Gần 100 học sinh giỏi quốc gia chọn Đại học Sư phạm Hà Nội

Sáng 5/10, Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức lễ khai giảng năm học 2024-2025 với sự tham gia của hơn 3.800 tân sinh viên khóa 74. Trong đó, 99 em là học sinh giỏi quốc gia các môn.

 Tân sinh viên Đại học Sư phạm Hà Nội trong lễ khai giảng năm học 2024-2025. Ảnh: Ngọc Bích.

Tân sinh viên Đại học Sư phạm Hà Nội trong lễ khai giảng năm học 2024-2025. Ảnh: Ngọc Bích.

"Đứng trước ngã rẽ của cuộc đời, em đã quyết định chọn Đại học Sư phạm Hà Nội. Bởi sự nhiệt huyết, quan tâm của các thầy, cô giáo từ cấp một đến cấp 3, cùng những buổi học bồi dưỡng học sinh giỏi đã hun đúc trong em sự say mê, yêu thích với nghề giáo", em Nguyễn Thanh Xuân, tân sinh viên ngành Sư phạm Lịch sử, Đại học Sư phạm Hà Nội, phát biểu trong lễ khai giảng.

Thu hút nhiều học sinh giỏi

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Thanh Xuân cho hay được mẹ truyền lửa đam mê nghề giáo từ những ngày học phổ thông. Trong quá trình ôn tập và giành giải nhất học sinh giỏi quốc gia môn Lịch sử, là thủ khoa khối C00 thi tốt nghiệp THPT 2024, em càng thêm quyết tâm theo nghề này.

"Nhiều người nói với em nghề giáo vất vả, lương thấp, song hơn hết, khi lựa chọn ngành Sư phạm Lịch sử, em muốn trao đi những giá trị, kiến thức mình có tới nhiều người hơn", nữ sinh nói.

Tương tự, Nguyễn Nguyên Hải, huy chương vàng Olympic Hóa học quốc tế Abu Reikhan Beruniy năm 2023, giải nhất học sinh giỏi quốc gia môn Hóa học, cũng đặt nguyện vọng 1 vào ngành Sư phạm Hóa học, Đại học Sư phạm Hà Nội.

Hải từng phân vân học Y, Dược và có cơ hội du học, song trong quá trình ôn thi học sinh giỏi, được học với những giảng viên giỏi của Sư phạm Hà Nội, nam sinh ấp ủ giấc mơ trở thành giảng viên tại khoa Hóa học của trường.

Sáng 5/10, Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức lễ khai giảng năm học 2024-2025 với sự tham gia của hơn 3.800 tân sinh viên khóa 74. Trong đó, 99 em là học sinh giỏi quốc gia các môn. Thanh Xuân, Nguyên Hải là 2 trong số 11 em giành giải nhất. Các em được xét tuyển thẳng vào trường.

 PGS.TS Nguyễn Đức Sơn chào mừng hơn 3.800 tân sinh viên trong lễ khai giảng. Ảnh: Ngọc Bích.

PGS.TS Nguyễn Đức Sơn chào mừng hơn 3.800 tân sinh viên trong lễ khai giảng. Ảnh: Ngọc Bích.

Bắt đầu chặng đường quan trọng

Trong lễ khai giảng, PGS.TS Nguyễn Đức Sơn, Hiệu trưởng Đại học Sư phạm Hà Nội, đã chào mừng các tân sinh viên, chúc mừng các em đang trên đường trở thành những nhà giáo, nhà khoa học, chuyên gia xuất sắc trong tương lai.

Thầy Sơn nhận định khai giảng là buổi đánh dấu chặng đường học tập mới của các em sau những năm tháng kiên trì và bền bỉ vượt qua các môn học, vượt qua các kỳ thi, vượt qua những cạnh tranh, băn khoăn, đắn đo để lựa hướng đi riêng trong cuộc sống.

"Mỗi em đã đạt được mục tiêu riêng của mình, thành công với chính mình, khẳng định được năng lực, ý chí để làm được điều mình mong muốn. Đây có lẽ là điều quan trọng nhất và xứng đáng được tôn vinh", thầy Sơn nhấn mạnh.

