Fan tặng bánh nước mắm cho Captain Boy: Lời cảnh tỉnh cho văn hóa tặng quà idol
Một netizen tự xưng từng là fan của Captain Boy vừa khiến cộng đồng 'dậy sóng' khi tiết lộ 'vô tình' cho nước mắm vào bánh gửi tặng thần tượng. Sự cố này không chỉ gây tranh cãi mà còn là lời cảnh tỉnh về việc bảo vệ idol trước những món quà tiềm ẩn rủi ro.
Mới đây, nhà Cừu Có Cánh (FC Captain Boy) đã có một phen "giật mình" khi một tài khoản đăng bài xin lỗi vì "vô tình" cho nước mắm vào bánh gửi tặng Captain Boy. Chi tiết bài đăng này khiến nhiều fan cảm thấy hết sức phẫn nộ.
Nhiều khán giả bức xúc: "Cách hành xử này rất có vấn đề về tâm lý".
Tài khoản này sau đó lên tiếng đính chính rằng đây chỉ là một "sự cố", không hề có ác ý, chỉ là "thiếu sự cẩn thận". Nhưng lời giải thích này không làm dịu được cơn bức xúc của các Cừu. "Nếu không phải nước mắm mà là thứ khác thì sao", một fan thẳng thắn đặt vấn đề. "Hai chữ "vô tình" dễ viết lắm, nhưng nước mắm chứ đâu phải nước lọc, vô tình kiểu gì mà lại vào được trong bánh", một bạn khác bày tỏ sự khó hiểu với hành động quá đáng này.
Tài khoản này liên tục tung ra những tình tiết mới rồi nhanh tay xóa đi, khiến những người theo dõi câu chuyện càng cảm thấy bức xúc vì không biết đâu là thông tin thật.
Từ câu chuyện này, sự việc nhanh chóng lan truyền kèm theo lời cảnh báo từ FC của các nghệ sĩ khác. "Rà soát chặt chẽ việc nhận quà đi, đặc biệt là đồ ăn, không biết nguồn gốc thế nào đâu!", một bình luận nhận về sự đồng tình trên Threads City. Không ít người cũng cho rằng các nghệ sĩ Việt đang quá "vô tư" khi nhận quà tặng, đặc biệt là đồ ăn nước uống từ khán giả.
Trước đó, SONIC (FC của JSOL) đã dặn dò nhau không gửi đồ ăn, thức uống cho idol.
Một tài khoản lo ngại về món quà fan gửi tặng: "Gấu bông, đồ lưu niệm,... cũng có thể bị gắn máy quay lén hoặc máy nghe lén... còn có thể có thiết bị định vị siêu nhỏ để bám theo stalk idol".
Thực ra, tặng đồ ăn cho thần tượng từ lâu đã là một cách thể hiện tình cảm của người hâm mộ, nhưng không phải ai cũng xuất phát từ ý tốt. Chuyện trưởng nhóm Yunho của TVXQ từng bị người lạ cho nước có pha keo dính đến mức nhập viện đã trở thành "bài học đắt giá" cho các fan và cả công ty quản lý. Từ đó, nhiều nghệ sĩ hạn chế nhận quà đặc biệt là đồ ăn để đảm bảo an toàn cho chính mình.
Dù tình huống của Captain Boy lần này không nghiêm trọng đến mức đó, nhưng rõ ràng đây là một lời cảnh tỉnh. Yêu thương không chỉ là gửi quà mà còn là sự cẩn trọng để bảo vệ thần tượng của mình.