Gánh xiếc của Laporta

Hai cựu chủ tịch gần nhất của Barcelona là Rosell và Bartomeu đều ngồi tù, tới ông Laporta đang đương nhiệm dù chưa vướng vòng lao lý nhưng những tin đồn về hối lộ trọng tài đã nở rộ. Chính sách phát triển câu lạc bộ nóng vội cùng thói tiêu hoang trên thị trường chuyển nhượng của Laporta đang khiến Barcelona chìm trong nợ nần.

Năm 2021, trong cuộc đua trở lại vị trí Chủ tịch Barcelona, ông Laporta dùng chiến lược tranh cử với ngôi sao Messi làm trung tâm. Ông vẽ ra viễn cảnh để Messi giành thêm một đến hai danh hiệu Champions League nữa trước khi treo giày tại Nou Camp. Chỉ vài tháng sau khi tái đắc cử, Laporta đẩy Messi ra đi trong nước mắt với lý do không đủ tài chính trả lương khi dịch Covid-19 ập đến.

Sau khi Messi rời đi, Barcelona chiêu mộ những bản hợp đồng thất bại, như: Ferran Torres (74 triệu euro), Raphinha (58 triệu euro) hay Vitor Roque (60 triệu euro). Tờ The Athletic miêu tả, trường hợp của Vitor Roque là hình ảnh tiêu biểu cho kỷ nguyên hỗn loạn của Barcelona dưới thời Laporta. Quyết định chiêu mộ Vitor Roque không đơn thuần xuất phát từ chuyên môn. Chủ tịch Laporta được cho là rất tức giận khi hàng loạt sao trẻ tài năng của Brazil gia nhập kình địch Real Madrid như Vinicius, Rodrygo hay Endrick.

Chủ tịch Barcelona Laporta (bên trái) cùng tân binh Olmo. Ảnh: Getty

Chủ tịch Barcelona Laporta (bên trái) cùng tân binh Olmo. Ảnh: Getty

Mới đây, Barcelona đẩy Gundogan ra đi, dù giảm được 20 triệu euro quỹ lương nhưng vẫn chưa đủ để đăng ký tân binh Olmo vào đội hình. Trước đó, Chủ tịch Laporta đưa ra lời đề nghị gây sốc khi đòi đổi Gundogan lấy Rodri-ứng viên Quả bóng Vàng 2024. Đương nhiên lãnh đạo Manchester City từ chối, đồng thời đòi ngược lại số tiền 42 triệu euro mà Barcelona đang nợ từ thương vụ mua Ferran Torres. Trong danh sách những cầu thủ hưởng lương cao nhất La Liga, De Jong của Barcelona đứng đầu với thu nhập 37 triệu euro, đồng đội Lewandowski đứng thứ hai với 33 triệu euro. Nếu tính gộp cả 50% thuế thu nhập cá nhân mà Barcelona phải trả cho Chính phủ Tây Ban Nha, mỗi năm De Jong tiêu tốn tới 55,5 triệu euro. Barcelona từng nhiều lần tìm cách đẩy De Jong ra đi nhưng đều nhận lại cái lắc đầu từ tiền vệ người Hà Lan.

Điểm sáng trong nhiệm kỳ thứ hai của Laporta là bổ nhiệm Xavi ngồi ghế huấn luyện, cùng một số bản hợp đồng miễn phí giúp Barcelona vô địch La Liga 2022-2023. Tuy nhiên, kế hoạch mang tính thời vụ trên không phát huy hiệu quả ở mùa giải 2023-2024 và Xavi đã phải ra đi. Một kế hoạch mạo hiểm nữa được ông Laporta thực hiện với sự góp mặt của huấn luyện viên Flick, tân binh Olmo (55 triệu euro) và Pau Victor (2,7 triệu euro). Chưa biết kết quả ra sao nhưng rõ là Barcelona đang đi trên dây.

Dù đang nợ như chúa chổm nhưng Barcelona vẫn bán tên sân vận động, vay lãi từ các quỹ tín dụng để đầu tư dự án nâng cấp sân Nou Camp với chi phí 1 tỷ euro. Bất chấp những khó khăn về tài chính, Chủ tịch Laporta vẫn nổ tung trời khi cam kết sẽ chiêu mộ thêm nhiều tân binh chất lượng, trong đó có Nico Williams. Sau lời đề nghị hỏi mượn bị từ chối, Barcelona sẵn sàng bỏ ra 58 triệu euro tiền phá vỡ hợp đồng của tiền đạo 22 tuổi nhưng mong muốn được trả góp và không được chấp thuận.

Từng là đội bóng hàng đầu thế giới, nơi nhiều ngôi sao nổi tiếng ước mơ được khoác áo, Barcelona giờ giống như một gánh xiếc. Tất nhiên, việc Barcelona sa cơ đến từ hậu quả mà các chủ tịch tiền nhiệm để lại, nhưng từ khi ông Laporta lên thay, mọi chuyện càng tệ hơn. Dù Barcelona đang gánh khoản nợ tới 3 tỷ euro, nhưng Chủ tịch Laporta vẫn muốn mua... cả thế giới.

Theo qdnd.vn

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/ganh-xiec-cua-laporta-5020265.html
Zalo