Hiệu trưởng Đại học Sư phạm Hà Nội nhắc lại truyền thống Đại học Sư phạm Hà Nội là “Chuẩn mực - Sáng tạo - Tiên phong”, là cống hiến và nhân văn. Thầy mong mỏi và tin dòng chảy giá trị nhà trường sẽ tiếp tục bền bỉ chảy trong mỗi tân sinh viên, để được nuôi dưỡng và lan tỏa rộng khắp.

Thầy hiệu trưởng căn dặn các tân sinh viên đang bước vào chặng đường mới, dù ngắn hơn so với thời gian phổ thông, ngắn hơn so với cuộc sống sau này, nhưng vô cùng quan trọng.

Ở chặng đường này, các em có cơ hội ý thức rõ hơn về mình, được bộc lộc bản thân, có nhiều cơ hội hun đúc giấc mơ, khát vọng.

Thầy dặn dò 4 năm đại học không dài, chỉ đủ để các em tích lũy hành trang học vấn nghề nghiệp cơ bản để vào đời. Vì vậy, sự nỗ lực, dốc sức học tập trong những năm đại học có ý nghĩa quyết định và quan trọng nhất trong giai đoạn này.

Thầy nhìn nhận khi các em chưa dành hết sức cho học tập, nghĩa là các em đang làm mất cơ hội cuộc sống của chính mình. Khi các em dành công sức tối thiểu, thì kết quả đạt được cũng là tối thiểu. Sự nỗ lực của các em là yếu tố quyết định. Chỉ khi nỗ lực hết sức, các em mới có đủ kiến thức, kỹ năng để tự lập, tạo lập cuộc sống và điều khiển vận mệnh của mình. Nếu không, tương lai sẽ chịu sự chi phối của người khác.

"Nếu muốn tự mình nắm giữ vận mệnh bản thân, các em hãy học, hãy phát triển trí tuệ, quản lý bản thân, hãy đưa ra yêu cầu cao hơn cho mình, biến thách thức thành cơ hội", thầy Sơn nhắn nhủ.

 Nguyễn Thanh Xuân, tân sinh viên ngành Sư phạm Lịch sử, Đại học Sư phạm Hà Nội, đại diện sinh viên phát biểu. Ảnh: Ngọc Bích.

Nguyễn Thanh Xuân, tân sinh viên ngành Sư phạm Lịch sử, Đại học Sư phạm Hà Nội, đại diện sinh viên phát biểu. Ảnh: Ngọc Bích.

Lắng nghe lời dặn dò của thầy hiệu trưởng, đại diện các tân sinh viên, em Nguyễn Thanh Xuân hứa sẽ tiếp tục cố gắng, nỗ lực, rèn luyện về cả phẩm chất và năng lực chuyên môn để đạt được kết quả cao trong học tập; hơn hết là trở thành những giáo viên xuất sắc, góp phần xây dựng nền giáo dục nước nhà.

Xuân cũng nhắn nhủ các tân sinh viên hãy hiểu rõ bản thân mình là ai, mình là người như thế nào và mình thực sự muốn điều gì.

"Từ đó, các bạn hãy vạch ra mục tiêu và kế hoạch rõ ràng cho từng chặng đường. Dẫu biết con đường chúng ta đi sẽ còn vô vàn chông gai, thử thách, nhưng hãy luôn mang trong mình ý chí, nghị lực để vượt qua tất cả", Xuân chia sẻ.

Tại lễ khai giảng, nhà trường cũng ghi nhận những nỗ lực của tân sinh viên khóa 74 trong các kỳ thi và xét tuyển vào trường; cùng với đó là vinh danh tân sinh viên có thành tích xuất sắc trong kỳ tuyển sinh năm 2024.

Ngọc Bích

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/gan-100-hoc-sinh-gioi-quoc-gia-chon-dai-hoc-su-pham-ha-noi-post1502164.html
Zalo