch sử này, để từ đó góp phần nhỏ bé lan tỏa hình ảnh Quân đội nhân dân Việt Nam ra thế giới.

Được biết, đây là lần đầu tiên Đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia duyệt binh tại nước ngoài. Đoàn gồm 86 người, trong đó khối duyệt binh gồm 68 quân nhân đến từ Trường Sĩ quan Lục quân 1, có chiều cao từ 1,8m trở lên với thể hình cân đối, thực hiện động tác điều lệnh nhanh, mạnh, chuẩn xác.

Trọng cho biết: Cả khối bắt đầu luyện tập từ ngày 22/3 với cường độ huấn luyện 9 giờ mỗi ngày; buổi sáng tập 4,5 giờ, buổi chiều tập 2,5 giờ và buổi tối tập 2 giờ, tất cả các ngày trong tuần, bất kể trời nắng hay mưa. Quá trình luyện tập, cán bộ, chiến sĩ gặp nhiều khó khăn khi phải nhanh chóng thích nghi với nhạc Nga để đi cho đúng nhịp nhạc; việc mang giày nặng và khó đi khiến nhiều thành viên bị trầy gót hoặc đau mắt cá chân… Xác định đây không chỉ là nhiệm vụ cá nhân mà là trách nhiệm quốc gia, là vinh dự lớn lao mà không phải ai cũng có được, em và các thành viên trong khối luôn luyện tập nghiêm túc, trách nhiệm, cố gắng nỗ lực và phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Khối duyệt binh gồm 68 quân nhân Việt Nam tiến qua lễ đài trên Quảng trường Đỏ (ảnh minh họa)

Khối duyệt binh gồm 68 quân nhân Việt Nam tiến qua lễ đài trên Quảng trường Đỏ (ảnh minh họa)

Khi đến với Quảng trường Đỏ, Trọng rất bất ngờ và xúc động trước sự chào đón nồng nhiệt của người dân Việt Nam tại Nga dành cho các chiến sĩ. Mặc dù thời tiết lạnh giá, nhưng hàng nghìn du học sinh, kiều bào mặc áo cờ đỏ sao vàng, đem theo cờ Tổ quốc, nón lá đến cổ vũ, tiếp sức cho đoàn duyệt binh Việt Nam.

Ngày 9/5, lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên Quảng trường Đỏ. Mang trong mình lòng tự hào dân tộc, từng bước chân hành tiến của người chiến sĩ trẻ quê Nhãn cùng cùng đồng đội đã thể hiện tốt nhất hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, góp phần khẳng định uy tín, vị thế của Quân đội nhân dân Việt Nam trên trường quốc tế.

Lễ duyệt binh năm nay không chỉ ghi dấu ấn lịch sử với nước Nga, mà còn mở ra một chương mới trong quan hệ quốc phòng giữa hai nước. Với những người lính trẻ như Nguyễn Văn Bắc và Nguyễn Phú Trọng, những “hạt giống đỏ” từ đất Nhãn Hưng Yên, được sải bước giữa hàng ngũ danh dự tại Liên bang Nga là cột mốc đáng nhớ trong hành trình cống hiến. Từ đó, hun đúc thêm niềm tin, ý chí để tiếp bước truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.

Hương Giang - Dương Miền

Nguồn Hưng Yên: http://baohungyen.vn/gap-go-nhung-quan-nhan-tre-que-nhan-trong-doi-hinh-duyet-binh-tai-lien-bang-nga-3181162.html
Zalo