Fan Hoài Lâm viết tâm thư gửi nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung giữa lúc bài hát mới bị chê
Trước đó, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã đăng đàn gửi lời xin lỗi đến Hoài Lâm.
Tối ngày 26/3, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã có những chia sẻ đầy cảm xúc trên trang cá nhân, gửi lời xin lỗi chân thành đến ca sĩ Hoài Lâm và cộng đồng người hâm mộ của anh. Nguyên nhân xuất phát từ việc ca khúc Người hết thương mình - một sáng tác được Nguyễn Văn Chung đặt để cho Hoài Lâm trong album mới không tạo được hiệu ứng tích cực như mong đợi sau khi ra mắt.
Trong bài đăng của mình, Nguyễn Văn Chung bày tỏ sự áy náy: "Hôm nay, mình đã đọc những bài báo hầu hết đều là những đánh giá tiêu cực về Hoài Lâm với bài hát Người hết thương mình trong album Chương Mới của mình. Mình cảm thấy rất áy náy và có lỗi với em, vì mình nghĩ em vẫn là 1 giọng ca đẹp, em hát ở những sân khấu khán giả vẫn yêu thương và chào đón em.
Ngày thu âm, dù bệnh, nhưng em đã rất cố gắng để hát theo ý mình mong muốn. Chỉ là, có lẽ bài hát của mình chưa đủ hay, chưa đủ đặc biệt, chưa đủ ấn tượng để phù hợp và xứng đáng với giọng hát của em, dù rằng đó là những cảm xúc mà mình đã trải qua bao sóng gió để có thể cảm nhận và viết ra được những suy nghĩ từ trái tim, để rồi em phải nhận những đánh giá như vậy! Đó là lỗi của một người nhạc sĩ, chứ không phải của Hoài Lâm!".

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cũng nhìn nhận lại bản thân và sự thay đổi nhanh chóng của thị trường âm nhạc: "Sau nhiều năm làm nhạc thiếu nhi và lo cho cuộc sống gia đình, mình đã chưa thể nắm bắt được sự thay đổi quá nhanh của thị trường âm nhạc Việt Nam, gu âm nhạc của giới trẻ đã thay đổi, quan điểm về tình yêu cũng thay đổi, cách sản xuất và truyền thông 1 bài hát cũng thay đổi... mình cần nhiều thời gian hơn để học hỏi lại tất cả để hoàn thiện hơn những kỹ năng cần thiết cho 1 người nhạc sĩ trong thời đại mới!
Xin lỗi Hoài Lâm! Xin lỗi fan nhà Gạo! Xin lỗi những khán giả yêu mến giọng hát của Hoài Lâm! Xin lỗi những khán giả của mình! Mình sẽ cố gắng hơn ở những sáng tác sau để mang đến cho mọi người những bài hát hay hơn!".

Lời xin lỗi đầy chân thành của Nguyễn Văn Chung đã nhận được sự đồng cảm và phản hồi tích cực từ cộng đồng fan của Hoài Lâm. Theo đó, FC Hoài Lâm đã đăng tải một tâm thư gửi đến nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, họ không chỉ trân trọng sự nỗ lực của nam nhạc sĩ mà còn gửi gắm những lời động viên dành cho anh:
"Hoài Lâm và fan nhà Gạo vẫn còn đang ở bên cạnh Hoài Lâm lúc này xin trân trọng cảm ơn nhạc sĩ đã hết lòng vì em ấy và nhà Gạo. Trong giai đoạn khó khăn nhất vẫn chọn Hoài Lâm thể hiện một bản nhạc trong Chương Mới và dù biết là sẽ phải đón nhận những luồng ý kiến trái chiều vẫn luôn dành cho Hoài Lâm cùng nhà Gạo một tình thương mến vô điều kiện.
Mình đã nghe những bản nhạc trong Chương mới, đặc biệt nghe nhiều lần bản Người hết thương mình của Hoài Lâm, vẫn nhận ra sự cố gắng rất nhiều khi em ấy hát với những giọt nước mắt trực trào trên khóe mi và giọng ca nghèn nghẹn. Đó có thể là giọng hát của em ấy lúc này, cũng có thể là cảm xúc thực sự của em khi cầm trên tay bản nhạc mà người anh, người nhạc sĩ viết ra như đo ni đóng giày cho em, và em đã hát bằng nước mắt, bằng cả trái tim đau đớn và sự đồng cảm với bài hát.
Những quãng trầm quãng cao, những lời em cất lên, bản thân mình không hiểu nhạc lý nhưng cảm nhận được tất cả những nỗi đau, sự chịu đựng đến chừng không thể của một con người. Những ai đã đi qua trải nghiệm những nốt trầm của bản nhạc cuộc đời, nghe chắc sẽ hiểu, đồng cảm và cảm nhận được cái hay của bài hát. Giọng hát em bây giờ có thể không trong trẻo và cao vút như xưa, nhưng nó có sự trải nghiệm của một cuộc đời nhiều sóng gió.
Xin cảm ơn Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và Hoài Lâm, trong giai đoạn có quá nhiều biến đổi của xã hội lúc này, đã sáng tác, hát và phát hành một bản nhạc, như một lời động viên an ủi cho tất cả những ai có cảm giác chơi vơi khi bị bỏ lại phía sau. Cảm ơn em Hoài Lâm, dù đang không khỏe, vẫn cất tiếng hát cho những ai thương mình được nghe, được an ủi và chia sẻ cùng nhau ở thời điểm khó khăn này.
Chúc cho nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và em, Hoài Lâm, trong thời gian tới sẽ bước qua một Chương Mới cuộc đời tốt đẹp và hạnh phúc hơn!".
